CUNG ĐÀN: ( ĐỜI )

Hà Nội, lúc 21h 29ph ngày 31/ 10/ 2018

 

VÔ MINH HỜI: ( ĐÚNG SAI. SAI ĐÚNG ). NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 21h 36ph ngày 12/ 10/ 2018

 

Viết cho bạn cũng lại cho ta
Thế giới đời. Thế gian người bể khổ
Bể trầm luân bể cay đắng vỡ òa
Chẳng thể nao sớm nói phước hạnh
Chiều trở gió lại chuyển lốc giông
Mọi sự đời đều do Thiên mệnh
Nhưng cũng khó cũng chẳng thấu soi
Đều mọi chuyện xảy ra, đã vậy
Bừng tỉnh rồi bỗng thấy nặng tâm…
Viết cho bạn lại viết cho ta
Cuộc sống đời. Thế gian người phải vậy
Phải có sai có đúng có buông
Chẳng thể nao tay nắm trọn canh
Chẳng thể nao thanh tao huyền bí
Cũng chẳng thể ta đúng chẳng sai…
Ơi hỡi ơi bạn hời nhói nhức
Thanh tao ư, đúng sai, sai đúng
Vô minh hời bừng tỉnh trí cao
Những điều đó trải qua mọi sự
Giữa bộn bề cuộc sống bon chen
Giữa cuộc đời bạn ta, ta bạn
Giữa nghĩa ân sau trước trước sau
Giữa người đi thác về Tiên Tổ
Người ở lại nhức nhói: ( Vô minh )
Sai hay đúng chẳng còn ý nghĩa
Khi mọi sự đã vuột khỏi tay
Chỉ biết rằng ta chợt bừng tỉnh
Chợt thức giấc giữa trận cạn li
Li rượu đời men tình chất chứa
Li rượu cay buốt nhói lầm lạc
Vô minh đó chỉ điều rao giảng
Ta thực tại chỉ cần: ( Sai, Đúng )
Nghe thì vậy. Đọc cũng giản đơn
ĐÚNG ĐÚNG SAI. SAI SAI ĐÚNG ĐÚNG
Làm sao đây và phải thế nào
Để mà biết: ĐÚNG ĐÚNG, SAI SAI
Cuộc sống đời vốn nhiều Cung bậc
Như phím đàn gảy nốt thăng hoa
Nốt trầm bổng nốt hoan ca vui sướng
Nỗi da diết nhận ra tất cả
Chỉ sau khi vuột mất Yêu Thương…
Viết cho bạn lại viết cho ta
Cho cuộc đời ngàn vạn ân nghĩa
Cho thế gian hời ngân SAI ĐÚNG
Cung đàn đời nốt nhạc chuyển xoay
Ta bừng tỉnh để rồi nhìn nhận
SAI SAI ĐÚNG. ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI
Chẳng bao giờ có thể là muộn
Cũng chẳng thể nao: ( Không kịp nữa rồi )
Dẫu đoạn đường quay về thức tỉnh
Chặng chông gai chặng soi xét: Chính Tâm…
( Tâm đi để lại chính tà
Tà đến ở lại thay vào chính tâm
Chính tâm muốn nói điều chi
Việc thiện lương tự tâm lại thấu
Ví thử như: NẺO VỀ CỬA PHẬT BỐN MÙA NGÁT HƯƠNG. )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *