PHƯƠNG NAM MẸ: – ( AN YÊN )

MẸ CƯỜI NHÉ CHO KHÔNG GIAN BỪNG SÁNG

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

AN YÊN

 

Hà Nội, lúc 11h 00ph ngày 05/ 12/ 2018

 

Mẹ hỡi ơi mùa nắng
Nắng ấm trời Phương Nam
Mẹ ơi ơi Mẹ ơi
Con nơi bờ Phương Bắc
Lòng chẳng phút nguôi an
Mẹ ơi ơi Mẹ ơi
Con nơi bờ Phương Bắc
Hà Nội đời Thủ đô
Sớm nay sương lăn nhẹ
Nắng lan tỏa cõi đời
Lòng con chẳng nguôi an
Nhìn giọt nắng bữa nay
Giọt lăn giọt chất chứa
Mẹ ơi con mơ Mẹ
Mơ Mẹ mãi bình an
Thế dương đời tật bệnh
Mẹ già như trái chín
Tránh sao tránh sao khỏi
Bày con thương phương trưởng
Mẹ lại thêm bạc tóc
Mái đầu nhuộm thời gian
Mẹ ơi ơi Mẹ ơi
Con nơi bờ Phương Bắc
Dõi bóng dõi an bình
Hà Nội đời bữa nay
Lòng con chẳng nguôi an
Con tri tâm lo lắng
Mẹ mau mau khỏe nhé
Khu vườn nắng bình an
Cỏ cây rung khẽ đợi
Nắng ban mai nhảy nhót
Ngóng Mẹ ngóng Mẹ về
Xích đu nhẹ ô cửa
Lặng yên từ bữa đó
Đợi mong Mẹ về nhà
Mẹ đeo kính Mẹ đan
Mẹ đan từng giọt nồng
Ấm yên vui cửa nhà
Hạc Trắng hỗi nhẹ bày
Chim non nhỏ ríu rít
Quẩn chân Bà đùa vui
Con gái an lòng lắm
Mẹ bình an mạnh khỏe
Con lại vội lên đường
Nàng nắng ấm Phương Nam
Vội chân vội công việc
Miết mải suốt canh thâu
Mẹ mau về Mẹ nhé
Mẹ mạnh khỏe Mẹ ơi
Con nơi bờ Phương Bắc
Trọn tâm can nhớ Mẹ
Cầu nguyện Đức Phật Bà
Đức Quốc Mẫu quyền uy
Thánh Allah sức mạnh
Cha Trời Chúa KiTo
Mẹ Mari ân từ
Bồ Đề Cha tỏa bóng
Bóng nghiêng bóng xòe mát
Nâng giấc Mẹ khỏe mau
Sức mạnh hỡi Đất Trời
Bóng bao dung ấm nồng
Nàng phương Nam tri nguyện
Thấu thấu gợi non xa
Bồng Lai Hạc Trắng nhẹ bày
Ru ngân sáo trúc ru hời Mẹ ơi
Nước Cam Lộ dòng chảy ấm áp
Đều vẹn đó bóng dáng Phu Thê
Bóng Phu Thê ân nghĩa vẹn nồng
Bóng yêu thương chan chứa tri tâm
Non xa minh chứng Cửu trùng xa
Bồ Đề bóng ngả bóng xòe mát che
Cha hỡi Cha bữa đó
Vòng xoay vòng Tạo Hóa
Chuyển quyền năng sức mạnh
Cha đẩy lui giông lốc
Đưa nàng nàng nồng ấm
Nàng hỡi nắng phương Nam
Chở che đau Quốc Bảo
Búp non chồi hé nụ
Đều bóng đó dáng đó
Phu thê hỗi vẹn tròn
Nghĩa ân đời thấu soi
Cha hỗi Cha nương bóng
Bóng ngả Bồ Đề Cha
Cúi xin Cha xin Mẹ
Thấu tri nguyện con thương
Con nơi bờ Phương Bắc
Gửi trọn tâm trọn nguyện
Minh chứng Cửu trùng xa
Bồ Đề hỡi Cha ơi
Tựa hồng ân Quốc Bảo
Tựa ân tình Phu Thê
Nàng hỡi nàng ấm nồng
Nàng ấm nồng phương Nam
Con nơi đây chất chứa
Chẳng thể nguôi an đợi
Chẳng thể dõi thể nhìn
Mẹ hời Mẹ phương Nam
Mẹ cười mau khỏe nhé
Hỡi Mẹ Mẹ hời ngân
Khúc hát khúc ru hời
Mẹ mau về Mẹ ơi
Khu vườn chim líu hót
Nở bừng đóa hồng sen
Minh chứng hỡi Cửu Trùng
Bày con trọn nguyện ước
Gửi cao xa minh xét
Gửi Tiên Tổ vang bóng
Gửi Đất Trời Hùng Thiêng
Con nương bóng thương dại
Quốc Bảo hời chồi non
Thỉnh Mẹ thỉnh hời Cha
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Ban sức mạnh chuyển giao
Hạc Trắng hời nhẹ bày
Vẹn nồng nghĩa Phu Thê
Minh chứng hời Bồ Đề
Cha chuyển mây đưa gió
Nắng ấm gọi An Yên…
Mẹ khỏe nhé Mẹ ơi
Mẹ cười nhé cho không gian bừng sáng
Cho vẹn nguyên con bớt âu lo
Để khu vườn mái nhà rực rỡ
Ánh cười lấp lánh ánh bừng yêu thương
Mẹ ơi con nhớ Mẹ
Con nhớ Mẹ phương Nam…
Mẹ cười nhé cho không gian bừng sáng
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Ban Danh
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi chở che giông lốc đời
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *