ẦU Ơ

Hà Nội, lúc 04h 09ph ngày 15/ 06/ 2019

 

DÒNG CHẢY HỜI VÒNG QUAY XIẾT CHẶT. THƠ DẠI HỜI BÉ NHỎ NHỎ NHOI. LẠNH LẠNH ƠI CUỘN CUỘN XIẾT CHẢY. CUỘN HỒN ƠI NGƠ NGÁC THƠ NGÂY. BÚP MẢNH HỜI NON NON CON HỠI. XIẾT CHẢY HỜI CUỘN CUỘN TRẮNG TANG. ƠI ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. NGHIỆP NẠN HỜI ĐAU ĐAU. THƯƠNG DẠI HỜI CON ƠI. BỮA NAY SỚM VUI CƯỜI. LÍ LẮC ĐÔI CHÂN NHỎ. BUÔNG HOÀNG HÔN MẸ ĐỢI. CHA DÁO DÁC CHẠY XÔ. XÔ NGÃ VẠN CÁNH CỔNG. VẠN LỐI THOÁT CON ƠI. ƠI ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. NGHẸN NGÀO CON THƯƠNG DẠI. TRONG XANH DÒNG ÊM DỊU. CUỘN LÒNG RU RU CON. CON DỜI VÒNG TAY MẸ. DỜI THƯƠNG YÊU CHA DẠY. XA XA MÃI BÈ BẠN. THẦY CÔ MÁI TRƯỜNG ƠI. CON ƠI CON BỮA NAY. SAO ĐAU ĐAU THẤU THẤU. HỜI NON DẠI CON ƠI. MẶT TRỜI NHỎ ĐẤT NƯỚC. BÚP MẢNH CHỒI NON XANH. QUÊ HƯƠNG VIỆT MONG ĐỢI. CON LẠI VỘI LẠI ĐI. BỎ LẠI SAU TẤT CẢ. CẢ KHOẢNG TRỜI THƠ NGÂY. ƠI ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. NON DẠI HỜI CON THƯƠNG. MẶT TRỜI NHỎ MẸ ĐAU. CON HỠI CON MAU TỈNH. LÍ LẮC CHẠY LOANH QUANH. ĐỂ MẸ ĐƯỢC VỖ VỀ. ĐƯỢC ẦU Ơ RU NHẸ. ÔM CON TRONG VÒNG TAY. CẢ MÁI ẤM VUI ĐÙA. THEO BÓNG HÌNH CON ƠI. ƠI ƠI HỠI ĐẤT TRỜI. THỈNH NGÂN NGÂN TAM GIỚI. HỠI BUÔNG BUÔNG CHÁT CHÁT. NON DẠI BIẾT LỖI CHI MÔ…. NAM MÔ ƠI HỠI XA NGÂN. KÍNH THỈNH ĐẤT TRỜI CON HỜI THƠ NGÂY. ĐOẠN ĐƯỜNG NÀO CON THƠ VUI CHẠY. NẺO ĐƯỜNG NÀO SÔNG QUÊ TẮM MÁT. BỮA NAY HỜI CUỘN CHẢY HỒN CON… ĐAU ĐAU THẤU CÕI TRỜI. ĐỨC PHẬT HỜI THÍCH CA. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Mỗi một năm khi bắt đầu Hè buông. Lại một mùa vui đùa con trẻ. Và lại bắt đầu đâu đó vùng, miền Đất Nước xảy ra những vụ việc con dại đuối nước. Nhưng cũng chưa bao giờ mà nạn đuối nước lại trở nên thương tâm như những ngày vừa qua. Các con cùng nắm tay nhau chìm dần cùng dòng chảy… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Hà Nội, lúc 13h 36ph, ngày 29/ 03/ 2019 ).

 

ẦU Ơ: – ( CON )

 

Hà Nội, lúc 23h 49ph ngày 01/ 04/ 2019

 

Dòng chảy hời Vòng quay
Chuyển Kiếp
Dòng chảy hỡi Vòng xoay
Nghẹn chát
Ơi hỡi ơi Đất Trời cao xanh
Thương thương dại Ầu ơ
Xíu nhỏ
Xoe tròn ngơ ngác quặn thắt
Cao xa
Ơi hỡi ơi Thỉnh hời Tam Giới
Cung thỉnh Đất Trời Mẹ Việt Nam
Thỉnh hỡi xa ngân bóng Cửu Trùng
Nạn hờ ơi buông thương dại
Đau đau thấu Cửu Trùng
Đức Phật hỡi Thích Ca
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Nghẹn ngào dòng lững lờ
Dòng trôi dòng mát trong
Êm đềm ngân khúc ru
Ầu ơ Suối nguồn chảy
Lặng yên yên bình hỡi
Thơ dại lỗi khi mô
Lầm lạc chi búp mảnh
Tội lỗi hỗi buông vai
Dứt áo mảnh lìa tan
Vác linh hồn mảnh nhẹ
Hòa cùng dòng nghẹn chát
Thương dại hời hời đau
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Thỉnh hời ngân hời ngân
Cha hỡi Cha buông mảnh
Chiếu Trời minh xét đau
Thỉnh hỡi thỉnh Cao xanh
Thỉnh Tam Giới bóng loang
Thỉnh Âm Tào vạn chốn
Cúi thỉnh hời hời Cha
Cha hỡi Cha Diêm Vương
Minh xét hời Dương gian
Thế gian người quặn đau
Búp mảnh hời thơ dại
Chồi non mầm ươm sáng
Ngọn đuốc nhỏ Tri Ân
Đuốc nhỏ ngọn lửa hồng
Thắp sáng trời tương lai
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Thương dại hời Ầu ơ
Con hỡi con thơ ngây
Nghẹn chát bóp nát tim
Dao đâm mảnh cứa hồn
Leo lắt bóng Ầu ơ
Con hỡi con thương dại
Bỗng đâu bình yên sớm
Nắng ban mai chan hòa
Trong xanh dòng dịu mát
Mà sao đau đau thấu
Hồn mảnh hời thương thương
Kêu chi kêu cho thấu
Tiên Tổ hỡi Ông Cha
Cao xanh hỡi bóng ngả
Thỉnh chuông ngân khắp cõi
Hồn mảnh nhẹ chồi non
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp vòng chuyển
Vòng Quay
Nam Mô ơi hỡi Luân Hồi
Ta Bà chuyển kiếp vòng xoay
Bóng đời
Búp mảnh hỡi chồi non bé dại
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà chiếu rọi
Vầng Dương
Nam Mô bóng ngả Đất Trời
Linh Thiêng Xã Tắc Đất Việt Uy Linh
Nam Mô ơi hỡi máu đào
Chiến công vang dội Đất Việt
Non Xanh
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiêng
Linh Thiêng chiếu rọi che chở
Thế dân
Nam Mô ơi hỡi Cửu Trùng
Cung Thỉnh Cha Trời non nước
Nghiêng soi
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Thỉnh ngân Tám Mốt Vị Thần
Cai Quản Cửa Rừng
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Cung thỉnh Mười Hai Vị Thần
Cai Quản Cửa Bể trong Cõi Nam Giao
Cung thỉnh Cao xanh Cha Trời
Đấng Quyền Năng
Thỉnh ngân muôn cõi Ta Bà
Luân Hồi vạn vật thoát nạn
Bủa giăng
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *