CHẶNG ĐƯỜNG: – ( LẶNG )

Hà Nội, lúc 19h 07ph ngày 21/ 06/ 2019

 

( Trẻ em hôm nay. Thế giới ngày mai … ). A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Hà Nội, lúc 02h 14ph ngày 02/ 06/ 2019…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LẶNG

 

Hà Nội, lúc 03h 40ph ngày 02/ 06/ 2019

 

Chiều ấy lá rơi rơi
Lặng lặng lặng quặn thắt
Cả cõi trời cõi đời
Nhức nhối hờn hờn đan
Đan xen vạn chua xót
Đan xen vạn cay cay
Cạn li cạn li chát
Men chát đời thực tại
Ngã quỉ hỡi lương tâm
Trắng đen buông đảo lộn
Thị phi hóa nồng say
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Tiên Tổ Ông Cha
Năm xưa binh đạo dội
Loạn lạc hỡi chia cắt
Cả Đất Nước hướng trọn
Trái tim Việt non sông
Ơi ơi hỡi cao xanh
Bóng nghiêng bóng che chở
Bóng ngả hời Anh Linh
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi
Tiên Tổ hỡi Anh Linh
Máu Đào vạn Chiến Công
Cha Ông gầy dựng nước
Cho Tổ Quốc hôm nay
Hòa bình nghiêng nghiêng cánh
Cánh chim của tự do
Của Độc Lập an bình
Vậy mà hỡi hỡi đó
Ngoài kia vạn xót tan
Vạn chia cắt biệt li
Vạn soán ngôi ác nhân
Gieo tan xót thơ dại
Dội nỗi đau búp mảnh
Bé thơ dại thương thương
Con thương hời con dại
Tội lỗi hời tri tâm
Đẩy ngàn vạn đớn đau
Hồn non trẻ: – ( Khuyết tật )
Khuyết tật hời ngơ ngác
Bởi thế gian cuộc đời
Gieo giắc: – ( Sẹo tâm hồn )
Vết sẹo hằn tri tâm
Cứ lớn theo năm tháng
Lớn dần cùng thời gian
( Non dại có lỗi chi mô
Hờn đau hờn tức tưởi )
Thế gian người dội đau…

Nam Mô ơi hỡi Tổ Tông
Cánh cửa tri tâm vuột khép
Vuột mở
Nam Mô Xã Tắc Anh Linh
Vạn vạn Máu đào Vạn vạn Chiến Công
Nam Mô bóng hời Trường Tồn
Bất Diệt Ông Cha nghiêng bóng
Xét soi
Xét soi hỡi phía xa phía gần
Sau ô cửa ánh đèn lấp lánh
Nẻo đường xa vạn cánh cổng cao
Nam Mô ơi hỡi Chiếu rọi
Chiếu rọi tri tâm tri đức tuột dốc
Nam Mô kính thỉnh Cha hời
Anh Linh
Soi tỏ rõ tri tâm tri thức
Đội lốt uyên bác dã tâm thui chột
Nam Mô kính thỉnh Chiếu Trời
Ban danh ân huệ cánh cổng
Qui tâm
Qui tâm hỡi cho hồn mảnh hồn nhẹ
Yêu thương non dại búp mảnh thơ ngây
Qui tâm hời cho hồn sáng. Sáng trong
Như xoe tròn ánh mắt con thương
Qui tâm hỡi cho lối thoát phun ngọc
Qui tâm hời cho lối thoát nhả châu
Nói nói hỡi nói. Giảng hời giảng
Dạy hời dạy. Xẻ chia hời xẻ chia
Ngàn vạn lời yêu thương nồng ấm
Như chắt lọc Cội nguồn Sữa Mẹ
Như mát trong khúc dịu
Ầu ơ
Quên quên hết dã tâm đánh đổi
Thói đời thói người bạc ác chẳng rung
Chẳng rung động chẳng đau thấy xót
Như chính máu thịt dao cứa cứa tri tâm
Ơi ơi hỡi Hùng Thiêng
Bóng Tiên Tổ Ông Cha
Bóng Bất Diệt Giang Sang…
Nam Mô kính thỉnh Cha hời
Cha hời Bất Diệt rộng đường
Xét soi
Xét soi hời tri tâm tri đức
Đội lốt nhân văn uyên bác giáo điều
Bục giảng hời nốt cao nốt thấp
Giáo án Cô Thầy nhuộm màn tranh đua
Tranh đua thành tích nhanh chậm
Tranh đua giật giải nhân ái ầu ơ
Ơi ơi hời Cha Ông thấu gợi
Bất kì cánh cửa nào
Cánh cổng nào cũng có đúng sai
Kẻ xấu đội lốt nhân văn
Người tốt ngã gục chống chọi
Tranh đấu
Tranh đấu ơi quyền lợi thân ái
Để bóng sáng học đường bục giảng
Vang vang Kính trọng ghi khắc Nhớ ơn
Ơi ơi hỡi Ông Cha Tiên Tổ
Ban ấm nồng Ban tri đức
Truyền Nhân…
Nam Mô kính thỉnh Đất Trời
Nhân văn Thân ái lối thoát
Tri Lương…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 21h 00ph ngày 02/ 06/ 2019

( Chưa bao giờ mà nạn nghiệp tràn muôn chốn
Chưa bao giờ mà kiếp nạn dội muôn phương
Chẳng chừa cho thế gian nhân thế
Lối thoát mảnh lối thoát mưu cầu ).
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Tiên Tổ Cha Ông
Cũng hời ơi bởi thói
Thói người thói ganh đua
Thói người thói hơn thiệt
Thói người thói dã tâm
Tri tâm hời tri lương
Tuột dốc chẳng thể đừng
Thói người thói ma tâm
Ma tâm buông chát chúa
Dội hời dội non dại
Gieo giắc bao tội lỗi
Cứa nát mảnh tri thức
Nam Mô kính thỉnh Cõi Trời
Giang Sang Gấm Vóc Mẹ hời
Mẹ Việt Nam
Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Rộng vòng tay Mẹ răn dạy
Ầu ơ
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Kính thỉnh vạn nẻo vạn nẻo
Chiến Công
Chiến công Anh. Chiến công Bất diệt
Lịch Sử Anh. Lịch Sử Vang Danh
Anh ngã xuống cho thanh bình no ấm
Trẻ thơ vui đùa mái trường dấu yêu
Anh ngã xuống cho Mùa Xuân Bất Tử
Đồng đội trở về viết trọn Bản Hùng Ca
Bản hùng ca Quê Hương Đất Nước
Bản Hùng Ca trên mọi mặt trận
Mặt trận Giáo dục. Mặt trận Công nghệ
Mặt trận Tri Đức. Mặt trận Trí Tâm
Trí tâm hời Nhân văn Đạo đức
Đều cốt lõi Cội Nguồn bóng Anh
Bóng Anh hỡi bóng Ông Cha Tiên Tổ
Bóng Trường Tồn bóng Bất Diệt Vinh Danh
Anh anh ơi bữa nay mái ấm
Đoàn viên Quê Hương chẳng đạn chẳng bom
Đồng đội đó. Đồng đội Anh
Lớp lớp Lịch Sử lại lớp lớp Truyền Nhân
Vậy vậy hỡi cốt lõi đã mục
Rễ lụi tàn đục khoét Tri Tâm
Quên quên hết binh đao máu lửa
Củ sắn bẻ làm đôi
Giọt máu đào viết lên Lịch Sử
Sống vui vội Sống gấp hổn hển
Truyền nhân ơi Tri thức cạn trôi
Nói sao đây nói sao kể hết
Phía ngoài xa nơi đó sát gần
Nơi ánh đèn thị phi buông ảo
Nơi quê nghèo tựa cửa
Chông chênh
Ơi ơi hỡi thế nhân nhân thế
Đạo đức suy tàn lối sống
Lụi thiêu
Cũng bởi hời bởi hời thói người
Sống phải vội đi phải gấp
Xanh xanh tím tím lẫn lộn
Ảo tung
Tung hê lên cho chiến tích
Mái trường
Rung chuông mạnh hồi chuông
Trí nghĩa
Bảo vệ ư: Nhân Quyền đâu đó
Cũng hời ơi: Tung ảo Chiến công
Chiến công Anh. Chiến công Bất diệt
Lịch Sử vẹn nguyên giáo án mái trường
Vậy vậy đó: Cũng chỉ rồi – ( Để ngắm lại soi )
Nam Mô kính thỉnh Máu Đào
Bất Diệt Anh Dũng Chiến Sĩ
Anh ơi
Trở về nhé. Trở về Anh nhé
Thức tỉnh hời đồng đội
Anh ơi
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Non xanh Gấm vóc Mẹ hời
Mẹ Việt Nam…

Mẹ Việt Nam bao dung Nhân Ái
Rộng vòng tay Mẹ khúc gợi
Ầu ơ
Nam Mô Tiên Tổ Ông Cha
Thức tỉnh bày con Hòa Bình Nhân Văn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *