CHẶNG ĐƯỜNG: – ( TRUYỀN NHÂN )

Hà Nội, lúc 18h 38ph ngày 21/ 06/ 2019

 

( Ngungbaoluc: Hãy mang học đường trở lại với những ký ức đẹp đẽ nhất!

 

Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rằng, hàng năm trên cả nước có gần 1.600 vụ bạo lực học đường, với con số này bạn nghĩ rằng có bao nhiêu học sinh phải mang vết thương khi chính là nạn nhân? )…

 

A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Hà Nội, lúc 13h 47ph ngày 04/ 04/ 2019.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRUYỀN NHÂN

 

Hà Nội, lúc 20h 42ph ngày 07/ 04/ 2019

 

Nạn hỡi nạn than lương
Dội chi dội non nớt
Thơ dại hời thơ dại
Nhuộm hoang tàn ác độc
Nhuộm hỡi nhuộm than lương
Dội chi dội non dại
Mầm mống của suy tàn
Mầm mống của hoang tàn
Độc đoán thói ganh đua
Ác độc hỡi lang sói
Loan báo hỗi Cổng Trời
Dẫu có là Đức tin
Hay chẳng còn Đạo tín
Thì vẫn đây nhức nhối
Sự thật đây mầm mống
Ngã quỉ người Soán Ngôi
Ơi hỡi ơi Tiên Tổ
Ông Cha hỡi Giống nòi
Yêng Hùng hời Bất Diệt
Để lại muôn ngàn đời
Cháu con Việt nguyện noi
Nhưng hời ơi tan xót
Cả cõi đời cõi trời
Cõi nhức cõi quặn thắt
Mẹ Cha nào dạy dỗ
Mẹ Cha nào Truyền nhân
Thói hoang tàn sát nhân
Thói độc đoán ác quỉ
Hiển hiện nơi Truyền tụng
Hiển hiện nơi Thanh tao
Giảng đường Bục giảng ơi
Có còn chi trong sáng
Còn chi đâu thanh tao
Nơi đó ơi nơi kia
Thanh tao góc tuột dốc
Cho dẫu là Góc nhỏ
Đó vẫn nơi sản sinh
Đạo đức hỡi tuột dốc
Nhân phẩm chẳng còn cao
Lấy chi đâu thanh nhẹ
Truyền tụng hỡi Truyền nhân
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Vẫn biết hời Loan Báo
Ma quỉ chốn Học đường
Sát nhân hời Ngây thơ
Con nơi đây Cung thỉnh
Mẹ Cha hời muôn chốn
Tiên Tổ hời Ông Cha
Hùng Thiêng ơi Bất Diệt
Máu Đào hời Vinh Danh
Dẫu bé nhỏ liêu xiêu
Vẫn thỉnh ngân vạn nẻo
Chiếu Trời Cha minh xét
Cho an bình muôn cõi
Cho an toàn thơ trẻ
Để tâm hồn non nớt
Chẳng thể buông tham tàn
Chẳng thể nhuốm sát nhân
Cung thỉnh Mẹ thỉnh Cha
Thỉnh muôn cõi Ta Bà
Vạn vật vạn Giống Nòi
Đều Mẹ Cha ban tặng
Đều lầm lỗi Sinh thành
Đều lớp người đi trước
Xin gồng thay gánh vác
Tội nghiệt tội muôn phương
Cho chim non ríu rít
Thơ trẻ lại thơ trẻ
Ngây thơ hồn sáng trong
Tưng bừng nơi Bục giảng
Rộn vui trang Giáo án
Thầy trò hòa nhịp đập
Niềm hoan ca rộn ràng
Sáng bừng ánh Nhân văn
Ngây thơ niềm Tri ân
Chồi non búp vươn cành
Sức mạnh của Tri thức
Sức mạnh của Truyền nhân
Nối tiếp bước Ông Cha
Viết trọn Bản Hùng Ca
Niềm Vinh Danh Dân Tộc
Tổ Quốc Việt non xanh
Trường tồn cùng Tri Đức
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hời Mẹ
Chiếu soi
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo
Tái Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *