HỒNG LĨNH: – ( QUÊ HƯƠNG )

Hà Nội, lúc 14h 28ph ngày 01/ 07/ 2019

 

KHẮP MỌI NƠI MỌI MIỀN TỔ QUỐC. TRỌN TRỌN TÂM NGUYỆN CẦU: – ( HỒNG ÂN ). MONG BÌNH AN MÁT NHẸ NHẸ RU. MIỀN TRUNG HỜI KHÚC RUỘT: – ( QUÊ HƯƠNG )…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HỒNG LĨNH

 

Hà Nội, lúc 14h 21ph ngày 01/ 07/ 2019

 

Lửa thiêu rụi tàn tro tàn tro
Cơn khát ơi cằn khô Hà Tĩnh
Thiêu rụi ơi thiêu đốt rụi thiêu
Hồng Lĩnh ơi bài thơ khúc ngọt
Ru ru nhẹ êm êm thẫm nhớ
Hồng Lĩnh ơi bữa nay bữa qua
Lửa đỏ ào dội dội chát cay
Hồng Lĩnh ơi Quê Hương khúc ruột
Miền Trung ơi lại chát lại đau
Thiêu đốt hời khúc ngân Mẹ Việt
Mẹ miền Trung khúc ngọt lặng sâu
Hồng Lĩnh ơi Quê Hương trung hiếu
Mảnh vườn ngọt đượm trái Tri tâm
Nơi quê Mệ Hồng Lĩnh sắt son
Biết bao biết bao lứa lứa
Những người con sinh ra quê Mệ
Mệ Hồng Lĩnh đất ngọt chồi xanh
Khắp mọi nơi mọi miền Tổ Quốc
Vạn vạn ngóng ngóng khúc ruột Miền Trung
Miền Trung hỡi Hồng Lĩnh quê Mệ
Bữa nay ơi bữa qua thiêu đốt
Lửa đất trời lửa rụi Mệ ơi
Con nơi đây Hồng Ân nắng tỏa
Ba Đình hỡi Thủ Đô Quê Việt
Lặng lặng xa xa ngái chặng mỏng manh
Nguyện tâm can con tim nhói nhói
Hồng Lĩnh hời quê Mệ miền Trung
Hà Tĩnh hời bữa nay cằn cỗi
Bao ruộng vườn khô hạn hanh hanh
Bữa nay ơi bữa mai cằn cỗi
Mạ non non ủ rũ Mệ ơi
Mệ Mệ ơi. Mệ hời Hồng Lĩnh
Quê Việt hời núm ruột Giang Sơn
Họa thiên tai dịch bệnh dội buông
Rồi bữa mai lại trắng trời trắng nước
Lũ càn quét lũ lại ào xô
Bữa nay đây oằn mình chan lửa
Bữa qua rồi nắng nóng cằn khô
Rụi thiêu đốt mưu sinh gánh gánh
Rồi lại tới bữa mai trắng nước
Nhận chìm nhận chìm dòng lũ cuộn ơi
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Tiên Tổ hời Cha Ông
Đất Mẹ Đất Mẹ Việt
Mãi mãi nghẹn nghẹn đau
Cha hời Cha Anh Hùng
Bất khuất hời Chiến Công
Thỉnh ngân ngân muôn cõi
Cõi chiếu rọi chiếu soi
Hồng Ân hời Ông Cha
Hồng Ân ơi Đất Nước
Khúc ruột ruột Miền Trung
Cha hỡi ơi Cha Già
Lãnh Tụ Hồ Chí Minh
Bữa nay đây phía xa
Khúc ruột ruột Miền Trung
Hời đêm ngày chống chọi
Lửa rụi rụi tàn khốc
Nắng nóng của Đất Trời
Thiêu thiêu đốt cằn khô
Kính thỉnh hời ngân ngân
Cha hời Cha Dân Tộc
Bác Hồ Vĩ Đại lòng dân
Cha Hồng Ân Hồng Phước chở che
Cho phía xa nơi nơi khúc ruột
Miền Trung hời vơi bớt nghẹn đau
Hỡi hỡi ơi Đất Trời
Tiên Tổ hời Hùng Thiêng
Ngoài kia tan xót xót đau
Bao cánh tay hòa quyện
Chống chọi lại bão chiều
Lửa thiêu đốt tàn canh
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời hời Mẹ Việt Nam
Con thỉnh thỉnh muôn cõi
Cõi Nam Giao minh xét
Cõi Ta Bà chiếu rọi
Rọi Hồng Ân an bình
Thiêu rụi hời Miền Trung
Cho bữa mai lấp ló cơn gió nhẹ
Chở che
Cho an bình may mắn
Cơn mưa nhỏ Hồng Ân
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông chuông Cửu Trùng minh xét Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *