CHẶNG ĐƯỜNG: – ( QUI TÂM )

Hà Nội, lúc 18h 44ph ngày 24/ 03/ 2019

 

TRẢ HẾT NHÉ CHÔNG CHÊNH ẢO DIỆU. TRẢ HƯ ẢO TRẢ CHUYẾNH CHOÁNG: – ( PHÙ DU )…

 

NAM MÔ ƠI HỠI BỒ ĐỀ. NGHIÊNG NGHIÊNG BÓNG TỎA CHA HỜI: – ( ĐỨC PHẬT THÍCH CA ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHIẾU TÂM

 

Hà Nội, lúc 21h 40ph ngày 23/ 03/ 2019

 

Quyền năng ơi hỡi Bóng Trời
Minh chứng Cõi Đời: – ( Đức Phật chiếu tâm )
Ơi ơi hỡi thế nhân nhân thế
Ngã Quỉ đâu chẳng thấy
Thấy ngay Người: – ( Ma Tâm )…

Cha hỡi Cha phía kia loạn lạc
Phía sát đó phía gần kề
Địa đầu
Đều cũng bởi tri tâm bấn loạn
Đều cũng bởi tàn sát: – ( Buông quyền )…

Cha hỡi Cha nỗi đau nghẹn chát
Nỗi quặn thắt bóng dáng: – ( Hùng Thiêng )
Năm xưa binh lửa Ông Cha
Giọt máu đào viết lên Trang Sử
Bao dấu tích Oai Hùng còn đó
Uy Linh
Vậy hỡi ơi bày con Đất Việt
Xẻ thịt cào da cứa đứt
Huyết Mạch
Để loạn lạc từ trong góc cửa
Người người góp lửa góp gió
Thiêu đốt
Giặc ngoại bang chưa thấy
Thấy ngay giặc: – ( Ma Tâm )…

Ơi ơi hỡi đớn đau đau đớn
Đã là mất mát dù phong hàm tước hiệu
Dù ngã xe trượt dốc đường xa
Dù oan khuất bỏ lại Dương thế
Hãy để yên cho Hồn mảnh
Thanh nhẹ
Góp gió chi ơi hỡi Thế Nhân
Tạo nghiệt chi oán thán
Ba Vàng…

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Kính Mẹ: – ( Chiếu soi )
Nam Mô ơi hỡi Quyền năng
Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề
Thỉnh Mẹ: – ( Ban ân )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *