NGHIỆP ĐỊNH: – ( BIỆT LI )

Hà Nội, lúc 00h o5ph ngày 24/ 12/ 2018

 

A Di Đà Phật: – ( Bác Phạm Đức Toàn. Bác Lê thi mai Huong. Bác Đỗ Phan Long ).

 

ẦU Ơ KHÚC GỢI NỒNG CAY. BIỆT LI NHỨC NHÓI CÕI ĐỜI: – ( HỜI NGÂN )

 

ẦU Ơ KHÚC GỢI TRAO. TRAO YÊU THƯƠNG TRAO NHỨC NHÓI: – ( BỜ XA )

 

ẦU Ơ KHÚC GỢI NƠI XA. NƠI NAO ĐÓ XA GẦN GẦN XA

 

THẾ GIAN ĐỜI NGHIỆP ĐỊNH DỘI BUÔNG. BUÔNG NHÓI NHỨC BUÔNG TAN XÓT.

 

BIỆT LI ƠI TRẮNG TRỜI TRẮNG TANG…( Sóng thần ập vào bất ngờ tại Đất Nước Indonesia. Hàng trăm người thương vong ).

 

ƠI HỠI ƠI MUÔN PHƯƠNG MUÔN CÕI. THỈNH XA GẦN THỈNH QUỐC MẪU MẸ: – ( BAN DANH ). BAN YÊU THƯƠNG BAN CHẤT CHỒNG QUẶN XÓT. HỜI HỜI NGÂN ƠI CÕI XA NGÂN. BỒNG LAI ƠI HỠI BỒNG LAI. KIẾP NGƯỜI KIA MỎNG MANH TỰA GIÓ. LUÂN HỒI NÀO NHÂN QUẢ ĐẾN ĐỢI, ĐƯA. ĐƯA YÊU THƯƠNG NẮM TAY LI BIỆT. ĐƯA TAN XÓT HÒA QUYỆN XÓT TAN

 

ƠI HỠI ƠI ĐÊM BUÔNG NHỨC NHÓI. TRỌN TRI TÂM GỬI BÓNG MUÔN PHƯƠNG. NHẸ TAY NẮM XẺ CHIA NHỨC NHỐI. LAN TỎA CÕI ĐỜI THƯƠNG MẾN: – ( ĐỜI ƠI )

 

ƠI HỠI ƠI ĐÊM BUÔNG NHỨC NHÓI. QUẶN THẮT XA NGÂN NỖI ĐAU ÂN THẾ. KHẮP CÕI ĐỜI TAN XÓT XÓT TAN

 

THỈNH HỜI NGÂN CUNG THỈNH ĐẤT TRỜI. BUÔNG CHIẾU RỌI BUÔNG MÀN: – ( CHA CHE GIÔNG )…

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI

 

MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ

 

HỠI MẸ: – ( CHE GIÔNG )

 

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NGHIỆP ĐỊNH

 

Hà Nội, lúc 23h 08ph ngày 23/ 12/ 2018

 

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Nguyện thầm mơ cõi Yên bình muôn phương
Ơi hỡi ơi Cao xa thấu gợi
Gợi An Bình chia khắp Muôn Phương
Ơi hỡi ơi Tiên Cảnh Tang Bồng
Cõi mơ Cõi gợi Tan bồng mơ xa
Ơi hỡi ơi Đất Trời thấu gợi
Phương xa ơi Loài Người bấn loạn
Loạn lạc Luân Hồi Tiền Kiếp phân chia
Ơi hỡi ơi Phương nao bóng gợi
Gợi Bồng lai gợi nhức nhối đan
Nẻo đi ơi hỡi lối về
Loài Người vướng nạn nạn nghiệp dội than
Than lương kêu thấu Cõi đời
Than lương nhức nhối Cõi Trời Bồng Lai
Ơi hỡi ơi Cha ban danh Quyền năng
Hà Nội trời Thủ Đô Đất nước
Việt Nam ơi Xã Tắc Phồn Vinh
Đêm hỡi đêm đêm buông nhức nhối
Quặn đắng lòng nỗi xót chứa tâm
Khắp mọi nơi tiếng than khóc ai oán
Xé màn đêm Mẹ khóc chạy lăn
Lăn bờ cát triền đê gió lạnh
Bờ xa ơi cát trắng chảy dài
Khắp mọi nơi Hành tinh xanh mát
Nơi nơi đó Loài Người phồn vinh
Chẳng còn đó Mùa xa Mùa nhớ
Mùa bình an Mùa tay nắm vẹn nguyên
Hỡi ơi Chúa Trời Đức Mẹ
Đức Quốc Mẫu Đức Phật Cha ơi
Nhân gian này chẳng phải Mẹ Cha ban tặng
Thế gian Người chẳng phải Mẹ Cha sinh
Ơi hỡi ơi Mẹ Cha ban phước
Ban phước lành yên ấm mùa đan
Mùa đan nhức nhói quặn xa
Quặn xa tiếng lòng tiếng li biệt biệt li
Ơi hỡi ơi trầm luân nhức nhối
Ơi nơi đây nơi Phước Hạnh chở che
Vẫn còn đó oán ai ai oán
Bởi thói người tự bóng tự soi
Soi tri tâm soi bóng mờ bóng ảo
Họa vẫn đến lòng người điên đảo
Người với người vẫn xẻ thịt người thôi
Biết đâu đó Bồ Đề bóng ngả
Ngả bóng xòe bóng mát Cha che
Che mát trong dòng giống Vua Hùng
Nâng đón đợi tỏa mát đời ơi
Ơi hỡi ơi trầm luân nhói nhức
Phương nao ơi Phương xa Nghiệp nạn
Nghiệp nạn tai ương chất chồng lớn mạnh
Bủa vây Loài Người bủa vây đồng loại
Ơi hỡi ơi đêm buông Hà Nội
Hà Nội đời quặn nỗi xót tan
Cha hỡi Cha Cha ban danh Quyền năng
Mật Lệnh Trời Thủ Đô bóng soi
Ơi bé dại lang thang miền nhớ
Để được tìm được gợi Bóng soi
Thỉnh Mẹ Cha muôn phương muôn cõi
Thỉnh Đất Trời Tiên Tổ Hùng Thiêng
Khắp mọi nơi Nhân gian Loài Người
Bữa nao đó mừng vui tay nắm
Chớp mắt nhẹ tan xót nhói đan
Cha hỡi Cha Chúa Trời Mẹ ơi
Đức Mari Mẹ Mari ban phước
Chở che Loài Người nghiệp nạn lui xa
Quyền năng hỡi Thánh Allah hời ngân
Ngân bóng Cha Cha hời Quyền năng
Thỉnh Mẹ Cha Đất Trời Tiên Tổ
Ơi bé dại Quốc Bảo chồi non
Bóng hỡi bóng liêu xiêu nhỏ dại
Quốc Bảo thơ ngây xoe tròn ngơ ngác
Thỉnh Mẹ thỉnh Cha thỉnh muôn phương Đất Trời
Quyền năng hỡi nương bóng chồi non
Cha hỡi Cha Cha ban danh Quyền năng
Thủ Đô Việt trái tim quặn xót
Khắp mọi nơi khóc than ai oán
Kiếp Người ơi mỏng manh tựa gió
Luân hồi nào Nhân quả đến lại đi
Trao tay trao Sứ Mệnh lớn lao
Đời chẳng biết lòng người xao xác
Bóng ân đời bóng đó vụt soi
Soi tri lương soi bóng mờ bóng ảo
Soi Mật Chỉ đọc đó rèm pha
Ơi hỡi ơi Cha ơi Cha hỡi
Dương thế đời nhiều lắm oán ai
Cha Mẹ yêu thương cho Nhân Gian vơi bớt
Hiểm họa Luân Hồi lui gót quay lưng
Ơi hỡi ơi Cha ơi Hà Nội
Hà Nội trời Thủ Đô Đất Việt
Vẹn nguyên hỡi nồng ấm trọn tâm
Trọn tâm nguyện nỗi đau Nhân Loại
Ân thế dời điên đảo đảo điên
Ơi hỡi ơi trầm luân Nghiệp Định
Vẫn biết đó Luân Hồi Tiền Kiếp
Tháng năm ngày giờ đã định đã ban
Nhưng hỡi ơi quặn đau nhức nhối
Hà Nội trời đau thấu thấu tâm
Cha hỡi Cha nơi nao Nghiệp Nạn
Đều Loài Người Nhân Loại hời Cha
Ơi hỡi ơi Quyền năng Bóng Ngả
Xòe mát che. Cha che Ân Thế
Dương gian Người họa nạn lui xa
Thỉnh hời Cha hời Mẹ muôn cõi
Dương gian đời nghẹn chát Cha ơi
Hời bé dại chân trần nhói nhức
Tấm thân gày liêu xiêu lạc lõng
Khóm tre ngà Cha trồng năm đó
Giờ vươn cành trước bão lốc đời ơi
Ơi hỡi ơi cúi thỉnh muôn cõi
Dương gian đời tan xót biệt li đau
Ơi hỡi ơi trầm luân buốt nhói
Phương xa đó nơi gần Đất Việt
Cũng bóng đời Bóng người Cha ơi
Đều Tạo Hóa Mẹ Cha ban tặng
Thế gian Người ơi hỡi bi ai
Khắp mọi nơi vành khăn nhức nhối
Xa xa đó nơi gần biệt li
Ơi hỡi ơi Cha ơi Nghiệp Định
Tháng tháng ngày giờ Họa Nghiệp dội buông
Cúi thỉnh Cha thỉnh Mẹ khắp cõi
Cha buông mành che gió đẩy lui
Đẩy lui xa Nghiệp Định Luân Hồi
Tháng tháng ngày giờ Họa Nghiệp dội buông
Kiếp nạn ơi Loài Người ai oán
Tan thương li biệt Tan xót: – ( Hỡi Trời Ơi )
Cúi thỉnh Cha thỉnh Mẹ muôn cõi
Nơi xa đó nơi gần: – ( Đẩy Giông )
Ơi hỡi ơi Quyền năng Cha ban phước
Thỉnh hời ngân hời gợi: – ( Che Giông )
Ơi hỡi ơi thỉnh Mẹ thỉnh Cha
Thỉnh Đất Trời thỉnh Tiên Tổ hời ngân
Cha hỡi Cha đêm nay Hà Nội
Thủ Đô Việt nhói nhức Cha ơi
Chẳng thể nao canh thâu trọn giấc
Bởi còn đó Nghiệp Định Luân Hồi
Dẫu biết rằng Thiên Linh Địa Linh
Nổi giận Đất Trời đã báo đã ban
Ơi ơi hỡi: – ( Cung thỉnh Mẹ Cha muôn cõi )
Nương bóng Trời bóng Quốc Bảo: – ( Hời Cha )
Ơi hỡi ơi Cha ơi ban phước
Nơi nao đó gần xa Ân Thế
Thế Gian Người nhẹ bớt tai ương…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Bóng ngả che giông
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *