KIẾP SINH: – ( LƯU TRUYỀN )

XUÂN E ẤP NỤ NỒNG. GIỌT SAY SAY ĐÓN SẮC. BÓNG LUNG LINH BIÊNG BIẾC. BÓNG NGŨ SẮC ẨN HIỆN. HÀ NỘI CHIỀU THỦ ĐÔ. NGÂY NGẤT NGŨ SẮC NGỢP. NGỢP TRỜI NGỢP HOAN CA. ƠI ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. MINH CHỨNG CỬU TRÙNG XA. Bạn hỡi: – ( An Lành ).

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ. HỠI MẸ: – ( BAN DANH )

 

NAM MÔ ƠI HỠI HÙNG THIÊNG MINH XÉT CÕI TRỜI. HỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

KIẾP SINH

 

Hà Nội, lúc 18h 41ph ngày 31/ 01/ 2019

 

Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Tiên Tổ Hùng Thiêng
Ơi hỡi ơi Non xa
Xa xa bóng Xã Tắc
Bóng Lưu truyền Ân thế
Hỡi Tiên Tổ Ban Danh
Hỡi Xã Tắc minh xét
Hỡi Cửu Trùng tỏa bóng
Bóng mát Bóng mát che
Bóng hùng vĩ Cha hời
Bóng nghiêng nghiêng dịu nhẹ
Khúc ngọt Khúc ru êm
Bao năm biết bao tháng
Chặng đường chặng nhấp nhô
Bóng ẩn hiện Tiền Kiếp
Bóng lóe sáng Luân Hồi
Bóng yêu thương Cửu Trùng
Ban hơi ấm Nhân từ
Ban minh xét Cõi Cha
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời minh xét Ban danh
Kính lạy Mẹ non cao
Kính thỉnh Cha tỏa bóng
Hà Nội chiều bữa nay
Trước Tam Giới Luân Hồi
Trước Tiền Kiếp ẩn hiện
Trước Đất Trời minh xét
Cung thỉnh hời xa ngân
Cung thỉnh hời Cửu trùng
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Uy Linh khắp Tam Giới
Mẹ hỡi Mẹ xa bóng
Năm xưa ta nhỏ dại
Mẹ nghiêng bóng tỏa vầng
Vầng dương Dòng sữa Mẹ
Khôn lớn cuộc đời ta
Đôi chân trần buốt rát
Quất lạnh dao cứa tâm
Nhói nhức đâm thị phi
Đều ân oán thói người
Thói đời lửa gắp tay
Ơi ơi hỡi bữa nay
Hà Nội chiều nhuộm rực
Rực nồng say ấm nóng
Bao trí tuệ vầng dương
Đức Quốc Mẫu hời ngân
Mẹ đưa chân dẫn bước
Đưa yêu thương tri thức
Đưa lối dẫn Nhân văn
Cho dầu muộn hỡi chậm
Vẫn vẹn vẫn nguyên đó
Kiếp sinh hời non xa
Lại chạy lại về bên
Cùng xiết chặt tay nắm
Viết trọn Bản Hùng Ca
Bản Hùng Ca Cửu Trùng
Bản Hùng Ca bóng xa
Bóng Tiên Tổ ban ân
Bóng Xã Tắc minh xét
Bóng Cửu Trùng Luân Hồi
Đã sắp đã lựa trao
Bữa nao đó Đất Trời
Cha Mẹ ban Kì Diệu
Ban ấm nồng Nhân Gian
Bữa nay Cung Thỉnh Cha
Cung thỉnh khắp Cõi Trời
Cha Mẹ hời thương dại
Đôi chân trần rớm máu
Giờ ùa chạy vững mạnh
Trọn vẹn hời Kiếp Sinh
Trải qua bao Luân Hồi
Tiền Kiếp tay tay nắm
Giữ trọn vẹn Mật Chú
Điều Kì Diệu Nhân Gian
Nguyện trao Nguyện truyền Ấn
Xã Tắc hời: – ( Minh Xét )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hời Đức Phật Bà
Mẹ hỡi: – ( Ban ân )
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiêng
Xã Tắc Đất Việt hỡi Trời: – ( Xét soi )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Bồ Đề bóng tỏa Cha hời: – ( Ban danh )
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *