NON XA: – ( MINH CHỨNG )

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN

 

MINH CHỨNG HỖI: – ( BAN DANH SỨC MẠNH )

 

PHƯƠNG NAM HỜI: – ( BÓNG ĐÓ CHUYỂN GIAO ). GIAO THOA MINH CHỨNG: – ( CỬU TRÙNG ). NON XA HÙNG VĨ ẤM LÒNG: – ( PHƯƠNG NAM ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

MINH CHỨNG

 

Hà Nội, lúc 19h 55ph ngày 21/ 11/ 2018

 

Cao xanh ơi hỡi Cửu Trùng
Bồ Đề bóng ngả bóng xòe: – ( Mát che )
Non xa ơi hỡi ngút ngàn
Nghiêng nghiêng hình dáng Cửu Trùng: – ( Bồng Lai )
Trập trùng non nước biếc xanh
Mây ngàn gió núi thiên thai: – ( Cổng Trời )
Cổng Trời non nước: – ( Bồng Lai )
Minh chứng ngút ngàn: – ( Ý Nguyện Vẹn Tâm )
Thay lời gió núi: – ( Hùng Thiêng )
Ngân nga chuông gió bóng trời: – ( Mẹ Ơi )
Mẹ hời Xã Tắc cao xa
Cha hời bóng tỏa bóng nghiêng: – ( Cõi Đời )
Thân xác này gợn hồn: – ( Xã Tắc )
Hơi thở này nhuộm hồ: – ( Núi Sông )
Bản nhạc kia nốt nhạc: – ( Trời Xa )
Cung bậc đó khúc gảy: – ( Tiên Bồng )
Ơi hỡi ơi minh chứng ngút ngàn
Tạ ân Xã Tắc Đất Trời
Tạ ân bóng ngả bóng xòe: – ( Mát che )
Ta nhỏ dại trước bao la: – ( Nhân Loại )
Tấm thân gày bên ngòi bút: – ( Xác xơ )
Họa lên nỗi đau nhân thế
Gảy khúc Hùng Thiên bóng ngả: – ( Quặn đau )
Trí huệ này đều bóng Mẹ, bóng Cha
Đều hơi thở non xa: – ( Ngút ngàn )
Tấm thân gày cuộc đời: – ( Trầm lắng )
Khúc quặn đau nốt nhạc bi ai
Đều chặng đường dẻo bước: – ( Cao xanh )
Cha thử thách: – ( Nhân gian – Thói người )
Người cười đó, Người chê chẳng thán
Màng chi đâu bóng đó: – ( Vinh hoa )
Màng chi đâu câu thán tụng xưng
Bóng tung hê bóng đó: – ( Ảo Diệu )
Ta chân trần từng giọt thấm gợi
Gợi nỗi đau nỗi quặn: – ( Tri Lương )
Gợi bóng nghiêng bóng ngả: – ( Mát che )
Thế giới đó: – ( Tang Bồng nức nở )
Đó là ta canh thâu ướt gối
Lệ nhòe mi gọi tiếng: – ( Hời xa )
Ơi ơi hỡi mọi sự đều: – ( Thử )
Phép thử này: – ( Luân Hồi Tiền Kiếp )
Định mệnh an bài đã sắp đã chia
Phân chia ngôi giới thấp cao
Ban danh Trí Huệ non cao Cửu Trùng
Mật Chú đó thủa nao: – ( Kì Diệu )
Bóng Đất Trời bóng Tiên Tổ: – ( Hời ngân )
Họa thói người thói đời: – ( Bóng tỏ )
Lui một bước nhường đường rẽ lối
Đã trọn vẹn: – ( Minh chứng: – Cửu Trùng xanh )
Ơi hỡi ơi mỗi dẻo mỗi bước
Đều minh chứng thử thách: – ( Thế gian Người )
Ơi hỡi ơi minh chứng Cửu Trùng
Ta viết thay tiếng vọng Ngàn Xa
Tiếng mây ngàn tiếng gió núi Cao Xanh
Vinh danh ư cuộc đời ta: – ( Chẳng bóng )
Ta hiện hữu tri lương: – ( Minh chứng )
Thân xác này cõi tạm: – ( Bồng Lai )
Ảo Diệu đó thế gian: – ( Đối đáp )
Phép thử: – ( Đời ): Quyền năng đó: – ( Bóng nghiêng )…
Bồ Đề bóng tỏa: – ( Chim non )
Chiêm chiếp ríu rít ồn góc tổ
Bồ Đề che giông lốc thét gào
Đẩy mưa giông bão tố quẩn quanh
Ngăn gió lùa thấm lạnh thấu tâm
Bóng Bồ Đề che mát Cõi Đời
Thương con dại chơ vơ lạc lõng
Lòng đời sâu con bước qua tâm
Bước chân con đi Mẹ Cha dẫn lối
Tổ chim non xào xạc đợi mong
Bóng nghiêng tỏa che mát: – ( Đời ơi )…
Ơi ơi hỡi minh chứng cao xa
Thế gian đời luận chứng thấp cao
Lòng không thẹn chỉ Trời Đất biết
Cất cao chi tiếng nói tiếng lòng
Chẳng hiểu sau hiểu trước là: – ( Thua )
Chẳng biết lui biết chậm nhẹ bước
Là dọn đường: – ( Ngã quỉ Tri tâm )…
Ơi ơi hỡi cao xa thấu gợi
Tạ ơn Đất Trời bóng đó: – ( Mẹ Cha )
Phép thử hỗi cao xa buông bóng
Nhẹ lướt hời nghiêng bóng: – ( Cao Xanh )…
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiêng
Bồ Đề nhẹ bóng mát tỏa: – ( Đời ơi )
Nam Mô ơi hỡi Cửu Trùng
Non xa hùng vĩ ngút ngàn ru dương
Sao trúc ơi nhẹ bày Hạc Trắng
Xa xa ơi Phương Nam ngập nắng
Minh chứng hỗi ban danh sức mạnh
Chuyển quyền năng: – ( Kiết tạo – Tái sanh )
Nam Mô ơi hỡi Đại Ngàn
Minh chứng tiếng lòng tiếng đó: – ( Tri Lương )
Ta chẳng Danh chẳng Quyền chẳng Pháp
Lui nhẹ gót: – ( Minh chứng: – Cửu Trùng Xanh )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tạ Ân tiếng gió Cửu Trùng
Tiếng lòng Tâm nguyện ngút ngàn: – ( Xét soi )
Quyền năng hỗi bóng ngả Bồ Đề
Ban danh Minh chứng: – ( Sức Mạnh Tri Tâm )
Tạ Ân tiếng nói Cõi Người
Tiếng ca sức mạnh tri tâm: – ( Ngút ngàn )
Gửi lời gửi bóng: – ( Tri Tâm )
Cao xa minh chứng: – ( Bồ Đề Quyền Năng )…
Nam Mô ơi hỡi ngút ngàn
Mây trời gió núi: Tiếng lòng: – ( Tri Tâm )
Thân xác đời bóng đó tạc ghi
Minh chứng Cõi Trời: – ( Sức Mạnh Ban Danh )
Dẫu chẳng màng chẳng ham: – ( Bóng tỏ )
Ơi hỡi ơi: – ( Quyền Năng hỗi Ban Danh )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *