CHẶNG ĐƯỜNG: – ( CHUYỂN CUNG )

Hà Nội, lúc 00h 40ph ngày 01/ 05/ 2019

 

LANG THANG HỠI TAM GIỚI. THỈNH NGÂN NGÂN VẠN NẺO. TA BÀ HỠI TÁI SANH

 

THỈNH NGÂN NGÂN VẠN NẺO. MINH CHỨNG HỜI CAO XANH. CÕI XA CÕI XA NGÂN. MUÔN DẶM DẶM NẺO ĐƯỜNG. DẶM ĐƯỜNG TRƯỜNG KHÚC KHỬU. DẶM CHẤP CHỚI CHÔNG CHÊNH

 

HỜI NGÂN NGÂN VANG KHÚC. KHÚC GỢI GỢI HÙNG THIÊN. CÕI NAM GIAO TRỜI ĐẤT. ĐỨC QUỐC MẪU HOÀNG THIÊN: – ( MẸ UY LINH KHẮP CÕI TRỜI TAM GIỚI. CHỐN DƯƠNG THẾ ĐỜI. CON ĐÓN NHẬN PHƯỚC HẠNH: – QUYỀN NĂNG… ).

 

THỈNH MẸ CHA THỈNH HỜI VẠN DẶM. VẠN CHÔNG CHÊNH HÀNH TRÌ BUỐT RÁT. DẶM CHIA LI TAN NÁT THƯƠNG YÊU: – ( NĂM THÁNG XA MẸ ĐI ĐI MÃI. DƯƠNG GIAN NGƯỜI CON MÃI LẶNG MÃI CAY… ).

 

THỈNH MUÔN PHƯƠNG CHẤP CHỚI DẶM TRƯỜNG. THỈNH XA NGÂN ĐẤT TRỜI MINH XÉT. CÁNH CỔNG ƠI HỜI ƠI KHÉP NHẸ. GIÓ ÂM TÀO GIÓ LẠNH NHÓI ĐAN. KHÉP NHẸ HỠI XUA TAN GIÓ LẠNH. DƯƠNG GIAN NGƯỜI BẠN HỜI HỜI ĐAU

 

MẤT MÁT ƠI CHIA LI TỬ BIỆT. ĐAU ĐAU NÀO TAN XÓT: – ( ẦU Ơ )

 

NAM MÔ ƠI HỠI TA BÀ. LUÂN HỒI TIỀN KIẾP KIẾT TẠO BAN ÂN

 

NAM MÔ ƠI HỠI MÂY NGÀN. THÊNH THÊNH GIÓ NÚI TRĂNG NGÀ DỊU ÊM. RỘNG NẺO ĐỢI BẠN HỜI ÂN THẾ. NÍU CHÂN BẠN DƯƠNG GIAN: – ( BẠN ƠI ). ĐỂ THƠ DẠI THÊM VỮNG VỮNG CHÂN. CHA ÂN CẦN TRUYỀN DẠY: – ( CHĂM BÓN ). BẠN HỠI ƠI BẠN HỜI ÂN THẾ. MÙA XUÂN ĐỜI TA TẶNG BẠN ƠI. NÍU CHÂN BẠN DƯƠNG GIAN Ở LẠI. DẪU CHIA LÌA TẬT BỆNH BẠN ƠI. CHẲNG THỂ NAO TRỐN XA TRÁNH NỔI. VẪN MƠ HỜI MÙA XUÂN TRAO TẶNG. BẠN HỜI ƠI VỮNG VỮNG NHÉ BẠN. ĐỂ THƯƠNG DẠI VẪN TRỌN: – ( ẦU Ơ ).

 

NAM MÔ ƠI HỠI XA NGÂN. KÍNH THỈNH LUÂN HỒI TIỀN KIẾP: – ( CHUYỂN CUNG ). BẠN HỜI ƠI MINH XÉT XA NGÂN. MÙA XUÂN ĐỜI TRAO TẶNG: – ( BẠN NHÂN GIAN ). BẠN HỠI: ( NGUYỄN HY T. V… ).

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ. THỈNH MẸ: – ( CHUYỂN CUNG ).

 

NAM MÔ ƠI HỠI TÂY PHƯƠNG. TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC KIẾT TẠO: – ( TÁI SANH ).

 

NAM MÔ ƠI HỠI CHA HỜI. CHA HỜI ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LI

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI: – ( BAN ÂN )

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA.

 

TÁI SANH HỜI: – ( ẦU Ơ )

 

Hà Nội, lúc 19h 46ph ngày 30/ 04/ 2019

 

Bạn hỡi ơi Bạn hời Nhân thế
Nhân gian người tật bệnh
Vòng xoay
Vòng xoay hỗi Tử sinh Sinh tử
Bệnh tuổi già Tật bệnh
Chẳng ai
Bạn hỡi ơi Bạn hời Nhân thế
Nhân gian người tật bệnh
Chẳng tha
Bạn ơi ơi Bạn hời Ân thế
Trĩu nặng ơi Ân oán đời ơi
Bữa nay đây Bạn vương tật bệnh
Thơ dại con chẳng thể
Lớn mạnh
Thương dại hỡi mong lắm
Vòng tay
Cha dìu dắt ân cần
Truyền dạy
Để yêu thương vững mạnh
Bão đời
Bạn hời ơi bữa nay
Đau bệnh
Chẳng thể nao nghiệp đời
Buông nhẹ
Chẳng thể nao nói trước
Điều chi
Bạn hời ơi đau Bạn
Bạn đau
Chẳng thể nao Mùa Xuân dâng trọn
Dương thế đời trao tặng
Bạn hời
Ta nơi đây vẫn đây
Vẫn nhớ
Dành tặng Bạn mùa xuân Ân thế
Nặng tri tâm muôn dặm
Cửu Trùng
Chông chênh trời gió lặng gió lay
Mơ lắm Bạn. Bạn hời Ân thế
Mùa Xuân đời trao tặng
Bạn ơi
Bạn hời ơi kiên cường sức mạnh
Sức mạnh yêu thương quây quần đoàn tụ
Sức mạnh ấm nồng tri kỉ
Đoàn viên
Hơi ấm trao tay ân nghĩa Sinh thành
Trĩu nặng quặn thắt ruột thịt Anh em
Níu chân Bạn níu thương yêu ở lại
Cho đoàn viên cho mái ấm
Hoan ca
Bạn hời ơi Bạn hời sức mạnh
Sức mạnh kiên cường tật bệnh
Lui xa
Vững Bạn nhé Bạn hời Ân thế
Trao tặng Bạn Mùa Xuân
Cửu Trùng
Cõi Nam Giao Linh Ứng: – ( Chuyển Cung )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo: – ( Chuyển Cung )
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời: – ( Hồi Sinh )
Bạn hỡi ơi vững vững nhé Bạn
Dương thế người tật bệnh thể nao
Chẳng nói hay nói trước điều chi
Mong Bạn lắm dương gian thêm rộng
Quây quần đoàn viên mái ấm
Thương yêu
Gửi Bạn nhé Mùa Xuân Nhân Thế
Trao tặng Bạn tri lương nghẹn chát
Lang thang hời minh xét
Cửu Trùng Xanh
Ta tặng Bạn nỗi đau li biệt
Để quây quần mái ấm đoàn viên
Gửi tặng Bạn Mùa Xuân Nhân Thế
Lui chân nhẹ ta bước An yên
Chỉ mơ đó Bạn hời ở lại
Dương thế người rộng đường níu gót
Ta dẫu đi dẫu vội dặm trường
Mùa Xuân đời mãi tặng Bạn thương
Bạn hời ơi vững vững Bạn nhé
Mùa Xuân đời trao tặng Bạn ơi
Ta nhẹ bước an yên tự tại
Mơ hời mơ Bạn vui Bạn mạnh
Níu chân Bạn dương thế
Đời ơi
Vẫn biết đó ngày xa ngày biệt
Chẳng thể nao trốn khỏi lìa tan
Nhưng bữa nay thể nao có thể
Mùa Xuân đời níu gót
Bạn ơi
Tặng Bạn nhé yên vui trở nhẹ
Quây quần gia đình mái ấm
Đoàn viên
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo: – ( Chuyển Cung )
Nam Mô ơi hỡi chứng minh
Mùa Xuân cuộc đời dành tặng
Bạn thương
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc: – ( Chuyển hồi Hồi sinh )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô ơi hỡi Quyền Năng
Cung Thỉnh Chúa Trời minh chứng: – ( Ban Ân )
Nam Mô ơi hỡi ấm nồng
Đức Mẹ Maria chiếu rọi vầng dương
Nam Mô ơi hỡi cao xanh
Cõi Trời minh xét Cha hời: – ( Đức Thánh Allah )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Lưu Li Quang Phật: – ( Đức Phật Dược Sư Thích Ca Lưu Li )
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bài pháp: https://youtu.be/AAD6YDsgNII

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *