CHẶNG ĐƯỜNG: – ( QUI Y )

Hà Nội, lúc 00h 21 ngày 09/ 03/ 2019

 

A DI ĐÀ PHẬT: – BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

TÍN PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 12h 20ph ngày 18/ 01/ 2019

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Hỡi Nhân thế Thế nhân Nghiệp đời
Hỡi Nhân gian Trần gian Thế tục
Ơi ơi hỡi Nghiệp đời vạn kiếp
Nghiệp trầm luân Nghiệp ân thế: – ( Đời ai )
Ơi ơi hỡi Nhân gian Nhân thế
Bóng ngả soi Bóng mát chở che
Khi nghiệp nạn trầm luân dội đổ
Khi vinh hoa nhảy nhót quyền cao
Đều thành kính nghiêng mình nép bóng
Thế gian đời vẫn biết: – ( Quyền năng )
Biết ơi biết. Biết sao Biết trước
Biết để nép để khiêm nhường lui gót
Biết để ta. Để thể hiện: – ( Hiểu cao )
Ơi ơi hỡi Trầm luân Ân thế
Nghiệp đời ơi Bóng nép Bóng soi
Ơi ơi hỡi phàm ta thế tục
Dẫu có cao có thấp: – ( Phân chia )
Đều phải rõ phải nghe thấu gợi
Đều phải biết phải lui vẹn nghĩa
Âu cũng là Tri tâm vẹn giữ
Thành kính cúi đầu trước Tiên Tổ Hùng Thiêng
Ơi ơi hỡi trầm luân nghiệp kiếp
Tạo Hóa ban vạn vật lung linh
Phải biết trân biết quí giữ gìn
Vẹn đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn
Vẹn sau trước Thành kính khiêm nhường
Vạn đường đời đường trường trầm lắng
Giữ vẹn toàn niềm tin son sắc
Giữ sắt son sau trước lui chân
Biết Qui Y Tam Bảo là chi
Biết Đắc Đạo Uyên Thâm Uyên Bác
Chỉ biết thôi biết nghe chưa đủ
Thấm Đạo Lí Nguồn Cội Gốc Rễ
Bước phải nhìn Lui phải thẳng gót
Ngẩng cao đầu chẳng ngạo nghễ: – ( Quyền Uy )
Cúi thấp đó chẳng phải: – ( Vạn Lạy )
Quì gối ư chẳng thể: – ( Xuống Nước )
Hãy khắc ghi Hãy suy tâm Ngẫm nhớ
Đạo lí thói người đảo lộn trước sau
Ơi ơi hỡi Thế nhân Nhân thế
Hời bóng đời bóng ảo bóng: – ( Uy danh )…
Nam Mô ơi hỡi cao xanh
Mẹ Cha Đất Trời Tiên Tổ Hùng Thiêng
Nam Mô ơi hỡi Uy Linh
Bốn phương Muôn cõi Ta bà Nhân gian
Ơi ơi hỡi dương gian trần tục
Mẹ Cha thương mến: – ( Đức Phật chiếu tâm )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Thành kính nghiêm minh tự xét Tri Tâm
Khắp muôn phương muôn cõi Trời xa
Đất Trời thấu gợi Qui Y: – ( Chính Tâm )
Nam Mô ơi hỡi thế nhân
Thế nhân người nghiêm khắc tự thân…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *