NGUYỆN

Hà Nội, lúc 22h 43ph ngày 31/ 10/ 2018

 

Ngoài kia sóng dội gầm gào. Nhân tình thế thái bóng đời: – ( Chuyển xoay )…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

BẠN HỠI BẠN: – ( TRI LƯƠNG ). A DI ĐÀ PHẬT: BÁC Ô LONG HẠ

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRI LƯƠNG

 

Hà Nội, lúc 15h 13ph ngày 20/ 07/ 2018

 

Bạn hỡi Bạn ( Tri Lương )
Niềm vui ( Bình An ) nhé
Mọi thứ còn phía xa
Chặng đường đời ( Rảo bước )
Bước chân nhẹ ( Thanh tao )
Ý chí nguyện một lòng
Sắt son yêu ( Tạo dựng )
Mơ ( Nhân thế ) thanh bình
Cuộc sống tràn ( Ấm no )…
Bạn hỡi Bạn ( Tri Lương )
Niềm vui trong cuộc sống
Tìm vui trong ( Tự tại )
Nhẹ nhàng chẳng ( Bon chen )
Vui niềm vui ( Nhân Ái )
Khắc khoải nỗi ( Chông gai )
Bè bạn hỡi Đồng nghiệp
Người dân vùng quê nghèo
Chấp chới gánh ( Mưu sinh )
Hiểm họa luôn ( Bất chợt )
Dội ập chẳng ( Buông tha )…
Bạn hỡi Bạn ( Tri Lương )
Một lòng một ý suy
Nguyện ( Nước Nam ) an bình
Muôn Dân hòa nhịp đập
Khúc ( Khải Hoàn ) reo ca…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *