ĐÓA NỒNG: ( ÔNG CHA )

( Hà Nội, 23h 12ph. NGÀY 01/ 10/ 2018 )

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

XUÂN

 

Hà Nội, lúc 23h 03ph ngày 02/ 10/ 2018

 

Mùa Xuân hỡi nồng nàn đóa
Đóa hương dịu nồng lan tỏa bình an
Một Trăm Lẻ Một cánh nồng
Hương xuân Trí tuệ ngát trời ( Việt Nam )
Xuân hỡi Xuân bình an nhẹ đậu
Cả khoảng trời kí ức Dịu êm
Kí ức năm xưa Ông Cha gây dựng nước
Khí phách hào hùng truyền thống Kiên trung
Trung với Đảng nghĩa vẹn toàn
Một lòng vì Nước quên thân
Vì Nhân Dân miệt mài quên hết
Cho bản thân cho chính cuộc đời
Chỉ vẹn lòng Trung Nghĩa sắt son
Sống chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc
Giữ ngọn lửa hồng toàn dân Đất Việt…
Hỡi hỡi nhớ Xuân nồng Kí ức
Một Trăm Lẻ Một ngọn đuốc Ông Cha
Xuân nhẹ buông cánh mỏng an bình
Trở về bên Hùng Thiêng Xã Tắc
Đất Mẹ Việt Nam nâng bước hời ngân
Hỡi hỡi ơi Xuân nồng ngọn đuốc
Khí phách hào hùng Trung Nghĩa Kiên Trung
Tổ Quốc Việt toàn dân mãi nhớ
Mãi khắc ghi Lịch Sử Ông Cha
Ngọn lửa hồng Tiên Tổ vững mạnh
Soi muôn lối vạn nẻo dặm đường
Ơi ơi nhớ Hào hùng Khí phách
Lịch Sử Ông Cha còn đó vẹn nguyên
Trang sách mở cánh nồng Ân nghĩa
Đóa Xuân hồng nhẹ đậu muôn phương
Toàn dân Việt khắc ghi nguyện nhớ
Nhớ hào hùng nhớ khí phách Ông Cha
Hời ngân ngân khúc Hào hùng
Khúc ngân Tiễn biệt khúc nồng nhớ ghi
Xuân hỡi xuân ánh nồng Tri thức
Trọn vẹn lời thề Trung Hiếu Sắt Son
Một lòng vì Nước vì Dân
Nguyện ước dưới cờ Trung Nghĩa Khắc Ghi
Ơi hỡi ơi Lá Cờ Tổ Quốc
Năm cánh mỏng cánh nồng Trung Nghĩa
Vẹn nguyên một lòng vì Đảng vì Dân
Ơi hỡi ơi Hào hùng Khí phách
Theo dòng thời gian theo gió theo mây
Hôm nay đây nhẹ cùng Xuân mảnh
Một Trăm Lẻ Một đóa nồng cuốn bay
Bay về theo Hùng Thiêng Xã Tắc
Nhẹ lay cùng gió gợi Hùng Thiêng
Ơi hỡi ơi An bình nhuộm đỏ
Mảnh đất Việt nhuộm màn ( Than lương )
Hời ơi cánh mỏng Xuân nồng
Đóa hoa Kiêu Dũng vương đời ( Nhẹ bay )
Hời ơi khúc tiễn Mùa Xuân
Tiễn biệt Xuân hồng cánh mỏng ( Kiên Trung )
Một Trăm Lẻ Một cánh nồng
Theo về đất Mẹ trở về Hùng Thiêng
Bỏ lại đó ngàn trang Ghi dấu
Lịch Sử Oai Hùng thảng bóng Ông Cha
Ơi hỡi ơi an bình chẳng thể
Chẳng thể nao giữ trọn Xuân nồng
Ơi ơi nhớ Kiêu Dũng sắt son
Dưới Lá Cờ: ( Đảng gọi khắc ghi )
Nhớ hỡi nhớ Ông Cha Tiên Tổ
Nhớ hỡi nhớ Cha Già Dân Tộc
Khí phách hào hùng nhẹ thảng bay xa….
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *