VẦN VŨ: – ( TRỜI )

Hà Nội, lúc 20h 34ph ngày 02/ 07/ 2019

 

VẦN VŨ HỜI TRỜI ĐẤT. VÒNG QUAY MÙA MÙA ĐAU. VẦN VŨ HỠI ĐẤT TRỜI. THIÊU ĐỐT QUÉT MƯU SINH. ƠI ƠI HỠI HỒNG ÂN. VẦN VŨ HỠI TRỜI ĐẤT…

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ. CUNG THỈNH MẸ: – ( HỒNG ÂN ). NƯỚC CAM LỒ DỊU MÁT. MẸ TƯỚI TƯỚI HỒNG ÂN. VƠI VƠI NHẸ NHẸ ĐAU. MÙA HỠI MÙA TANG THƯƠNG…

 

NAM MÔ ƠI HỠI TA BÀ. LUÂN HỒI TIỀN KIẾP BÓNG HỜI: – ( MÙA ĐAU )…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A Di Đà Phật: Bác Đỗ Phan Long: ( Cơn bão Nhiệt Đới Barbara [Tropical Storm 02E] ngoài Thái Bình Dương sắp tan. Áp thấp trên Biển Đông mới hình thành có khả năng trở thành áp thấp nhiệt đới, hoặc hơn nữa trở thành cơn bão đầu tiên trên Biển Đông. Nếu vậy, nó gần như sẽ mang chứa lượng nước từ cơn bão trước. Điều này sẽ có thể cực kỳ nguy hiểm cho một số tỉnh miền núi phía Bắc, như Lai Châu, Sa Pa – Lào Cai, … vừa trải qua đợt mưa lũ thiệt hại nặng nề, có sạt lở đất, hơn một tuần trước đây. Theo dự báo, có nơi lượng mưa đo được sẽ có thể lên tới 140mm. Cơn áp thấp nhiệt đới / bão này sẽ có thể gây mưa, kèm lũ lớn liên miên tiếp theo, khi mà người dân chưa kịp khắc phục, ổn định cuộc sống, sau đợt mưa lũ vừa qua, và sẽ có thể gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề về sinh mạng và tài sản.

 

https://m.baomoi.com/mien-bac-co-the-don-bao…/c/31299920.epi

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2493348050718058&id=640446339341581 )… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

( TÂM NGUYỆN THẤU GỢI TRỜI. ĐỨC PHẬT HỜI HỒNG ÂN. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ).

 

VẦN VŨ

 

Hà Nội, lúc 19h 14ph ngày 02/ 07/ 2019

 

Bão táp hỡi vần vũ cuộc đời
Bão giông hời giông lốc Đời ơi
Đất nước ơi Quê hương Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam đau đau xót xót
Mẹ Mẹ ơi bữa nay bữa mai
Ông Trời chuyển chuyển gió lạnh ơi
Mang gió lạnh mang đông tràn khẽ cửa
Đẩy lốc buông đẩy tang khóc mọi miền
Mẹ Mẹ ơi ngoài kia dội dội
Lửa rụi ngợp trời thiêu đốt chát cay
Lửa táp đời táp người dội dội
Lại lốc về trắng trời trắng nước
Tội mưu sinh tội tang khóc mất mát
Có nỗi đau nào chẳng tạc hình Cha Mẹ
Có nỗi đau nào lại chẳng gọi tên Tiên Tổ Ông Cha
Có nỗi đau nào mà cả Giang Sang quay lưng
Khắp mọi nơi mọi nẻo Đất Nước
Tràn tâm nguyện đều hướng hướng trọn
Về nơi ấy nơi xa sát gần
Họa buông áo buông vai Quê Mẹ
Mẹ Mẹ ơi trái tim cả nước
Cả Quê Hương mảnh đất Việt Nam
Đều hướng trọn đều đau đều xót
Mong mong mơ bình an muôn chốn
Khắp mọi nơi mọi miền Đất Nước
Thanh bình ấm áp ngọt bùi xẻ chia
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Tiên Tổ hỡi Cha Ông
Mùa hỡi mùa lại đau
Xuân qua Hạ tràn về
Đông khẽ gào khe cửa
Gió mơn man chào gọi
Gió lại lại táp đau
Mùa hỡi mùa qua qua
Lại lại vòng xoay hời
Nghiệp nạn dội dội nạn
Vai áo mảnh oằn lưng
Tội tội ơi dân nghèo
Miền Quê Hương Tổ Quốc
Chưa vui chưa kịp mỏi
Lại chống chọi tai ương
Lại chia li lại mất
Lại đau xót trắng tay
Lại vành khăn vắt hỡi
Miền Quê Việt Nam ơi
Họa chồng họa chẳng tha
Cha hỡi Cha Đất Trời
Vòng xoay hời Tam Giới
Thỉnh ngân ngân Cha hỡi
Kiếp nạn hỡi mùa ơi
Xin chuyển mây đuổi mưa
Cơn mưa nhẹ tưới mát
Ngừng ngừng ơi thác đổ
Bão vây đời nạn ơi
Ơi ơi hời Trời Đất
Con thỉnh thỉnh ngân ngân
Thỉnh Cha hỡi Nam Tào
Uy linh Quyền trượng Cha
Cung thỉnh Cha Bắc Đẩu
Quyền phép chuyển bão giông
Thỉnh hời thỉnh Cha ơi
Vẫn vẫn mùa mùa dội
Chuyển mây ơi chuyển gió
Cơn gió nhẹ an bình
Mưa hời mưa ban nhiệm
Phép nhiệm màu tan tan
Cho mưa rơi rơi nhẹ
Cho gió gió mát ru
Để thanh bình vạn chốn
Miền Quê Việt An Yên
Nam Mô cung thỉnh Đại Bi
Mẹ hời Đức Phật Bà cung thỉnh Mẹ ban ân
Nam Mô kính thỉnh mây ngàn
Cha ban ấm nồng xoay chuyển gió ơi
Gió mát nhẹ ru êm áo vải
Cơn mưa an bình tưới mát đồng quê
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Thỉnh Mẹ che giông
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp buông nhẹ tai ương
Bát Nhã hỡi Chiếu Trời ban phước
Phước hạnh mùa màng no ấm An Yên
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Chiếu Chỉ ban ban vạn vạn Bình an
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn đà na ni Quán Chiếu chuyển giông
Nam Mô Kim Cang Đại Nguyện Địa Tạng Mật Chú
Nam Mô Mật Chú Thủ Lăng Nghiêm
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
( Thủ Lăng Nghiêm Quyền Uy Quyền Phép
Quyền Trượng ban ban vạn vạn Thỉnh ngân
Nam Mô Mật Chú Thủ Lăng Nghiêm )
Nam Mô A Di Đà Mật Chú chuyển giông
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Cung thỉnh Đất Trời chiếu chỉ xét soi
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *