HỒNG ÂN: – ( SUỐI NGUỒN )

Hà Nội, lúc 10h 00ph ngày 19/ 06/ 2019

 

NAM MÔ ƠI HỠI XA NGÂN. KÍNH THỈNH ĐẤT TRỜI TAM GIỚI UY LINH. NAM MÔ ƠI HỠI MẸ HỜI. QUỐC SẮC TRƯỜNG TỒN MẸ HỜI NON CAO. NAM MÔ KÍNH THỈNH LUÂN HỒI. CHA BAN QUYỀN PHÉP CHUYỂN HỜI CHUYỂN MÂY. ĐƯA HỒNG ÂN MẬT CHỈ TRƯỜNG TỒN. BAN MAI ẤM NỒNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ. NAM MÔ KÍNH THỈNH QUỐC BẢO. HỒNG ÂN ĐẤT TRỜI TAM GIỚI XÉT SOI. NAM MÔ KÍNH THỈNH LUÂN HỒI. CHA BAN PHÉP NỒNG XOAY CHUYỂN HỒNG ÂN. HỒNG ÂN TRI NGHĨA TRI TÂM. PHƯƠNG NAM RẠNG NGỜI TRI THỨC HĂNG SAY. NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ. KÍNH THỈNH MẸ HỒNG ÂN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. TAM GIỚI HỜI LUÂN HỒI XA THẲM. CÕI NAM GIAO MINH CHỨNG CỬU TRÙNG THIÊN. ĐỨC QUỐC MẪU MẸ HỜI THƯƠNG DẠI. BAN ẤM NỒNG XOAY CHUYỂN CHUYỂN CUNG. ĐỂ BỮA NAY PHƯƠNG NAM DỊU MÁT. SUỐI NGUỒN CHẮT LỌC TRI THỨC HĂNG SAY. NAM MÔ KÍNH THỈNH TA BÀ. LUÂN HỒI TIỀN KIẾP KIẾT TẠO CHUYỂN XOAY. NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

SUỐI NGUỒN

 

Hà Nội, lúc 02h 43ph ngày 19/ 06/ 2019

 

Lặng yên ngân chuông gió
Lặng yên Hồn Nước Non
Lặng yên Lặng yên nghe
Tiếng Đất Trời giao thoa
Hồn ơi Hồn Sông Núi
Tạ hồn Tạ Núi Sông
Hồn ơi Hồn Non Nước
Thảng hình bóng Quê Hương
Hồn ơi Hồn thỉnh gợi
Quốc Sắc Hồn Hùng Thiên
Trả hồn về với nước
Thu hồn về tạ ân
Hồn Sông Nước Quê Hương
Hồn Đất Trời trao gởi
Gởi ngàn vạn trập trùng
Trập trùng gồng cheo veo
Hồn ơi Hồn Non Nước
Nghiêng nghiêng say Đất Trời
Say men cười nghiêng ngả
Say chát nghẹn Hùng Thiêng
Say hồn hồn Thần Tiên
Ơi ơi hỡi Trời Đất
Thảng hồn hồn gió mây
Bữa qua chênh vênh ảo
Bóng cười bóng lướt mây
Bóng ngàn xa dịu vợi
Bóng ẩn bóng chao nghiêng
Huyền thoại hời chặng đường
Huyền thoại hỡi kiếp sinh
Huyền thoại ngân ngân gió
Trăng ngà đậu đậu vai
Vai áo thế gian cười
Hồn chênh vênh vắt vẻo
Bóng Quốc Sắc suy tàn
Bóng Hồng Ân chập chới
Bóng nghiêng ngả nghĩ suy
Ảo diệu hời phiêu diêu
Trăng hỡi trăng lấp ló
Ngân ngân câu tha thiết
Hồn ơi hồn thức tỉnh
Trả hồn trả non nước
Bóng nghiêng mát Đa xòe
Bóng soi gương dịu nồng
Cam Lồ róc rách ru
Phương xa hời phương xa
Bữa qua hời bữa nay
Thử thách chặng trập trùng
Chặng biến cố đời ơi
Giữ cho nhẹ hồn mơ nồng dịu
Giữ cho chặt chẳng thể lung lay
Chặng đường khó gập ghềnh khúc mắc
Chặng tháo gỡ biến cố chuyển xoay
Đưa nồng cay nghiên cứu mê say
Đưa thâu đêm trăn trở tâm nguyện
Tinh túy Đất Trời con tim nhỏ
Hòa quyện chẳng dời chẳng thể lung lay
Viết cho Bạn cho ta
Đời ân thế
Bữa mai đây Hừng Đông lấp ló
Ban mai cười khúc ngọt khúc ca
Viết cho Bạn tâm ý chuyển xoay
Tựa bóng Đất Trời bóng hời
Hùng Thiêng
Vượt trắc trở nguyện ân tâm khảm
Thành công hời ta day dứt
Đời ai
Viết cho Bạn cho hồn mơ mơ bóng
Ban mai cười lấp lánh mừng vui
Biết bao trăn trở bao công sức
Cống hiến chuyên cần chẳng quản
Canh thâu
Ta Hồng Ân Đất Trời Tam Giới
Chuyển xoay cung mệnh chuyển nắng
Chiếu soi
Cho dầu đó hồn mơ hồn vọng
Vẫn nguyện cầu nắng ấm
Ban Mai
Phương xa hời Bình Minh ló rạng
Nắng ấm ngập tràn ngũ sắc
Chiếu rọi
( Nàng hời nàng Phương Nam )
Nam Mô kính thỉnh Đất Trời
Quốc Sắc vững bền Địa Mạch
Lung lay
Chuyển mây chuyển gió an bình
Nắng ấm mái nhà Địa Mạch
Chẳng lay
Chẳng thể nao dời xa Tâm ý
Đất Trời tưng bừng mở hội
Ban Ân
Nam Mô kính thỉnh Cõi Trời
Ngân nga Đất Trời báo hiếu: –
( Nàng Phương Nam )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Mật Chú Hồng Ân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp: https://youtu.be/NoC9snBhvXc

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *