LỐI

Hà Nội, lúc 17h 28ph ngày 16/ 05/ 2019

 

Nạn hỡi nạn muôn phương
Trập trùng buông ảo diệu
Nạn hời nạn tan thương
Cả địa cầu chấp chới
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi Linh Ứng muôn cõi
Hời ơi nặng nghẹn chát
Đức Phật hỡi bóng ngả
Nạn hời nạn tang thương
Muôn phương hờ muôn dặm
Vạn vạn nẻo tang thương
Ơi ơi hời chất chứa
Nỗi đắng chát chát cay
Cha hời Cha bóng ngả
Bóng hỡi bóng Cha ơi
Trước Mẹ Biển con nhỏ dại khờ khạo
Trước thế gian đời con lạc lõng chấp chênh
Cha hời Cha bữa nao Hà Nội
Cuộc đời chờ bóng đậu Cha ơi
Cha hỡi Cha Đất Trời
Quyền năng Cha hóa phước
Phước hạnh hóa nỗi đau
Hóa nghẹn chát hồn con
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Vạn vật hỡi Cha ơi
Kiếp nạn hỡi ngoài kia
Nỗi đau chồng chát chúa
Canh thâu con thức trọn
Đợi bóng hỡi ban mai
Đã bao năm bao tháng
Hành trình con buốt rát
Minh chứng Cửu Trùng xanh
Mẹ ơi hỡi Đất Mẹ
Hồn con hồn của gió
Của thênh thênh Đất Trời
Hóa kiếp nghiệp tàn khốc
Họa nỗi đau Hùng Thiêng
Con mãi đi mãi về
Con mãi về mùa nhớ
Để được kêu được tìm
Bóng hỡi bóng Cha ơi
Thế gian đời ngoài kia
Nhân gian người vạn vật
Con lạc lõng chênh vênh
Bút ngà Cha trao hỡi
Họa Linh Ứng Đất Trời
Họa nỗi đau chát chúa
Họa nghìn trùng cách xa
Họa li biệt loan báo
Tháng tháng hỡi ngày giờ
Luân Hồi chuông rung gọi
Cha ơi hỡi Cha ơi
Con mãi nhỏ mãi dại: – ( Lòng Cha )
Mãi lang thang mãi về mùa nhớ
Mãi tìm gọi nỗi đau Tiên Tổ
Bóng ngàn xa Đức Quốc Mẫu hiển linh
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời hời gợi ngàn xa
Dặm đường trường chông chênh
Chặng chông gai chấp chới
Bão lòng con sóng dậy
Bão đời hỡi đời ơi
Trước thế gian người con chơ vơ lạc lõng
Trước Mẹ bao la bóng ngả quyền năng
Đất Trời ơi vạn vật nhân sinh
Tiên Tổ hỡi giống nòi Cha ban
Hãy cứ để cho Luân Hồi tìm kiếm
Nhân quả kia minh chứng
Thế sự người
Cứ thấy đó tàn tro tội lỗi
Cứ thấy đó họa thác thương thương
Bỗng xao xác náo liên điên đảo
Mới thấy đau thấy chát
Đời ơi
Cha hỡi Cha lời Cha căn dạy
Bao năm rồi cuộc đời biến cố
Trầm luân hỡi miệng đời chát chúa
Con vẫn mãi tìm về hơi ấm
Bóng ngàn xa trập trùng Cha ơi
Dầu cho bóng cười bóng đời vạn nẻo
Chát chát cay chấp chới Cha ơi
Mỗi bước chân con đi Mẹ Cha dõi bóng
Tổ chim xưa giờ xao xác đắng
Bão vây đời vùi dập hời Cha
Con vẫn đó vẫn đây Cha hỡi
Bóng ân đời Cha dạy dỗ
Trầm cay
Nuốt chát cay nuốt tàn khốc
Đời
Tre ngà hỡi Cha vun trồng chăm bón
Hùng Thiêng hỡi con trọn vẹn
Nghĩa ân
Trước Mẹ Biển bao la nhỏ dại
Trước bóng đời nghẹn chát đẩy đưa
Con vẫn đây vẫn buốt rát bão giông
Chìm ngập hời đắng cay ân thế
Để mỗi sớm mai ông mặt trời lấp ló
Họa tang thương mãi dội
Đắng chát
Cha hời Cha nhỏ bé liêu xiêu
Vạn chấp chới chênh vênh
Hời Cha
Bút ngà hỡi quyền năng minh xét
Dương gian đời tội nghiệt chát cay
Con mãi mơ mãi đau chát nghẹn
Chặng đường đời lạc lõng
Cheo veo
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Cha hời Đức Phật Bồ Đề bóng Cha
Cha hỡi Cha quyền năng Cha hỡi
Lang thang hời nghiệp nạn chấp chênh
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Cha hời Đức Phật Bồ Đề Cha ơi
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *