CÕI TRỜI: – ( CHUYỂN KIẾP )

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi. Thế nhân Ân thế cũng đều trẻ thương. Thương thương dại bày con Nhân Thế. Cả cõi đời bóng đó thương thương

 

Ơi hỡi ơi thế nhân nhân thế. Cha đưa đường chỉ lối tri tâm. Mẹ vòng tay ru hời ấm nóng. Trao yêu thương trao tinh túy chắt lọc. Nắm thóc đó hạt gạo vun trồng. Đứa nảy mầm đứa kết trái đứa đau. Cũng đều đó vòng xoay Chuyển Kiếp. Phải xét soi Cha Mẹ trao tay. Trao tay Linh Ứng Đất Trời. Trao tay Chuyển Hóa Ta Bà Tổ Tiên. Nam Mô ơi hỡi Đại Bi. Minh chứng Cõi đời Bóng Mẹ Bóng Cha

 

A Di Đà Phật: Bạn hỡi – ( Phạm Đức Toàn ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHUYỂN KIẾP

 

Hà Nội, lúc 22h 12ph ngày 15/ 03/ 2019

 

Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuông ngân ngân muôn cõi
Ta Bà hời Tái Sinh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cựu Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi
Cha hỡi
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chú Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Ơi hỡi ơi Thế nhân Nhân thế
Hời Luân hồi hời Tiền kiếp chuyển xoay
Ơi hỡi ơi Dương gian Ân thế
Cõi Ta Bà cõi minh chứng chuyển xoay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Trải qua trầm luân xoay chuyển
Bóng Luân hồi Bóng Tiền kiếp nhẹ đưa
Đưa tri tâm tri đức vẹn toàn
Đưa xét soi Tiên Tổ Cha Ông
Hiện thân nhân thế đời thực tại
Nương bóng hiện thân bóng soi
Quá khứ
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Ơi hỡi ơi Tiên Cảnh xa ngân
Ơi hỡi ơi Vang Danh Bất Diệt
Ơi hỡi ơi Lưu Truyền Nhân Thế
Bóng Tượng Đài Bóng Uy Linh
Bóng ngả
Khắp muôn phương muôn dặm dẻo đường
Đều lưu truyền Vang Bóng Uy Linh
Đều hiện thân chuyển xoay Tiền Kiếp
Đều lựa chọn Luân Hồi xét soi
Ơi hỡi ơi Nhân gian nhân thế
Thế dương đời soi bóng Ông Cha
Tìm về nguồn cội Tổ Tiên
Tìm về Bóng đó Bóng nhẹ ru êm
Đều sắp đặt xét soi Tiên Tổ
Đều vang bóng uy danh Chuyển Thế
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Thế nhân Ân thế cũng đều trẻ thương
Thương thương dại bày con Nhân Thế
Cả cõi đời bóng đó thương thương
Ơi hỡi ơi thế nhân nhân thế
Cha đưa đường chỉ lối tri tâm
Mẹ vòng tay ru hời ấm nóng
Trao yêu thương trao tinh túy chắt lọc
Nắm thóc đó hạt gạo vun trồng
Đứa nảy mầm đứa kết trái đứa đau
Cũng đều đó vòng xoay Chuyển Kiếp
Phải xét soi Cha Mẹ trao tay
Trao tay Linh Ứng Đất Trời
Trao tay Chuyển Hóa Ta Bà Tổ Tiên
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Minh chứng Cõi đời Bóng Mẹ Bóng Cha
Cũng đều dăn dạy Cha hời
Cũng điều ấm nóng nghĩa tình
Mẹ ban
Ban sắc phong Ban quyền năng
Bóng tỏa
Vẫn chỉ vẹn nguyên: – ( Thân Ái Nhân Văn )
Ơi hỡi ơi Thế Nhân Nhân Thế…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hỡi Mẹ
Ban Danh
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân hồi Tiền kiếp bóng ngả
Xét Soi
Nam Mô ơi hỡi Linh Thiêng
Tiên Tổ Đất Trời minh chứng
Quyền Năng
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *