THỈNH NGÂN

Hà Nội, lúc 19h 18ph ngày 07/ 06/ 2019

 

Hà Nội ơi chiều lặng. Lặng nhớ lặng gánh gồng. Lặng lo đau trăn trở. Lặng lo lắng hời ru. Mẹ hời Mẹ phương nao. Chiều lặng Hà Nội hỡi. Con Hà Nội thỉnh ngân. Rung chuông ngân vạn cõi. Ngân ngân cõi Ta Bà. Cõi chiếu rọi thế gian. Con thỉnh Cha Đất Việt. Con thỉnh Mẹ Hùng Thiêng. Quyền Ân trao Phước Hạnh. Đóa hoa cười thế nhân. Cha ơi Cha thảng thốt. Con gọi gọi thỉnh ngân. Thỉnh Cha trong nhớ nhớ. Dặm dặm đường thỉnh ngân. Con năm tháng Tu luyện, Hành trì đẫm chông chênh. Hồn non sông vạn nẻo. Hồn mây gió ngân ngân. Hồn con hồn non nước. Trước bao la Trời Đất. Trước thỉnh ngân Tam Giới. Cõi Nam Giao Trời Đất. Linh Ứng Hồn Quán Chiếu. Quán Chiếu Đất Việt Nam. Con nơi đây Thủ Đô. Trái tim Việt bao la. Hướng trọn vẹn tri tâm. Hồn sông núi nước non. Đau đau đau kiếp nạn. Xót vạn vạn chấp chới. Cha hời Cha Đức Phật. Bóng Bồ Đề Cha ơi. Cha ban danh bóng ngả. Bóng yêu thương vô bờ. Bóng thứ tha hơn thấp. Bóng trắng đen minh xét. Buông buông nhẹ oán ân. Cha hỡi hỡi Cha hời. Bữa nay chiều lặng lặng. Con thỉnh Cha Tam Giới. Thỉnh Mẹ Đức Mari. Mẹ trao nguồn ấm nóng. Bầu sữa Mẹ mát trong. Như dòng chảy Nhân Đức. Chảy mát cõi nhân gian. Cha hời ngân hời ngân. Bữa nay chiều Phương Nam. Mẹ già đau đau bệnh. Hồn leo lắt mỏng manh. Con cung thỉnh Cõi Trời. Mẹ Cha ban ban phước. Phước Hạnh hời Mẹ ơi. Để phương xa Mẹ già. Hồn leo lắt chở che. Nương nương bóng Đất Trời. Nương bóng Mẹ quyền năng. Mẹ ân từ Mẹ ơi. Ơi ơi hỡi Đất Trời. Bữa nay con cung thỉnh. Hoán đổi mệnh hỡi Cha. Có thể nao có thể. Con thỉnh Cha Đất Trời. Ban Chiếu chiếu Hồng Ân. Phương xa Mẹ hồi tỉnh. Tật bệnh lại lui lui. Để mái ấm quây quần. Thêm ấm nóng Ầu ơ. Nam Mô kính thỉnh Luân Hồi. Tam Giới Đất Trời chiếu rọi Hồng Ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Mật Chú Hồng Ân. Hồng Ân chiếu cõi thế dương. Vạn vạn kiếp đời. Buông nhẹ trầm luân. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

MẸ

 

Hà Nội, lúc 22h 26ph ngày 06/ 06/ 2019

 

Phương Nam hời Phương Nam
Bữa nay lặng chiều lặng
Như câu hò ngắt quãng
Như khúc ru dịu lặng
Mẹ hời Mẹ Phương Nam
Trời cao xanh thấu gợi
Nàng Phương Nam tri đức
Ta nợ nợ Nàng: – ( Phương Nam )
Tạ nợ Nàng Phương Nam
Giọt máu đào thẫm đỏ
Chặng đường đan nhói nhức
Tu Hành hời Tu Hành
Đắc Đạo hời Đắc Đạo
Uyên thâm chi Trí Tuệ
Trí Huệ hời Non xanh
Ơi ơi hỡi Trời Đất
Con tim đau nhức nhối
Giọt máu đào thẫm gợi
Ta nợ Nàng tri đức
Cả dẻo đường Xã Tắc
Bóng hời Nàng tri nghĩa
Bóng hời Bóng đức độ
Phương Nam: ( Nàng nàng ơi )
Nàng hỡi Nàng nàng ơi
Ta gọi chi đau nhức
Gọi dang dở trắc trở
Chặng gánh gánh gánh gồng
Đoạn đời đoạn nhức nhối
Dang dở chặng Ầu ơ
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Cung thỉnh Đất Trời thấu gợi Tri Tâm
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiêng
Máu đào thẫm gợi tri tâm: – ( Nàng Phương Nam )
Ta gọi tên Phương Nam
Gọi tên Nàng quặn đau
Mỗi khi chuyển chuyển mình
Đất Việt bóng Cao xanh
Lại bóng Nàng tri tâm
Dẻo Đất Việt Nam ơi
Cửu Trùng xa ngân bóng
Quốc Bảo hỗi non mảnh
Ngọn gió ấm tri tâm
Thổi hồn ban Quyền năng
Tri tâm Nàng Phương Nam
Trước bao la Đất Việt
Trước Quốc Sắc Trường Tồn
Trước thỉnh ngân bóng ngả
Bóng cao xanh minh xét
Kính thỉnh vạn Luân Hồi
Kính thỉnh vạn chông chênh
Trắc trở đời ân nghĩa
Nàng hỡi Nàng tri tâm
Ta nợ nợ ân Nàng
Phương Nam hời Phương Nam
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Cửu trùng xanh hỡi ngân
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Bóng Đất Việt Vinh Danh
Cho ta thỉnh vạn cõi
Đất Trời Mẹ Cha ban
Ban hơi ấm say nồng
Ban khúc ru dịu ngọt
Ban câu hò ngân ngân
Tiếp thêm vạn sức mạnh
Tiếp thêm hồn tri tâm
Trời bữa nay Hà Nội
Đau đau cõi đời ơi
Ta nợ ân Nàng ơi
Nàng hời nàng Phương Nam
Trời chuyển chiều gió lạnh
Cánh cổng hời Âm ti
Lại rung hồi chuông mảnh
Lại réo gọi Hồn ơi
Đưa tang xót li biệt
Đưa tiễn biệt yêu thương
Để xa xa vạn cánh
Cánh cổng đời đời ai
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo chở che
Thỉnh Cha hời Cha Diêm Vương Địa Phủ
Ban diệu kì vạn vật sinh linh
Nơi xa ơi sát gần máu đào
Con tim nhỏ đau đau nhức nghẹn
Con hời thỉnh Âm Tào Địa Phủ
Con tội đồ tội tội Cha ơi
Kính thỉnh Cha chuyển cung lui kiếp
Để phương xa Mẹ dần hồi tỉnh
Cho quây quần mái ấm bữa nao
Cho Hồng Ân Hồng Phước ban danh
Con cung thỉnh Cõi Trời: – ( Đất Mẹ Việt Nam )
Con bữa nay bước chân xiêu vẹo
Đôi vai gầy chồng chất
Nặng ơi
Hồn Đất Nước nghẹn ngào tâm khảm
Nỗi đau ngàn xa vạn vạn Đời ai
Mãi nhức đau thổn thức lòng con
Minh xét hời Cha hời Hồng Ân
Nam Mô kính thỉnh Cõi Trời
Minh xét Cửu Trùng lối thoát: – ( Đời ơi )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo: – ( Ban Ân )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật Mật Chú Hồng Ân
Hồng Ân vạn vạn mảnh đời
Sinh linh vạn nẻo kiếp người chuyển cung
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà
A Di Đà Phật Mật Chú Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà.

 

 

 

Bài pháp https://youtu.be/Av6QaioqAOo

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *