NẠN: – ( TÀN TRO )

Hà Nội, lúc 12h 34ph ngày 03/ 06/ 2019

 

( Chưa bao giờ mà nạn nghiệp tràn muôn chốn
Chưa bao giờ mà kiếp nạn dội muôn phương
Chẳng chừa cho thế gian nhân thế
Lối thoát mảnh lối thoát mưu cầu ). Nam Mô A Di Đà Phật: – ( Bác Phạm Đức Toàn ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

HỒNG ÂN TAM GIỚI QUI Y. HỒNG ÂN MUÔN CÕI CÕI ĐỜI QUI Y.
CHIẾU CHỈ BAN BAN VẠN VẠN NẺO. KHẮP CÕI TRỜI CÕI ĐỜI NGÁT HƯƠNG.
NAM MÔ A DI ĐÀ. NAM MÔ A DI ĐÀ. NAM MÔ A DI ĐÀ.

 

NẠN

 

Hà Nội, lúc 21h 37ph ngày 16/ 04/ 2019

 

Đau đau đau nghẹn chát
Nghiệp nạn rụi Tàn tro
Đau đau đau quặn thắt
Tiễn biệt tiễn Chát cay
Hỡi hỡi ơi Trầm luân chát chúa
Họa muôn phương vạn nẻo trùng trùng
Hỡi hỡi ơi liêu xiêu lầm lạc
Tội lỗi hỡi bóng hời Tri đức
Tội lỗi hỡi bóng hời Chứng minh
Đã từ lâu Loài người tiến hóa
Nghiên cứu trăm phương vạn kế
Tột bậc
Vậy hỡi ơi nghiên cứu Minh chứng
Để đó thôi bữa ngóng bữa rao
Khắp mọi dẻo Giang Sơn Xã Tắc
Vạn nẻo đường thành tựu Nhân Loại
Ai dang tay ai cứu lối về
Cho nạn kiếp bớt bớt lùi xa
Vẫn biết đó ngày giờ năm tháng
Thiên Địa Linh Linh Ứng Đất Trời
Họa đã đến hòa cùng điên đảo
Xao xác lòng nhộn nhạo Tứ Phương
Ơi ơi hỡi tất cả đều do
Thói hoang tàn thói đổ nát tri lương
Ngã Quỉ hỡi ma chơi tàn độc
Đều thế giới người buông chát chua cay
Hỡi biết bao tráng lệ nguy nga
Công trình lớn bé nhỏ dựng xây
Chẳng lo gìn chẳng lo săn sóc
Có là chẳng kiểm tra lấy lệ
Cho qui trình bút kí buông tay
Tật bệnh đó Tri lương cũng nhúng
Tay nhúng chàm tâm hồn dã quỉ
Chẳng tham tàn đâu gieo chết chóc
Lấy đâu ra độc dược Ma Quỉ
Hiện hữu đây đều bóng Nhân văn
Viết chi đây nói chi hỡi hỡi
Kêu than chi kêu than hỡi hỡi
Mẹ Cha trao Nhân Văn tươi sáng
Trao bình minh Mặt Trời chiếu rực
Trao ân nghĩa ân tình sáng tỏ
Thấu chi đâu bởi họa ngoài kia
Họa nhân loại họa nước láng giềng
Họa bè bạn người quen xa lạ
Vướng chi đâu họa tàn sát vai
Thấu thấu đó tất cả cũng bởi
Bóng nhân văn loài người tuột dốc
Bóng ác nhân ngã quỉ ma tâm
Cứ thấy đó công thành danh toại
Kim ngân vòng xuyến phủ đầy
Thì mới gọi mới lắc gật gù
Đúng đây rồi Mẹ Cha hiện hữu
Thế giới Uy Linh phải vậy: – ( Thấy mới Oai )
Câu trả lời còn đó vạn nẻo
Họa vẫn đến loài người nháo nhác
Họa rụi thiêu tàn độc tàn tro
Họa nhân văn tri thức tuột dốc
Họa y đức sát nhân gớm ghiếc
Họa mưu sinh căm thù hại nhau
Sự nổi giận còn đó vẹn nguyên
Sự tàn độc soán ngôi lương tri
Chẳng thể ngăn ngăn dòng nước lạnh
Lũ quét tràn Lũ tàn dịch bệnh
Họa vạn nẻo vạn nẻo Trắng Tang
Nam Mô Cha hỡi Bồ Đề
Thỉnh ngân ngân cõi Ta Bà chiếu soi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *