NHÂN GIAN: – ( NẠN )

Hà Nội, lúc 17h 04ph ngày 21/ 06/ 2019

 

NGOÀI KIA KIẾP NẠN DỘI BUÔNG. ẢO DIỆU TỬ THẦN BUÔNG BÓNG MA CHƠI. NGOÀI KIA KIẾP NẠN DỘI BUÔNG. BÁNH XE CUỘC ĐỜI CHẦM CHẬM LẠI LĂN. LĂN VÒNG XOAY VÒNG XOÁY TỬ THẦN. BUÔNG ẢO DIỆU AN BÌNH MAY MẮN. NHỮNG CHUYẾN XE QUÊ HƯƠNG. GIỜ TRỞ THÀNH LỐC TỐ. ĐƯA HỒN ƠI HỒN MẢNH. THƯƠNG YÊU ƠI LÌA TAN…

 

NAM MÔ ƠI HỠI THỈNH NGÂN. MẸ HỜI ĐỨC PHẬT BÀ. KÍNH THỈNH MẸ CHỞ CHE

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Mỗi một ngày trên mọi nẻo đường Quê Hương Việt Nam. Chưa bao giờ mà tai nạn bánh xe lại dồn dập tang thương khủng khiếp như những ngày vừa qua…
Trong năm 2018, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 18.232 vụ tai nạn giao thông làm 8.125 người chết; 5.124 người bị thương và 9.070 người bị thương nhẹ.

 

Trong tháng đầu năm 2019 cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ tai nạn, làm 728 người chết, bị thương 1137 người.

 

Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, cả nước xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm 183 người chết và 241 người bị thương.

 

Đây là tai họa Thường trực luôn đe dọa hàng ngày cho Con Dân Đất Việt và người dân các nước trên Thế giới… ).

 

A Di Đà Phật: Bác An Lành. Đỗ Phan Long. ( Hà Nội, lúc 18h 34ph ngày 06/ 03/ 2019 ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TỬ THẦN

 

Hà Nội, lúc 23h 01ph ngày 27/ 03/ 2019

 

Thế nhân ơi ta nợ bạn nhiều lắm
Nợ bình an gia đình no đủ
Nợ câu chữ vuông tròn nhảy nhót
Nơi trẻ thơ cất tiếng cười vang
Nợ Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Nợ Xã Tắc kiếp nạn chẳng lui
Những chuyến xe đưa gọi
Chuyển bão táp lìa tan
Đẩy người bạn muôn phương
Hồn mảnh vương vạn cõi…
( Mẹ già tựa cửa đợi trông
Con thương níu gọi ơi hình bóng ơi
Thương yêu tay nắm vuột tay
Đoàn viên quây quần mãi mãi lìa xa… )
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi Hùng Thiêng Gấm Vóc
Đau chi đau quặn nhức
Mất mát hỡi ngoài kia
Cha hỡi Cha Vua Hùng
Bày con dại Quê Hương
Bỗng đau đau Kiếp nạn
Dội đổ vạn Bình An
Kính thỉnh Mẹ Việt Nam
Cha Vua Hùng dựng nước
Mẹ Âu Cơ trăm trứng
Sinh trăm vạn Ầu ơ
Ơi ơi hỡi Đất Trời Tiên Tổ
Hỡi Uy Linh máu đào Đất Nước
Thỉnh thỉnh ngân Bất Diệt Vinh Danh
Bao chiến công vang dội
Linh thiêng ơi Xã Tắc
Thỉnh hỡi thỉnh Ông Cha
Kính Mẹ hời Kính Cha
Chở che muôn dân Việt
Vạn vật vạn tan thương
Cha hỡi Cha bữa nay
Ngoài kia lại tan khóc
Bánh xe lăn Tử Thần
Buông chết chóc Ảo Diệu
Vừa mới đó tay nắm
Nói cười vội dứt áo
Hồn mảnh nhẹ lìa đời
Bỏ lại ngàn vạn đau
Cha ơi Cha Đất Nước
Chưa bao giờ nghẹn chát
Chén đắng chén liêu xiêu
Họa tang lại đổ ập
Bao mái nhà li tan
Mất mát dội trắng trời
Ơi bánh xe Tử Thần
Buông chết chóc than khóc
Kêu đau cho thấu cõi đời
Thế gian nhân thế vạn vật
Vạn đau
Kính thỉnh Cha Bồ Đề bóng ngả
Kính thỉnh hỡi Đức Phật Quan Âm
Mẹ Cha hỡi chở che Ân thế
Thế gian người nghẹn chát
Lặng đau
Biết bao mất mát ngoài kia
Dội bao li biệt chát chúa
Đoàn viên
Chẳng còn đó mái ấm ríu rít
Lặng bóng người bóng hồn
Mảnh bay…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *