CHẶNG ĐƯỜNG: – ( KINH QUA )

Hà Nội, lúc 11h 14ph ngày 21/ 03/ 2019

 

TỰ QUI Y PHẬT. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH. THỂ GIẢI ĐẠI ĐẠO. PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM

 

TỰ QUY Y PHÁP. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH. THÂM NHẬP KINH TẠNG. TRÍ TUỆ NHƯ HẢI

 

TỰ QUI Y TĂNG. ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SINH. THỐNG LÍ ĐẠI CHÚNG NHẤT THIẾT VÔ NGẠI

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

KINH QUA

 

Hà Nội, lúc 19h 36ph ngày 18/ 03/ 2019

 

Hành trì hỡi chặng đường chông gai
Thấm đẫm
Nước mắt rơi buông bỏ lặng sâu
Hành trì hỡi chẳng thanh chẳng nhẹ
Bước đường đời đường trường
Vạn nẻo
Hành trì hỡi Tu Hành
Vạn kiếp
Kiếp trầm luân kiếp trăm đắng ngàn cay
Hành trì hỡi Tu hành Khổ luyện
Cứ vậy bước cứ trầm lặng
Đón nhận
Hỡi phong ba bão tố bủa vây
Hỡi giông lốc gào thét tri tâm
Hỡi buông đao chát chúa nghiệp đời
Chặng đường dài hành trì khổ luyện
Chẳng thể nao chẳng bỗng dưng có được
Thân tâm an lạc suy ngẫm thanh tao
Đều bước đường dài lắm chông chênh
Đều năm tháng trải dài trải nghiệm
Những kinh qua nếm mật đắng chát
Những dốc cao đèo đổ uốn gập
Biến cố đời biến cố người xoay chuyển
Đều trải nợ miệng đời buông chát
Đều chông chênh nếm chát nếm cay
Chẳng ai biết: Tu hành Khổ luyện
Chẳng ai nghe ai thấu
Đời ơi
Chỉ có thể Kinh qua nếm chát
Trái khổ luyện cam go buốt rát
Mới thấy đó Đắc Đạo Qui Tâm
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hời Mẹ
Hiện thân
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp sắp đặt
Chiếu soi
Ơi hỡi ơi bạn hời Ân thế
Tiếng bạn ơi tiếng lòng nức nở
Hành trì đó con đường buốt rát
Buốt buốt rát rát rát
Bạn hời
Chẳng thể nao nói sao cho hết
Chẳng thể nao bút ngà tả xiết
Đã là Hành Trì chặng đường
Khổ nạn
Đã là Tu Hành chặng đường đó
Cam go
Theo năm tháng trôi tuột
Thanh xuân
Bỏ lại sau lưng Hồng Ân
Bóng mộng
Bỏ lại bên ngoài khung cửa
Nhẹ lay
Tay nắm hỡi mà sao chẳng thể
Níu gợi ơi niềm vui ồn ã
Gửi lại nhé bạn hời Ân thế
Cuộc sống đời yêu thương
Nồng thắm
Gửi bạn nhé ồn ào cao thấp
Những phân chia ranh giới thấp cao
Để lặng xuống ưu tư cứ dạo
Dạo gót hồng trần dạo gót
Đạo Hạnh
Bạn hỡi ơi Hành Trì Tu Luyện
Đều khổ hạnh cam go nếm chát
Đều trải qua ngày dài tháng tháng
Chẳng thể nao cứ nói là Tu
Chẳng thể nao cúi đầu kêu:
Phật Tử
Chẳng thể nao đơn giản nhẹ vậy
Giá thế này và sao lại thế kia
Cũng chẳng thể phần cao góp gió
Lại bớt nhỏ để chia thấp thiệt hơn
Vậy mới thấm Đạo Hạnh Uyên Thâm
Hành Trì Tu Hành Khổ Luyện Cam Go
Tới bữa nao trải qua mọi sự
Dịu lắng lòng ta bước nhẹ
An Yên
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Chuyển Giao Tái Thế Đức Phật
Hiện thân
Nam Mô ơi hỡi Luân Hồi
Tiền Kiếp chỉ đó chuyển kiếp
Tái Sanh
Tái sanh chặng đó Tu Hành
Hành Trì Đạo Hạnh nét đẹp
Bóng xa
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà tái thế
Nhân Gian
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Cha hời chuyển kiếp Dương gian Người:
Qui y
Qui Y Tam Bảo hỡi Cha
Cửa miệng dương thế nói nhẹ
Như không
Đâu có dễ Qui Y là vậy
Đều chặng đường khổ luyện
Tri Tâm
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp sắp đặt
Chuyển Giao
Nam Mô ơi hỡi Bạn hời
Hành trì ơi hỡi Tu luyện
Cam go
Nam Mô ơi hỡi Bạn hời
Tri tâm dịu lắng tôi luyện
Chông gai
Nam Mô ơi hỡi Bạn hời
Trải qua khổ luyện tháng dài
Chông chênh
Nhiều nhiều lắm bút nao tả xiết
Chỉ thấy đó chặng đường
Chậm bước
Bóng Tu hành Hành trì hỡi
Tu thân
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ hiện thân
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *