LINH THIÊNG: – ( CÕI ĐỜI )

Hà Nội, lúc 17h 51ph ngày 18/ 03/ 2019

 

LỊCH SỬ: – ( LƯU DANH ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC LÊ MAI HƯƠNG. ĐỖ PHAN LONG.

 

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT

 

GIÁNG THẾ ĐÀN TRÀNG CHỨNG MINH CÔNG ĐỨC

 

NAM MÔ BÁT BỘ KIM CƯƠNG

 

CHƯ PHẬT TÁI THẾ CÕI TRỜI VIỆT NAM

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

QUỐC THỂ: – ( AN NAM )

 

Hà Nội, lúc 22h 35ph ngày 16/ 03/ 2019

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Bát Bộ Kim Cương Chư Phật hiện thân
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Linh thiêng dấu tích Cửu Trùng
Non xanh gấm vóc Mẹ Việt Tổ Tiên
Ơi hỡi ơi non xanh Xã Tắc
Mẹ Việt Nam dấu tích Hùng Thiêng
Ơi hỡi ơi Vang Danh Bất Diệt
Dấu tích hỡi Uy Linh Xã Tắc
Năm xưa hỡi Binh Đao Máu Lửa
Giặc thù xâm lược cày xéo Giang Sơn
Giang Sơn Việt ngổn ngang máu đổ
Xã Tắc Việt Giống nòi Khởi nghiệp
Tiên Tổ Ông Cha Vinh Danh dựng nước
Nước Việt Nam ơi hỡi An Nam
Nam Mô ơi hỡi Tổ Tiên
Nam Mô ơi hỡi Linh Thiêng Đất Trời
Chuyển giao Tạo Hóa xoay vần
An Nam Đất Việt Giống Nòi Linh Thiêng
Mẹ hỡi ơi Mẹ ơi Tiên Tổ
Giống nòi Tiên Rồng dòng Giống
Cửu Trùng Xanh
Ơi ơi hỡi Đất Việt An Nam
Thủa sơ khai dựng nước Việt Nam
Bao trường tồn dấu tích Cha Ông
Mẹ hỡi ơi Mẹ ơi Giống Nòi
Tiên cảnh Bồng lai dòng giống Thiên thai
Ơi ơi hỡi An Nam Xã Tắc
Xã Tắc Trường Tồn dòng giống Hùng Thiêng
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà tái thế Dương Gian
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân hồi chuyển kiếp Đức Phật hiện thân
Hiện thân muôn kiếp Dương gian
Nhân gian thế tục đón nhận
Chuyển giao
Ơi hỡi ơi Tổ Tiên Sông Núi
An Nam ơi hỡi Quốc thể
Giang Sơn
Gấm Vóc hỡi Giống Nòi Uy Linh
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Đức Phật Bà tái thế An Nam
Chuyển giao muôn cõi Ta Bà
Hóa thân vạn kiếp vạn vật Thế Nhân
Bát Bộ hỡi Kim Cương Chư Phật
Đều Linh Ứng Xã Tắc Vinh Danh
Chuyển giao tái thế Ta Bà
An Nam cõi đời Đất Việt
Tái Sanh
Nam Mô ơi hỡi Mẹ ơi
Mẹ là Mẹ của muôn dân trăm họ
Thương chúng sanh lầm than
Mẹ Giáng Trần
Mẹ cũng trải qua kiếp làm người gian khó
Cứu muôn dân thoát khỏi lầm than
Trọn nghĩa vẹn tình Mẹ về bên Tiên Tổ
Tỏa bóng mát chở che cho Thế nhân Nhân thế
Đời đời Ấm no
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáng cõi dương trần Linh Ứng
Chở che
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Chuyển giao tái thế Ta Bà
Lưu Danh
Nam Mô Bát Bộ Kim Cương
Chư Phật giáng thế hiện thân bóng người
Cha đưa đường dẫn lối Tri Tâm
Lưu danh sử sách Lưu truyền nước Nam
Nước Việt Mẹ Việt Nam ơi
An Nam Tiên Tổ Dòng Giống Hùng Thiên
Nước Việt Mẹ Việt Quê Hương
Trải qua muôn Cõi Ta Bà
Xưng Danh
Tổ Quốc ơi Bất Diệt Khắc Ghi
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Bát Bộ Kim Cương
Chư Phật tái thế An Nam Giống Nòi
Nam Mô Bồ tát hiện thân
Nhân Gian nước Việt An Nam
Giống nòi
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà ngàn mắt ngàn tay
Nam Mô ơi hỡi Bồ Đề
Chư Phật muôn cõi Ứng hiện
Nước Nam
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Bát Bộ Kim Cương
Tiên Tổ Giống Nòi ơi hỡi Hùng Thiên
Non xanh nước Việt Nam ơi
Ghi dấu oai hùng Xã Tắc Uy Linh…
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Bát Bộ Kim Cương
Linh Ứng cõi trời nước Việt
An Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Chư Phật hiện thân
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *