RAO GIẢNG

A DI ĐÀ PHẬT: – ( BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN )

 

ÔI HỖI ÔI: – ( ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ )…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 23h 30ph ngày 24/ 11/ 2018

 

( ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ ): – ( DÒNG ĐỜI RAO GIẢNG )
Ơi hỡi ơi thế tục sự người
Phàm tội lỗi tội đồ: – ( Tự thân )
Tự trói buộc họa nạn buông vai
Giá bữa đó ta đừng vội vã
Giá bữa đó ta chẳng ngã chân
Giá bữa đó hỗi vội tham tàn
Họa diệt người ơi hỡi diệt thân
Ơi hỗi ôi: – ( ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ )
Rao giảng hỗi cất cao thế tục
Chẳng tự xét họa nghiệp tự thân
Giá bữa đó ta dừng ta chậm
Lui gót đó nhẹ bước nương tay
Thì ngày nay họa đâu buông áo
Chẳng diệt ta lại diệt trẻ thương
Ơi hỗi ôi giá như bữa đó
Ngạo nghễ ngó đời xem nhẹ thế dân
Thì bữa nay họa kia có thể
Lướt vai áo chứ chẳng buông đao
Ơi hỗi ôi: – ( ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ )
Họa dương thế người họa đó: – ( Tự thân )
Ơi hỡi ơi họa trong tiền kiếp
Nghiệp nạn ơi hóa giải tri tâm
Còn xét đó: ( Tiên Tổ bóng xa )
Còn xét đó: ( Luân hồi Tiền kiếp )
Tạo hóa ban, Thiên mệnh đã định
Hỡi hỡi ơi ngày giờ chiếu rọi
Ánh sáng đưa đường tay nắm chặt tay
Phân định rõ sao gọi Thiên mệnh
Phân định rõ sao kêu rao giảng
Để luận đường cho thấu bóng soi
ĐỨC NĂNG HỖI ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ
Rao giảng hỗi ban danh thể hiện
Chẳng qua là chưa ngày vấp ngã
Chẳng qua là chưa họa nhuộm vai
Thì có thể vỗ ngực ban danh
Ôi ôi hỗi: – ( ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ )
Lời nói đó thói người: – ( Rao giảng )
Nghiệp nạn tới ta biết đón nhận
Chẳng thể là buộc ta tự trả
Mà đó là chặng đường vội bước
Nhẹ tuột chân tay nắm buông lơi
Ta đón nhận để thấy nhẹ nhõm
Đúng quặn đau nuốt nghẹn mà đi
Ta bước tiếp đoạn đường đoạn đời
Chẳng phải cho ta còn thương yêu nữa
Thương yêu hỡi người thương mừng gọi
Nhớ nhớ mong đợi cửa tựa trông…
Ơi hỡi ơi vui mừng đón nhận
Nạn nghiệp đó buông lơi buông lơi
Dẫu có là muộn đó chẳng vội
Bữa nao ơi sai đúng đúng sai
Chợt nhận ra ngày qua ta vội
Ơi bữa nay bước nhẹ lui chân
Chẳng phải cho riêng mình an nhẹ
Mà dọn đường thương hỗi thương thương
Thương yêu hỗi người thân ruột thịt
Hỗi bóng đó sai đúng: – ( Vẹn toàn )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo: – ( Ban Danh )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *