BẢN NHẠC: – ( ĐỜI ƠI )

ĐƯỜNG TU: – A DI ĐÀ PHẬT : ( BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 19h 29ph ngày 19/ 09/ 2018

 

Đường trần gian muôn vạn nẻo mơ
Đường trần gian muôn vàn khúc khửu
Đường trần gian lối rẽ quanh co
Khúc quanh đời nông sâu biến cố
Nốt thăng trầm bản nhạc ( Đời ơi )…
Đường trần gian muôn vạn nẻo mơ
Nẻo trở về cho ta hạnh phúc
Nỗi nhớ thương xa cách thân yêu
Nỗi khắc khoải chia li khoảng cách
Nẻo trập trùng nẻo biến cố ( Trầm luân )
Nốt nhạc đời gảy ngân réo rắt
Cung đàn chờ buông tiếng oán than
Đều cung đàn bản nhạc ( Trần Gian )
Ơi ơi hỡi. Ai ơi ơi thấu
Khúc thăng hoa khúc vui hòa quyện
Khúc trượt chân biến cố hiểm nguy
Khúc tiễn biệt thương yêu tay nắm
Khúc đoạn tan khúc sinh tử lìa xa
Hỡi khúc nhạc đời ơi chuyển biến
Chẳng nói sao hay trước xấu sau
Nhưng dòng đời vẫn chầm chậm chảy
Chảy muôn phương lan tỏa nẻo về
Nẻo đớn đau buông nơi cửa Phật
Lặng yên tìm chốn hỡi ( An yên )
Gõ cánh cổng tịnh thân buông xả
Nhớ hỡi quên. Quên ôi hỗi nhớ
Góc khuất hỡi lối rẽ ( Nam Mô )…
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *