TÂM: – ( NHÂN VĂN )

Hà Nội, lúc 19h 49ph ngày 30/ 05/ 2019

 

NỖI LÒNG HỜI CHẲNG THỂ RIÊNG AI. NỖI ĐAU GIA ĐÌNH XẺ CHIA XÃ HỘI. THẾ GIAN CUỘC ĐỜI NHIỀU LẮM TÍNH NHÂN VĂN: ( ĐẠI DỊCH TỰ KỈ ). . A Di Đà Phật. ( Bác Phạm Đức Toàn ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NHÂN VĂN

 

Hà Nội, lúc 12h 42ph ngày 06/05/ 2019

 

Trầm luân hời Nghiệp đời nghẹn chát
Dội tan thương Dội thơ dại
Đau
Trầm luân hời Nghiệp đời nghẹn chát
Theo chân hỡi năm tháng cùng cực
Cả kiếp người trọn nghiệp trọn đau
Đau nỗi đau thể xác tâm hồn
Đau nỗi đau bất hạnh xót cay
Nỗi đau vô bờ Mẹ lén giọt lệ
Cha oằn mình gồng gánh
Nặng ơi
Ơi ơi hỡi trầm luân cùng cực
Xót xót tan thơ dại hời đau
Nỗi đau lớn cùng theo năm tháng
Theo chân con thương dại phương trưởng
Thể xác tâm hồn mãi non mãi mảnh
Cứ ngây ngây thương dại
Ngây ngây
Ơi hỡi ơi Trầm luân Chát nghẹn
Nghẹn ngào ơi giọt lăn chất chứa
Đắng chát ơi tan xót quặn đau
Đau nỗi đau nỗi lo li biệt
Chớp mắt ơi: – ( Cha già Cha phải đi xa )
Bé dại hời thương thương non mảnh
Ai thay Cha nâng giấc vun cành
Ơi hỡi ơi nỗi đau nghẹn chát
Chẳng thể nao chẳng thể tan xót
Búp mảnh hời con mãi dại mãi non
Chặng đường đời đường trường chấp chới
Nâng giấc con chăm con, chăm bón…

Hà Nội, lúc 10h 17ph ngày 30/ 05/ 2019

 


Nước mắt hời dòng trôi dòng chảy
Dòng thời gian nghẹn chát vô bờ…

( Mẹ yêu con vô bờ
Đau con hờn năm tháng… )

Nước mắt hời dòng trôi trầm biến
Biến cố hời yêu thương thương dại
Năm tháng ơi dòng trôi trầm lặng
Dõi chân con dõi bóng dõi hình
Thương thương hỡi hời thương
Thương dại
Năm tháng hời lưu giữ tuổi xuân
Cha ở lại bên con dòng chảy
Mẹ hời ngân ngân mãi
Thuyền nan
Năm tháng hời thanh xuân hời vuột
Mẹ Cha xa dần dòng chảy thương thương
Lo lắng hỡi đau đau quặn thắt
Dòng chảy hời thương thương non dại
Con con hỡi bé dại lòng Cha
Có nỗi đau nào khúc ngoặt nghẹn chát
Ai thay Cha nâng bước chở che
Mẹ đi xa ầu ơ hờn dỗi
Bé dại thương con mãi chồi non
Ơi ơi hỡi Tạo Hóa sinh dưỡng
Khiếm khuyết ơi cuộc đời dội đổ
Thương thương dại ngây ngây
Bé nhỏ…
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Cung thỉnh Chiếu Trời chiếu rọi Vầng Dương
Nam Mô ơi hỡi Nhân Văn
Thế gian Ân thế Cuộc đời mãi vun
Vun chồi non vun cành dưỡng dục
Dắt tay con thương dại chở che
Thế gian Người nhiều lắm tính Nhân Văn
Thế gian Người yêu thương nồng ấm
Bóng Vầng Dương lan tỏa cõi đời
Ơi ơi hỡi nghiệp đời chát chúa
Dội thương dại dội mái ấm an yên
Cả nỗi đau vò xé lòng Mẹ
Dao cứa tâm Cha đau buốt nhói
Thức tỉnh hời Nhân Văn Thân Ái
Thế gian Người chia xẻ xẻ chia
Nhân rộng hời yêu thương nồng ấm
Vỗ về con con dại Ầu ơ
Nam Mô bóng ngả mát dịu
Suối nguồn róc rách sữa Mẹ
Ru êm
Nam Mô ơi hỡi Nhân Văn
Yêu thương ấm nồng san xẻ
Vòng tay
Nam Mô ơi hỡi Nhân Văn
Cõi đời lan tỏa ấm nồng
Xẻ chia
Nam Mô ơi hỡi nắm tay
Chông chênh cuộc đời vất vả
Tháng năm
Dõi chân con Dõi bóng Dõi hình
Trọn một đời bé dại: – ( Ầu ơ )
Dầu có là ruột thịt Mẹ sanh
Hay búp mảnh chồi non vạn chốn
Thì Nhân Văn Nhân Ái rộng mở
Thế gian cuộc đời mái ấm
Đoàn viên
Chở che hỡi bé thương thương dại
Mái ấm gia đình thế giới Nhân Văn
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà lan tỏa
Nhân Văn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *