BẢN NHẠC: – ( ĐỜI )

Hà Nội, lúc 21h 15ph ngày 31/ 10/ 2018

 

CUNG ĐÀN: – ( ĐỜI ƠI ). A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 17h 51ph ngày 12/ 10/ 2018

 

Thế giới đời ngoài kia rộn rã
Vòng xoay ơi vòng xoáy mưu toan
Toan tính mưu toan vòng xoáy cuộc đời
Bản nhạc đời cuồng quay xáo trộn
Bản nhạc lòng điên đảo mưu sinh
Cung đàn hỡi gảy nốt thăng hoa
Nốt nhạc vui nốt nhạc chấp chới
Cuộc đời ta cuộc đời bạn
Vòng xoay sinh tồn ơi hỡi bạn ơi
Ta chẳng thể bừng tỉnh mỗi sớm
Chẳng lo toan chẳng suy ngẫm dòng đời
Ta chẳng thể nói hay vui mãi
Cung đàn đời nốt nhạc thấp cao
Bạn hời bạn. Ta hời ta
Vòng xoay đời cho ta mỏi mệt
Cung đàn hơi thở nhịp sống sinh tồn
Cho ta nốt thăng khi vui hạnh phúc
Buông nốt trầm khi vướng rối ren
Sẽ có đau có chấp có oán
Oán thán người oán than đời bạc bẽo
Giận hờn ơi buông ghét buông quên
Buông nóng nảy buông lơi kìm chế
Họa cho ta họa hỡi người thương…
Ơi hỡi ơi cung đàn nhịp đập
Ta ơi bạn. Bạn hời ta ơi
Chẳng thể nao nói sớm nói trước
Sớm hay đó chiều lại chuyển xoay
Sau tất cả sâu thẳm nhói nhức
Giữ lại nhé nỗi đau hờn giận
Giá lúc xưa khi đó thăng trầm
Ta lui lại phía sau suy ngẫm
Lại chẳng đau. Đau bạn đau ta…
Ơi ơi hỡi. Cung đàn vòng xoáy
Cuộc đời ta cũng bạn tự soi
Soi gương ta soi bóng bạn nỗi nhớ
Nhớ thăng trầm bên nhau gian khó
Nhớ xẻ chia nhớ gánh vác chung tay
Nhớ ân cần buồn vui trọn vẹn
Bao cung bậc cuộc đời vòng xoáy
Ta nhìn lại. Bạn cùng ta suy ngẫm
Để buông bỏ để chậm bước bên nhau
Dẫu có lúc ta bạn hờn giận
Buông chát cay buông tiếng gió tiếng mưa
Buông chao chát buông lơi tay nắm
Buông biệt li khắc khoải nhói đau…
Ơi ơi hỡi thăng trầm nốt nhạc
Cung đàn đời gảy tiếng tơ vương
Vương tơ lòng vương ngẫm nhớ suy
Giá thủa xưa ta vơi nóng giận
Ta lui lại nhẹ bước nhẹ qua
Sẽ chẳng đau mỗi khi đêm xuống
Sẽ chẳng còn buốt nhói chờ trông…
Ơi hời ơi bạn ta ta bạn
Thế giới người chẳng thể riêng ai
Cung đàn đời nốt nhạc thấp cao
Sau tất cả biết suy để ngẫm
Để làm lại để chẳng bước vội
Giữ lại đó bóng hình trọn vẹn
Bạn ta ta bạn gian khó xiết tay…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *