HỒNG ÂN: – ( DÒNG CHẢY )

Hà Nội, lúc 11h 58ph ngày 21/ 06/ 2019

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH NGÂN NGA. CHUÔNG REO VẠN CÕI AN BÌNH: – ( HỒNG ÂN )

 

HỒNG ÂN MUÔN CÕI TA BÀ. HỒNG ÂN CHIẾU RỌI THẾ GIAN NGƯỜI: – ( AN YÊN )

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH ĐẤT TRỜI. HỒNG ÂN ĐẤT VIỆT NGÀN ĐỜI: – ( LINH THIÊNG )

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ CHIẾU RỌI CHỞ CHE

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A Di Đà Phật. Bác DungLe: ( 2.200 ha lúa ở Nghệ An sắp chết khô do hạn hán… ).

 

DÒNG CHẢY

 

Hà Nội, lúc 04h 13ph ngày 21/ 06/ 2019

 

Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Cung thỉnh Đất Trời Tiên Tổ Việt Nam
Con bé nhỏ trước nhân gian nhân thế
Đường dương gian vạn vạn chấp chênh
Con nhỏ dại gánh gánh đời ơi
Thương thương dại ầu ơ sông núi
Mẹ Việt Nam nghiêng bóng ầu ơ…

Mẹ ơi con nhớ Mẹ khôn cùng
Đêm nay và cả vạn ngàn đêm sâu nữa
Con nghẹn ngào nhớ Mẹ
Mẹ ơi
Con dầu đi cho hết đoạn đường trường
Vẫn đắng lòng chấp chới Mẹ ơi…

Mẹ Việt Nam tảo tần hôm sớm
Thương thương dại ầu ơ sông núi
Phía ngàn xa mảnh đất non sông
Đang nhuộm màn nhuộm cháy cạn khô
Dân lành hời ruộng vườn cằn cỗi
Xóm làng tiêu điều khô hạn hạn khô
Con kính thỉnh vạn ngân ngân hời
Mẹ hời ngân Mẹ hời Đất Nước
Trải qua bao mùa chinh chiến cam go
Tấc đất hỡi tấc vàng sông núi
Dân lành mưu cầu gạo trắng đồng quê
Con kính thỉnh cao xa nghiêng soi
Soi non xanh Xã Tắc Vua Hùng
Soi Bất Diệt vạn vạn Chiến Công
Ai đi xa cũng nhớ về Quê Mẹ
Đứa con nào rồi khôn lớn
Cũng ngẫm về Tình Cha
Nhớ Quê Hương Nhớ Tổ Quốc Nhớ Đồng Bào
Giọt máu đào viết lên Trang Sử
Bao chiến công Oai Hùng ghi dấu Non Sông
Củ sắn bẻ làm đôi gió đông gào khẽ cửa
Khói lam chiều thơm nồng lúa mới
Ơi ơi hỡi Đất Mẹ
Đất Mẹ Việt ngàn xa
Con kính thỉnh ngân ngân Bất Diệt
Con kính thỉnh Oai Hùng Xã Tắc
Con thỉnh ngân Quốc Sắc Trường Tồn
Quốc Bảo bé dại búp mảnh chồi non
Trường Tồn hời Đức Phật Thích Ca
Cha Hồng Ân Tam Giới Uy Quyền
Cha ban nhiệm màu nắng ấm Hồng Ân
Đất Mẹ hời ngàn xa xa thẳm
Hồng Ân Quốc Bảo Tam Giới Cõi Nam Giao
Kính thỉnh Cha Cha hời bóng ngả
Bóng Đa mát xòe che chở Hồng Ân
Nam Mô kính thỉnh Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc gió nhẹ ru dương
Êm êm chảy dòng chảy róc rách
Suối Cam Lồ ru hời hời ru
Kính thỉnh hời Uy Quyền Tam Giới
Tám mốt Vị Thần cai quản cửa rừng
Mười hai Vị Thần cai quản cửa bể
Trong Cõi Nam Giao
Cung thỉnh hời Cha Nam Tào Bắc Đẩu
Ngân ngân hời Thần Sấm Uy Quyền
Mát mát nhẹ Cha hỡi Thần Sét
Ban Chiếu Trời đưa mưa dòng chảy
Thương thương hời dân lành Quê Việt
Hôm sớm tảo tần một nắng hai sương
Gánh gánh gồng gồng gánh nặng
Đời ơi
Con kính thỉnh Mẹ hời vạn cõi
Cõi Nam Giao minh xét Cửu Trùng Thiên
Đức Quốc Mẫu Mẹ uy nghiêm
Khắp Cõi Trời Tam Giới
Ban Hồng Ân Chiếu Chỉ: – ( Mưa Tuôn )
Nam Mô ơi hỡi ngân ngân
Mẹ hời Đức Phật Bà suối nguồn
Mát trong
Nước Cam Lồ dịu nồng
Mẹ tưới mát Nhân Gian
Nhà nhà ấm lửa hồng
Vợ bên chồng hạnh phúc
Hoa thắm cười khoe sắc
Chim hót vang núi rừng
Bao mái ấm gia đình
Tràn ngập niềm hoan ca
Ơi hời Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Mẹ trao từng nụ cười
Hạnh phúc lúa trổ bông
Mưa an bình mát dịu
Tươi tốt hỡi đồng ruộng
Đẩy lui xa cơn khát
Khô hạn nắng lửa phun
Kính thỉnh hời ngân ngân
Cha A Di Đà Hồng Ân Quán Chiếu
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Độc Mộc
Ban mưa an lành tưới mát đồng quê
Cho bữa nay bữa mai nhộn nhịp
Ngõ xóm nhà nhà rộn rộn làng quê
Lại tưng bừng trảy hội mùa màng
Lúa tốt đầy đồng gạo trắng ngát thơm
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông gió an lành tưới mát đồng quê
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài pháp: https://www.youtube.com/watch?v=LrqM8Arp1L8

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *