NẺO VỀ: – ( BAO DUNG )

Hà Nội, lúc 21h 06ph ngày 31/ 10/ 2018

 

NẺO VỀ: – ( BAO DUNG ). A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 22h 08ph ngày 01/ 10/ 2018

 

Ầu ơ thương mến nghĩa tình
Nặng ân Nặng tình. Nghĩa cử sớm khuya
Ầu ơ thương mến nghĩa tình
Mẹ Cha căn dặn: Nhớ hời, hời ru
Uống nước mát hỡi nhớ nguồn cội
Bóng vinh danh ơi nhớ: ( Thủa Hàn Vi )
Ầu ơ bóng tỏ bóng soi
Soi ơi chỉ dẫn lối mòn đưa chân
Chân lướt nhẹ suối rừng dẻo đất
Bóng ân đời bóng tỏ Quê Hương
Ầu ơ nhớ nhớ quên quên
Quên quên nhớ nhớ
Thủa đầu khởi xây
Ầu ơ bóng tỏ bóng soi
Soi nẻo đi ấy lối về: ( Sa chân )
Ầu ơ đúng đúng sai sai
Sai sai đúng đúng
Nẻo về: ( Bao Dung )
Nhớ hỡi nhớ ân nghĩa suối nguồn
Bao dung độ lượng ý suy dựng xây
Xây viên gạch thủa nao đổ vỡ
Xếp lại ơi trang sách sờn vai
Để thấy đó bóng hình độ lượng
Ý yêu thương chan chứa ấm nồng
Hời ơi khúc hát dịu êm
Đêm đêm Mẹ hát ru hời hời ru
Thương thương dại hỡi thương trung nghĩa
Gốc rễ cội nguồn bóng dáng Ông Cha
Thanh tao hỡi ý suy rộng mở
Nẻo đường đó bốn mùa ngát hương
Hương xa bay hương thơm nồng ấm
Đóa hương đời lan tỏa Nhân Văn…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *