HÙNG THIÊNG: – ( QUÁN CHIẾU )

Hà Nội, lúc 04h 26ph ngày 03/ 06/ 2019

 

QUỐC SẮC TRƯỜNG TỒN. VẠN SỰ CHUYỂN XOAY. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Chiếu Trời Ban ân
Nam Mô ơi hỡi Tri tâm
Lay động Đất Trời: – ( Ban Chiếu vạn mưu cầu )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
A DI ĐÀ PHẬT. Thầy xin cúi đầu Tạ Ân Nghĩa, Tri Tâm, Trí Lương Bác An Lành.

Cầu cho mưa thuận gió hòa
Nhân gian Nhân thế Thế gian Người: – ( An Yên )…
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Độc Mộc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Chiếu Chỉ ban ban cầu nguyện ước
Ban mong manh ranh giới mỏng manh
Ban chỉ giới Kiết tường phân định
Bát Nhã hỡi Ba La Mật Chỉ
Chiếu Chỉ ban mưu cầu vạn sự
Vạn nhân sanh vạn ước nguyện: – ( Ban )
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Mật Chú
Nguyện tri tâm Tri đức Trí lương
Nguyện an yên tự tại an bình
Nguyện mưu cầu Vạn cõi mưu sinh
Bát Nhã hỡi Chiếu Chỉ ban danh
Ban ấm êm Quốc Thái Trường Tồn
Ban chỉ lối chỉ đường dẫn dắt
Tri đức người mưu cầu An yên
Cho muôn dân vạn sự thanh bình
Bát Nhã hỡi Chiếu Chỉ xét danh…

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo chuyển cung
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Pháp
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Chú
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

QUÁN CHIẾU: – ( XÉT SOI )

 

Hà Nội, lúc 20h 46ph ngày 25/ 05/ 2019

Đại thụ gốc lay lay
Lá lìa cành rũ mỏi
Buông hồn ơi chấp chới
Chống chọi gió lạnh ơi
Đại thụ gốc lung lay
Úa tàn cành rung mỏi
Những cánh tay chấp chới
Những run rẩy gió gào
Gào thét bóng âm tào
Địa phủ cõi thây ma
Đại thụ gốc lung lay
Cành run cành run rẩy
Tội hời ơi tội tội
Chất chồng bởi vạn mưu
Cho kêu than muôn chốn
Cho gào thét chuyển xoay
Đại thụ gốc lay lay
Rủ rũ cành tang khóc
Li biệt biệt li tang
Máu thịt hời muôn chốn
Vẫn đó vẫn Quê Hương
Đại thụ gốc lung lay…

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp kiết tạo chuyển cung
Chuyển cung gió hú mây vần
Vần vũ kín trời ngã quỉ âm ti
Địa phủ hời gào thét đòi mệnh
Bóng oan khiên hoán đổi chuyển cung
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Hà Nội, lúc 21h 22ph ngày 25/ 05/ 2019

 

Mặt trời chiều rực lửa Ba Đình
Hoàng hôn buông phủ gót
Hùng Thiêng
Mặt trời chiều lửa rụi
Quốc Bảo
Hoàng hôn tàn lặng lặng
Hùng Thiêng
Anh Linh Tiên Tổ Ba Đình
Anh Linh Đất Việt Xã Tắc
Ngàn soi
Mặt trời chiều rực lửa Ba Đình
Hoàng hôn buông buông lặng
Thủ Đô
Thủ Đô hời Việt Nam Quê Hương
Đất Mẹ hỡi chiều nay Ba Đình
Hoàng hôn phủ tang khóc
Chia xa
Ai ơi nhớ nhớ chi lửa rực
Ba Đình trời lấp lánh ngàn sao
Sao Vàng Cờ Đỏ tung bay
Ngàn sao chiếu rọi Uy Linh Đất Trời
Ba Đình hỡi chiều buông sẫm đỏ
Đỏ quặn đau nhức nhối Hùng Thiêng
Tiên Tổ hỡi Ông Cha Gấm Vóc
Việt Nam hời Đất Mẹ vang xa
Khắp Năm Châu Bốn Bể rực rỡ
Hồ Chí Minh tiếng gọi Bất Khuất
Cả Non Sông cả Gấm Vóc
Tự Hào
Ơi ơi hỡi Hùng Thiêng Đất Nước
Tiên Tổ Oai Hùng Gấm Vóc Việt Nam
Ơi ơi hỡi Quê Hương rụi lửa
Lửa tro tàn lửa thiêu đốt
Lòng dân
Nói chi đây nói sao vẹn nghĩa
Vạn vạn đau nhức nhối
Hùng Thiêng
Linh Thiêng Tiên Tổ Oai Hùng
Uy Linh Xã Tắc Giống Nòi cháu con
Vậy vậy đó bữa nao bữa nay
Thủ Đô Việt Giang Sơn Gấm Vóc
Ba đình chiều lửa rụi tàn tro
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Thênh thênh bóng núi bóng chiều
Tàn tro
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Việt Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 22h 38ph ngày 25/ 05/ 2019

 

Buông lặng hời Tiên Tổ Ông Cha
Nhức nhối đau Mẹ Việt Nam ơi
Đất Mẹ hời Ngàn Năm Văn Hiến
Chiến công oai hùng hiển hách Năm Châu
Buông lặng hỡi Ba Đình lửa rụi
Rụi tri tâm tri đức
Vạn mưu cầu
Tháp Rùa hỡi nghiêng nghiêng minh xét
Lịch Sử vang vọng hiển hách Vinh Danh
Ơi hỡi ơi Năm Châu Bốn Bể
Chiến công oai hùng Tổ Quốc Việt Nam
” Cha Vua Hùng dựng nước
Mẹ Âu Cơ lên ngàn… ”
Tiên Tổ hời gầy dựng Giang Sang
Ơi ơi hỡi Hoà Bình khắp chốn
Mọi dẻo đường núi cao trập trùng
Đồng bằng êm bình chẳng tiếng đạn bom
Lại quặn đau nghẹn ngào tang xót
Con dân Việt quên hết tri lương
Kẻ mạnh hét cứ la cứ hét
Kẻ yểu thế cứ cúi cứ
Xum xoe
Còn đâu nữa Oai phong Sông núi
Còn đâu nữa tay xiết chặt tay
” Quân với Dân như cá với nước “…

Tất cả hời lui xa dĩ vãng
Giết hại được gắp lửa rụi thiêu
Đàn áp mưu cầu buông thói
Ma tâm
Ơi ơi hời con dân Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam vuột mất
Bày con
Bày con Việt mải tranh mải đấu
Mải phân minh chỉ giới
Đúng sai
Đúng đúng sai. Sai sai đúng đúng
Chỉ giới hời: Chỉ giới Tri Tâm
Điều quan trọng: Nhân Văn Thân Ái
Đã lùi dần như: Quá khứ Chiến Tranh…

Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Minh xét Oai Hùng Đất Mẹ Việt Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 03h 46ph ngày 26/ 05/ 2019

 

Đất Mẹ hỡi ngàn đời ghi dấu
Việt Nam Mẹ trường tồn vinh danh
Bất diệt hời Giang Sang Gấm vóc
Hùng Thiêng hời Tiên Tổ Ông Cha
Bao năm tháng chặng đường nhói buốt
Chỉ để dành cất tặng:
( Mãi ngàn đời con cháu Việt Nam )…
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Tiên Tổ bóng Ông Cha
Linh ứng trời xanh biếc
Tổ Quốc Việt dấu yêu
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Bóng uy linh trường tồn
Thỉnh ngân ngân vạn cõi
Cõi linh ứng cao xanh
Minh chứng hời Giang Sang
Ông Cha Việt bất diệt
Thỉnh ngân ngân vạn cõi
Tiên Tổ hời ngân vang
Kính thỉnh thỉnh Đất Trời
Đất Mẹ Việt nồng ấm
Thỉnh Mẹ Cha Xã Tắc
Anh Linh Quán Chiếu Hùng Thiên
Thỉnh ngân ngân Bất diệt
Máu đào thấm Giang Sang
Bao Chiến Sĩ Bộ Đội
Bộ Đội Cụ Hồ anh dũng kiên trung
Thỉnh ngân ngân vạn cõi
Cha Mẹ hời Giống nòi
Che chở bày con dại
Bày con Việt chấp chới
Mong manh gianh giới ảo
Ảo vọng Ảo mộng tưởng
Soán ngôi cho tự hào
Bất diệt cho triệt hại
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Kính thỉnh Đất Trời Mẹ Việt Nam hời
Mẹ dẫn lối chỉ đường Tri Đức
Đưa nhân văn thân ái mưu cầu
Cầu bình an trí tuệ sáng suốt
Mở ra chặng đường Lịch Sử cháu con
Nam Mô ơi hỡi Đất Trời
Linh Ứng Đất Trời Mẹ Việt Hùng Thiêng
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 19h 55ph ngày 26/ 05/ 2019

 

Tổ Quốc ơi Giang Sang Gấm Vóc
Việt Nam hời Đất Mẹ ngàn xanh
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Thênh thênh gió núi bóng Mẹ: – ( Ầu ơ )
Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Bày con dại líu ríu quẩn chân
Ơi ơi hời Đất Trời
Bóng Tiên Tổ Anh Linh
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Bóng nước nhà chuyển mình
Bóng con Rồng cháu Tiên
Viết tiếp Bản Hùng Ca
Bản Hùng Ca Bất Diệt
Bản Hùng Ca Bất Khuất
Noi gương vạn Lịch Sử
Vạn máu đào Vinh danh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tiên Tổ bóng Trời
Bóng Cha xòe mát ráng chiều: – ( Chở che )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Ngân nga cõi đời Đất Việt Nam: – ( Quê Hương )
Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Bày con Việt líu ríu quẩn chân
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Đất Mẹ Việt Nam hời
Mẹ Việt Nam ngàn đời Bất khuất
Gương chiếu rọi sáng soi vạn dặm
Vạn dặm đường nẻo đời Giang Sang
Con mãi khắc mãi ghi nguyện ước
Bày con Việt soi bóng Quê Hương
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Bóng ngả Đất Trời bóng Tổ Tiên: – ( Che )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 20h 50ph ngày 26/ 05/ 2019

 

Bản Hùng Ca Bất Diệt
Mẹ hát chiều gió lay
Như câu hò ví dặm
Cứ thấm nhẹ dịu êm
Bản Hùng Ca Giang Sang
Thấm đẫm bao Chiến công
Bao hy sinh mất mát
Ngày Cha khoác ba lô
Chiến trường miền bom đạn
Nơi quê nghèo Mẹ đợi
Tựa cửa ngóng tin Cha
Ngày ấy rồi năm tháng
Con phương trưởng lớn khôn
Lại thay Cha lên đường
Viết trọn Bản Hùng Ca
Ngày ấy và mai sau
Mãi mãi trọn Lịch Sử
Quê Hương Việt Bất Diệt
Nguyện thề mãi sắt son
Ngày ấy cả Giang Sang
Cả non sông gấm vóc
Sục sôi quyện ý chí
Tay nắm quyết chẳng dời
Cho Bất Diệt Việt Nam
Cha hỡi Cha Giang Sang
Mẹ hỡi Mẹ Xã Tắc
Máu đào bao chiến công
Bao hy sinh ngã xuống
Khắp mọi dẻo chặng đường
Quê Hương Việt Nam ơi
Bữa nay chiều giông đổ
Bày con dại ngây ngây
Nhìn Chiến Công Lịch Sử
Qua trang sách Thầy Cô
Ầu ơ câu hát Mẹ
Giọng trầm ấm Cha truyền
Mẹ Cha hỡi Tiên Tổ
Ban danh ngàn sức trẻ
Để mãi mãi về sau
Cháu con Việt Nam ta
Mãi thấm nhuần Đạo Lí
Giọt nước mát trong lành
Nhớ Tiên Tổ Việt Nam
Nhớ nguồn cội gốc rễ
Cha Ông quyết tay nắm
Bảo vệ Tổ Quốc Việt
Mảnh đất Mẹ Việt Nam
Ơi ơi hỡi Cha ơi
Chiều nay chiều giông đổ
Bao Lịch Sử Oai Hùng
Vẫn đó vẫn vẹn nguyên
Cho chúng con hôm nay
Thế hệ mãi về sau
Nghiêng mình trước Bất Diệt
Vạn vạn ngàn Chiến Công
Máu Đào hời Vinh Danh
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Thênh thênh gió núi
Mẹ hời Mẹ Việt Nam
Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Bày con dại líu ríu quẩn chân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *