CHẶNG ĐƯỜNG: – ( LÌA TAN )

Hà Nội, lúc 17h 49ph ngày 21/ 05/ 2019

 

Trăng đã lạnh hoàng hôn chìm
Lửa rực
Trăng buông lạnh lạnh cõi thế gian
Ba Đình hời chuông chùa văng vẳng
Lặng dấu đau dấu hời Hùng Thiêng
Linh thiêng Tiên Tổ Đất Việt
Hùng Thiêng Quán Chiếu Mẹ Việt
Hời ngân
Ngân ngân hỡi Ba Đình lửa rụi
Lửa tri tâm tri lương lặng lặng
Ba Đình hời Sao Vàng nhuộm đỏ
Đỏ chia li Đỏ li cắt
Vạn đau
Ơi ơi hỡi trầm luân nghiệp chát
Đất nước ơi Tiên Tổ Việt Nam
Vậy vậy đó bữa nay bữa đó
Cứa cứa tâm tâm can chát chúa
Lìa lìa tan chia li lìa tan
Ơi ơi hỡi Đất Việt
Mẹ Việt Nam Quán Chiếu Hùng Thiêng
Đại thụ gốc lay lay
Lá úa tàn mòn héo
Xơ xác đau lá cội
Cội nguồn Cội nguồn lìa tan
Đưa lìa tan tang khóc
Khóc li biệt tàn canh
Quê Hương Việt lại chia
Chia xa miền chát cay
Đại thụ hời bữa nay
Vẫn đau đau xế chiều
Gốc rễ cành bứt mỏi
Mỏi mệt vạn chông chênh
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Cha hời gió núi Đại ngàn
Đưa chân
Đưa chân hời về miền Đất nước
Về chia xa đoàn tụ bóng thân
Nam Mô ơi hỡi ngân nga
Ngân nga chuông thảng li biệt
Ngàn xa
Đại thụ gốc lung lay
Lá cành lìa xa gốc
Gốc lay lay rủ mệt
Ba Đình trời rủ tang
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Thênh thênh bóng núi bóng ngả
Việt Nam
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiên
Trăng ngà úa lạnh Ba Đình
Rủ tang
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *