CHẶNG ĐƯỜNG: – ( DẤU TÍCH )

Hà Nội, Lúc 11h 54ph ngày 16/ 03/ 2019

 

THẾ NHÂN ƠI TA NỢ BẠN NHIỀU LẮM…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Ngoài kia Kiếp nạn dội buông. Ân tình thế thái đảo lộn: Cuồng quay

 

Ơi ơi hỡi sóng gầm sóng chạy. Sóng xô lòng sóng dậy: Cuộn đau

 

Bao tan thương bao li biệt: Chồng chất

 

Bao dấu tích hằn sâu: Nghẹn chát

 

Ơi ơi hỡi Đất Trời: Hỡi ơi

 

Con nhỏ bé trước bao la Nhân loại. Tấm thân gày bên ngòi bút xác xơ. Họa lên bức tranh Nhân thế. Mong tìm ra lối thoát: Than Lương…

 

Đau đau thấu Cửu Trùng. Đức Phật hời Thích Ca

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

( Bạn hỡi ơi Bạn ơi: Ân thế. Tiếng lòng ơi tiếng nghẹn nấc: Tri tâm

 

A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

DẤU TÍCH

 

Hà Nội, lúc 19h 34 ngày 15/ 03/ 2019

 

Minh chứng hỡi Cửu Trùng
Tiên Tổ hời Ông Cha
Linh Thiêng ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Việt Xã Tắc non xanh ngút ngát
Cha đưa đường dẫn lối Tri tâm
Đưa yêu thương đưa nhân nghĩa sắt son
Chung tay gom lửa dịu nồng
Lửa lòng quyện chặt giữ vững niềm tin
Cha hỡi ơi Cha ban hơi ấm
Cha đưa đường đưa bóng nồng cay
Bạn hỡi ơi Bạn ơi nơi nao
Bạn thay ta thổi bùng Nhân nghĩa
Tri lương vẹn giữ tri đức xiết chặt
Lời bạn nói ấm lòng ân thế
Tiếng Cửu Trùng bạn thấu bên ta
Bạn hỡi ơi thay ta bạn nhé
Khắc trọn vẹn nỗi đau bóng đời
Kêu minh chứng Tiên Tổ Ông Cha
Ơi hỡi ơi bạn ơi Ân nghĩa
Ân tình bạn khắc ghi trọn đạo
Cửu Trùng xanh Minh chứng hời ơi
Ta nhỏ bé trước bao la Ân thế
Bút mảnh gày xơ xác cheo veo
Nguyện cao xanh minh chứng
Bạn hời
Phía ngoài xa. Nơi sát gần ô cửa
Bóng trầm luân bóng chát nghẹn
Mưu sinh
Bạn hỡi ơi thay ta bạn nhé
Thấu thấu gợi nỗi đau nỗi đắng
Đắng chát cuộc đời đắng chát
Dư âm
Dư âm tàn chiến tranh dội đổ
Dư âm đau minh chứng tàn khốc
Vạn nỗi đau vạn lời kêu khóc
Vạn quặn thắt nuốt lệ ngoài kia
Bạn hỡi ơi ta chẳng buông lơi
Dẫu giờ đây ta đã xa dời
Thế tục người buông đau ảo diệu
Ồn ào xe ngựa hối hả chạy lao
Ta giờ như bóng lăn bóng lặng
Chỉ còn lại bút mảnh tre ngà
Chỉ còn lại bóng đó Cao Xanh
Ta vẫn đây vẫn đau vẫn lặng
Quặn thắt Nghiệp Nạn dội đổ Muôn Phương
Đắng chát giọt lăn bóp nghẹn canh thâu
Trước ân thế đời ta tội lỗi trước sau
Chẳng thể nao xoay chuyển ân thế
Buông chát chúa biết bao lầm lạc
Hãy thay ta thay lời Minh Chứng
Non xanh Cửu Trùng Tiên Tổ xét soi
Để nhân gian ân thế đời ơi
Bao mảnh đời vỡ nát
Bao tan thương dội đổ
Vẫn còn đó vẹn nguyên
Bao cánh tay chia xẻ
Những hơi ấm truyền đưa
Chén trà xanh Quê Hương
Bát cơm nóng Mẹ Việt
Thương yêu tay tay nắm
Bờ vai nhẹ nhẹ đưa
Bạn hỡi ơi thay ta
Kêu cho thấu thấu gợi
Cửu Trùng Cha xét soi
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ chở che
Nam Mô ơi hỡi Nhân văn
Nhân văn Thân ái cội nguồn
Ông Cha
Nam Mô ơi hỡi Bồ Đề
Bóng xòe tán mát Đức Phật Thích Ca
Nam Mô tay nắm nắm tay
Xiết chặt Ân nghĩa bạn hời
Nắm tay
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *