VIỆT NAM MẸ: – ( CHỞ CHE )

Hà Nội, lúc 21h 35ph ngày 03/ 11/ 2018

 

TÂM NGUYỆN THẤU CỬU TRÙNG

 

ƠI HỠI HỜI NON XA

 

XA XA BÓNG LAN TỎA

 

MẢNH TRĂNG NGÀ NỒNG DỊU

 

ẤM ÁP NHẸ RU NGÂN

 

NGÂN KHÚC NGÂN CỬU TRÙNG

 

KHÚC TIÊN CẢNH BỒNG LAI…

 

ƠI ĐI XA HỜI NHỚ

 

HỠI LANG THANG LẠC BƯỚC

 

THẤU TỎ HỜI ĐẤT TRỜI

 

BÓNG CỬU TRÙNG NON XA…

 

MINH CHỨNG HỜI TRỜI ĐẤT

 

CHA CAO XA THẤU GỢI

 

MẸ QUỐC MẪU CÕI TRỜI

 

BAN NHÂN ÁI BAO DUNG

 

NĂNG LƯỢNG SỨC MẠNH HỠI

 

SỨC MẠNH BÓNG NHÂN VĂN

 

SỨC MẠNH BÓNG CỬU TRÙNG

 

XỚT CHIA ĐAU NGHIỆP NẠN

 

DỘI TAN XÓT HỜI ĐAU…

 

ƠI ƠI HỠI MÙA ĐAU… ( BÁC LE THI MAI HUONG; DO PHAN LONG ).

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT. KIẾT TẠO TÁI SINH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 17h 37ph ngày 03/ 11/ 2018

 

Giông lốc dội mùa đau mùa xót. Lửa âm tào lửa cõi âm ti. Lửa rụi thiêu biết bao công sức. Giọt mồ hôi mặn chát nắng mưa. Sức người đó một nắng hai sương. Gánh nặng mưu sinh trĩu bờ vai. Ơi hỡi ơi mùa đau mùa xót. Chồng chất chông gai họa chẳng buông… Bạn hỡi: ( Le Thi Mai Huong. Đo Phan Long ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

VIỆT NAM MẸ

 

Hà Nội, lúc 23h 18ph ngày 02/ 11/ 2018

 

Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Bóng yêu thương che chở, chở che
Mẹ Việt Nam tảo tần hôm sớm
Nắng mưa dầm gió bão phong ba
Mẹ Việt Nam một đời tần tảo
Chăm bày con thương dại: – ( Ầu Ơ )
Ơi hỡi ơi Việt Nam Xã Tắc
Lửa đỏ rụi: – ( Tàn phá tang thương )
Tật bệnh gieo nhuốm màn than xót
Ngã quỉ tri lương đội lốt người
Năm xưa đó chiến tranh tàn khốc
Cha lên đường anh dũng kiên trung
Mẹ miền quê tảo tần khuya nắng
Sớm lưng còng: – ( Tối ầu ơ ru )
Khúc hát ru Mẹ Việt tần tảo
Cha kiên cường anh dũng xông pha
Bày con dại thấm nhuần ý chí
Quyết noi gương Ông Cha dũng mãnh
Đứa đèn sách chăm ngoan hôm sớm
Đứa theo Cha lên đường ra trận
Đứa vót chông rúc rích quẩn chân
Quẩn chân Mẹ quê nhà bom đạn
Ý chí đó sục sôi mọi nẻo
Khắp mọi dẻo đường Đất Việt quê hương
Đâu đâu cũng xiết chặt tay nắm
Chan hòa ý chí nồng ấm kết đoàn
Ơi hỡi ơi Mẹ Việt nhức nhói
Kí ức hào hùng còn đó vẹn nguyên
Giờ đây thanh bình Tổ Quốc
Đất Việt ơi miền quê thương lắm
Đô thành nhộn nhịp chua xót thê lương
Chẳng chiến tranh chẳng xâm lăng đế quốc
Vậy mà quê hương xào xáo thịt da
Máu thịt con dân Việt Nam nhức nhối
Bạo loạn điêu tàn trong nhà ngoài xóm
Chẳng nơi nao chẳng vướng họa tai
Kẻ mạnh đè đầu cưỡi cổ
Kẻ thấp vùng lên: – ( Gào thét buông đao )
Khắp mọi nơi tiếng khóc than ai oán
Con dân Việt vuột mất tri lương
Ơi hỡi ơi Mẹ Việt Nam nhức nhói
Thương thơ dại Đất Mẹ ầu ơ
Dẫu có là xào xáo thịt da
Dẫu có là tham tàn phú quí
Dẫu có là vinh hoa chà đạp
Để nhân quyền để vuột mất tri lương
Bóng hỡi bóng Hùng Thiêng Xã Tắc
Cha anh hùng che chở bày con
Mẹ Việt Nam yêu thương nhân ái
Xòe rộng tay ấm áp: – ( Ầu Ơ )
Ơi hỡi ơi bày con Đất Việt
Bóng Xã Tắc bóng Tiên Tổ vinh danh
( Mãi để dành cất tặng: –
Hỡi ngàn đời con cháu Việt Nam )
Ơi hỡi ơi nhân ái yêu thương
Mẹ Cha dạy thương mến nghĩa tình
Nẻo về đó: Hóa giải thê lương…
Ơi hỡi ơi Mẹ Việt nhức nhối
Quặn thắt đau thơ dại hỡi thương
Thương thương dại bày con Xã Tắc
Họa rơi mái nhà họa xé yêu thương
Sớm nói đó chiều bỗng tắt lịm
Chia li tử biệt hời hỡi đau
Ơi hỡi ơi bày con Xã Tắc
Cha oai hùng: – ( Dành tặng cháu con
Mẹ tảo tần khuya nắng ầu ơ
Tri lương đó đức cao độ lượng
Truyền dạy muôn đời con cháu Việt soi gương )
Ơi hỡi ơi chiều nay chuyển gió
Lửa bủa vây âm ti gào thét
Muốn nhấn chìm Đất Việt quê hương
Linh ứng hỡi Đất Trời Tiên Tổ
Bao chiến công oai hùng
Ghi dấu Ông Cha
Ơi hỡi ơi Mẹ Việt tần tảo
Cha oai hùng che chở con thương
Bày con Việt vuột nhẹ chông gai
Hiểm họa kia chuyển giông đổi gió
Mang an bình hơi ấm Hùng Thiêng
Khắp mọi nơi mọi miền Tổ Quốc
Từ miền quê thành thị phồn hoa
Mọi dẻo đường Đất Việt: – ( An Yên )…
Ơi hỡi ơi Mẹ ơi Mẹ Việt
Bày con dại mãi nhớ mãi soi
Soi bóng đó Ông Cha hùng vĩ
Gương lấp lánh chiếu rọi Quê Hương
Khắp mọi miền Đất Việt: – ( Bình An )…
Ơi hỡi ơi Mẹ ơi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam lưng còng chở lửa
Cha oai hùng vang bóng Năm Châu
Kí ức đó ngàn đời nguyện khắc
Bày con Việt soi bóng nhớ ghi…
Ơi hỡi ơi trời đêm Hà Nội
Trái tim đỏ yêu thương Mẹ Việt
Nơi văn hóa chính trị quốc gia
Nơi nghiêng bóng Cha Già Dân Tộc
Người an nghỉ giấc ngủ ngàn thu
Bóng hỡi bóng Cha Già Xã Tắc
Vị Cha Già Dân Tộc Kính Yêu
Ơi hỡi ơi tuyên ngôn Độc Lập
Tiếng Bác Hồ vang mãi muôn dân
Muôn dân Việt lớp lớp nguyện soi
Soi bóng đó Ba Đình Lịch Sử
Giữ vẹn tim yêu dấu Quê Hương
Non sông Việt lớp lớp cháu con
Nguyện khắc ghi nguyện mãi soi gương
Ơi hỡi ơi hời ngân Đất Nước
Bản Hùng Ca Bất Diệt Vang Danh
Oai hùng ngàn đời che chở Quê Hương
Đuổi xa đi kiếp nạn rình rập
Ngăn gió lùa thấm lạnh bày con
Ơi hỡi ơi trời đêm Hà Nội
Gươm báu Oai Hùng bất diệt chở che
Che bày con bày con Xã Tắc
Đẩy phong ba rình rập Non Sông
Ơi hỡi ơi trời đêm Hà Nội
Non sông ơi Gấm vóc Việt Nam
Mãi bất diệt trường tồn chẳng phai
Bày con Việt nguyện giữ Quê Hương
Ơi hỡi ơi trời đêm Hà Nội
Linh ứng Đất Trời Mẹ Việt bóng soi
Ơi hỡi ơi ngàn năm văn hiến
Lịch Sử Oai Hùng che chở con thương
Thương thương dại ầu ơ ầu ơ
Khúc hát ru Mẹ Việt ầu ơ
Mẹ Việt Nam tỏa bóng ngàn soi
Soi đường đi soi tỏ lối về
Nẻo quay đầu nẻo đó: – ( Tri Lương )
Thức tỉnh hỡi ầu ơ thương dại
Hùng Thiêng Đất Trời Mẹ Việt ầu ơ…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *