NGHIỆP ĐỊNH: – ( TÁI SINH )

Hà Nội, lúc 11h 51ph ngày 03/ 06/ 2019

 

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo chuyển cung
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Pháp
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Chú
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Vạn sinh linh nương bóng Ta Bà
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Nhân gian Nhân thế Thế gian Người: – ( An Yên )… A Di Đà Phật: – ( Bác Đỗ Phan Long ).
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Độc Mộc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NGHIỆP ĐỊNH

 

Hà Nội, lúc 22h 13ph ngày 09/ 04/ 2019

 

Nghiệp Định vạn chốn Nhân Gian
Nhân Loại cùng gánh họa tai ương
Bão táp phong ba dội muôn chốn
Phải chăng đây: Luân Hồi tìm đến
Tái Sinh
Ơi ơi hỡi Nhân Gian Vạn Vật
Vạn Giống Nòi Vạn Kiếp: – ( Đời ơi )
Ơi ơi hỡi Trầm cay Chát nghẹn
Núi lửa phun trào khác chi cơn giận dữ
Sóng bể gầm gào: Muốn nhấn chìm
Vạn vật Thế Gian
Ơi ơi hỡi Trầm cay chát nghẹn
Nắng hừng đông: Nhà tan cửa nát
Xé đêm đen: Mẹ gào khóc tìm con
Ơi ơi hỡi: Luân Hồi tìm tới
Vòng xoay Tiền Kiếp vạn vật
Chuyển ngôi
Ơi ơi hỡi Nhân Gian Nhân Thế
Loài Người hời muôn vạn Sinh Linh
Nạn đau Nạn đau: Tang xót
Hời hời hời: ĐAU
Nam Mô A Di Đà Phật kính muôn phương
Muôn cõi Trầm cay
Xin Anh Linh Đất Trời thấu gợi
Đau đau đau: Nhức nhối đau
Ngoài kia loan báo vạn nẻo
Tứ trời Tám chiếu: Đất Việt Non Sông
Hùng mạnh hời biết bao Cường Quốc
Đều chung đau chung nạn: Chuyển ngôi
Ơi ơi hỡi Luân Hồi tìm đến
Vạn vật Giống nòi đau chát nghẹn
Nấc
Bữa nao ơi Linh Thiêng Cha chiếu
Chiếu Quyền Năng chiếu ấm áp
Thương yêu
Vạn vật hời Giống Nòi Cha tạc
Tạc kiếp sinh Tạc thương mến: Đời ơi
Thỉnh Mẹ Cha muôn phương vạn cõi
Vạn Luân Hồi vạn Tiền Kiếp: Chuyển ngôi
Chừa lối mảnh lối thoát Nhân Gian
Cho vạn vật vạn vạn kiếp sinh
Hoa đua nở khoe sắc lung linh
Bày chim muông ríu rít ca hót
Sóng biển dịu êm chạy lăn bờ cát
Hiền hòa êm đềm ngọn gió mát trong
Hối hả guồng quay nhà máy công trình
Rộn rịp tưng bừng muôn chốn
Ấm yên
Nam Mô A Di Đà Phật kính thỉnh non cao Đất Trời muôn cõi
Vẫn biết đó mai đau chát chúa
Vẫn biết đó biệt li dứt áo
Vẫn biết đó hoang tàn rụi lửa
Vẫn biết đó dòng lũ lạnh ơi
Hời hời ơi thỉnh ngân muôn cõi
Cõi Ta Bà buông chiếu nhẹ vơi
Cho nhân gian vạn vật giống nòi
Tai ương hiểm họa nhe nhẹ
Bờ vai
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp chuyển hồi chuyển ngôi
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Thỉnh Mẹ Đất Trời Linh Chiếu
Thế Gian
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Muôn phương vạn chốn nương Mẹ Quan Âm
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi trời xanh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Kiết Tạo Tái Sanh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *