HỒNG ÂN: – ( TRỜI )

Hà Nội, lúc 18h 25ph ngày 03/ 07/ 2019

 

BẠN HỜI BẠN THẾ NHÂN. THẾ NHÂN NHÂN THẾ ĐỜI. TA CHẲNG ÂN CHẲNG NÍU. CHẲNG THA THIẾT BÓNG ĐỜI. CHẲNG HỒNG ÂN THƯƠNG YÊU. CHẲNG BÓNG BẠN BÓNG TA…

 

BẠN HỠI BẠN BẠN HỜI. NHÂN THẾ NGƯỜI BẠN ƠI. CŨNG ĐỀU HỒNG ÂN TRỜI. HỒNG ÂN HỜI TIÊN TỔ. ĐẤT VIỆT ĐẤT VIỆT QUÊ. QUÊ HƯƠNG MẸ VIỆT NAM…

 

VẬY VẬY ĐÓ BỮA NAO. BỮA QUA BỮA NAY HỜI. TA ÂN ÂN TRỌN TRỌN. ĐỀU MÁU THỊT VIỆT NAM…

 

KÍNH THỈNH HỜI HỜI NGÂN. KÍNH THỈNH VẠN BẤT DIỆT. VẠN VẠN VẠN CHIẾN CÔNG. CHA HỜI CHA TỔ TÔNG. CON HỒNG ÂN ĐẤT NƯỚC. HỒNG ÂN BÓNG TRỜI ĐẤT. BÓNG HÙNG THIÊNG QUÊ HƯƠNG. CHẲNG THỂ NAO THỂ NAO. THẤY ĐÓ THẤY XÓT ĐAU. VỠ NÁT BAO MÁI ẤM. BIỆT LI HỜI ĐOÀN VIÊN. MÀ CÓ THỂ NGOẢNH LƯNG. QUAY MẶT CHẲNG THỂ XÓT. BIỆT LI NÀO ĐAU ĐAU…

 

CHA HỠI CHA QUÁN CHIẾU. HỒNG ÂN CHA BAN PHƯỚC. PHƯỚC HẠNH HỜI ẤM ÁP. TÌNH VỢ TÌNH PHU THÊ. TÌNH CHA TÌNH ÂN NGHĨA. MÁI ẤM VUI VUI NHẸ. ĐOÀN VIÊN DẦU XA NGÂN. CHO DẦU LỐI TRỞ VỀ. CÁNH CỔNG HẸP ĐỜI ƠI…

 

CHA HỜI CHA BAN CHIẾU. CHIẾU CHỈ ĐÓNG KHÉP MẠNH. CÁNH CỔNG HỜI TỬ THẦN. BUÔNG LƠI VAI VAI GÀY. BẠN NHÂN GIAN NHẸ LÁCH. VUI VUI LẠI QUÂY QUẦN. DẦU CÓ LÀ KẺ TRONG. NGƯỜI PHÍA XA Ô CỬA. MƠ MƠ LẮM AN YÊN…

 

NAM MÔ ƠI HỠI CHA HỜI. CHA BAN HỒNG ÂN CÁNH CỔNG BAN MAI. BẠN VẪN ĐÓ VẪN VUI TIA NẮNG. HỒNG ÂN ĐẤT TRỜI TIÊN TỔ XA NGÂN. THỨ THA HỜI BẠN HỜI NHÂN THẾ. VUI VUI CƯỜI BẠN HỜI: – ( HỒNG ÂN )…

 

( BẠN HỜI ƠI BẠN HỜI NHÂN GIAN: Bạn hời: Nguyễn Xuân Sơn – ( Cựu Chủ Tịch Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ). Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

BÁT NHÃ HỠI THUYỀN TRỜI ĐỘC MỘC. CHIẾU CHỈ BAN BAN VẠN VẠN HỒNG ÂN

 

NAM MÔ KIM CANG ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG MẬT CHÚ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐÀ NA NI QUÁN CHIẾU HỒNG ÂN

 

NAM MÔ PHẬT CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

 

NAM MÔ MẬT CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU CHIẾU RỌI THỨ THA

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN. HỒNG ÂN VẠN CÕI VẠN VẠN NẺO. MƯA PHÁP AN BÌNH VẠN SINH LINH. SINH LINH MUÔN CÕI NƯƠNG PHẬT ĐÀ. SINH LINH VẠN NẺO NƯƠNG HỒNG ÂN. NƯƠNG HỒNG ÂN CHUYỂN SINH CHUYỂN KIẾP. VẠN KIẾP MƯU CẦU VẠN SINH LINH. NƯƠNG BÓNG PHẬT ĐÀ NƯƠNG BÓNG SOI. HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU VẠN VẠN KIẾP. CHUYỂN KIẾP LUÂN HỒI VẠN VẠN SINH LINH. NƯƠNG PHẬT ĐÀ CHÍ TÔN MINH XÉT. NƯƠNG BÓNG PHẬT ĐÀ MẬT CHÚ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐÀ NA NI QUÁN CHIẾU CHIẾU RỌI. BAN VẠN VẠN HỒNG ÂN CHUYỂN CUNG. CHUYỂN KIẾP LUÂN HỒI HÓA GIẢI CHUYỂN CUNG

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ. CUNG THỈNH ĐẤT TRỜI TIÊN TỔ CHIẾU BAN. CHUYỂN CUNG HOÁN ĐỔI SANH MỆNH. HỒNG ÂN BẠN HỜI BẠN HỜI NHÂN GIAN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU AN BÌNH CHUYỂN CUNG

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI CHỞ CHE

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 21h 07ph ngày 05/ 06/ 2019

 

Ngoài kia giông lốc giăng vần vũ
Thăng trầm chát chúa nạn Đời ơi
Ơi ơi thỉnh ngân cõi
Cõi thấu gợi Hồn ơi
Cõi Linh Thiêng Bất Diệt
Cõi Tiên Tổ Ông Cha
Cõi thứ tha Ân Từ
Cốt lõi Cội nguồn ơi
Cả Dân Tộc Việt Nam
Nhân Ái hỡi bao dung
Chắt lọc Tinh túy đời
Cha Ông truyền nhân hỡi
Ơi ơi hỡi Cao xa
Ngân ngân tiếng Đất Trời
Tiếng ngoài kia vần vũ
Tiếng mưa dội mây đen
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi Mẹ Cha Hùng Thiêng
Bóng Anh Linh Xã Tắc
Con nơi đây Hà Nội
Thủ Đô Việt Anh Linh
Kính thỉnh ngân Vạn cõi
Vạn vạn nẻo chuông rung
Cõi xa Cõi mờ xa
Linh Thiêng Hồn Đất Nước
Mật lệnh Cha hằng ban
Chiếu soi rọi mọi chốn
Quán Chiếu hỡi Đất Việt
Hùng Thiêng bóng Việt Nam
Bóng Trường Tồn Bất Diệt
Bóng Nhân Ái Bao Dung
Lời căn dặn Truyền Nhân
Cha hỡi Cha Cụ Hồ
Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Con bữa nay Ba Đình
Thỉnh ngân ngân Cha hỡi
Cha Già Vĩ Đại Kính Yêu
Cha hỡi Cha Quán Chiếu
Chiếu soi bóng Anh Linh
Bóng ân từ tha lỗi
Lầm lạc rộng cánh cổng
Cho hỡi phía xa kia
Phía ngay gần cách trở
Dẫu song sắt cánh cổng
Dẫu cách biệt trắc trở
Sát gần ngay nơi đó
Mà ngàn trùng biệt li
Ơi ơi hỡi Cha ơi
Con thỉnh ngân Cha hỡi
Cha Già Vĩ Đại Hồ Chí Minh
Cha buông buông chiếu rọi
Cho bình an cuộc sống
Dầu có là Tử tù
Tội lỗi đời thế gian
Hỡi cao xa minh xét
Ba Đình hỡi bữa nay
Tội lỗi còn muôn tội
Tội đồ còn muôn nẻo
Kính thỉnh ngân Đất Nước
Đất Mẹ Việt Nam ơi
Cốt lõi hỡi Dân Tộc
Lấy tri đức làm trọng
Yêu thương lòng bao dung
Chừa cho chừa lối thoát
Lối thoát mảnh phía xa
Phía sau ô cửa nhỏ
Tay nắm hời nắm tay
Cha hỡi Cha đau nghẹn
Ngoài trời mưa giăng đổ
Vần vũ loan báo Trời
Nghiệp nạn hời tự vương
Kính thỉnh thỉnh Cha hỡi
Con cúi thỉnh Anh Linh
Mái ấm còn thương dại
Con thơ chẳng Cha chăm
Lớn khôn thiếu hơi ấm
Thổi sức mạnh Truyền Nhân
Hỡi ơi hỡi Cha hời
Thỉnh Cha thỉnh Đất Trời
Mẹ Việt Nam Quán Chiếu
Mở cửa tử Hồi Sinh
Chuyển cung mệnh ban kiếp
Kiếp lầm lỗi thứ tha
Dương gian người ở lại
Cho dẫu lối trở về
Hẹp lắm hời mỏng manh
Thỉnh thỉnh nguyện Đất Trời
Quán Chiếu hời Mẹ ơi
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Mẹ trao từng nụ cười
Niềm hạnh phúc nhân gian
Phước lành trong vạn vật
Sinh linh cõi đời ơi
Nhà nhà vui vui nắm
Tay trong tay nghẹn ngào
Cánh cổng đời Thế gian
Nam Mô ơi hỡi Thỉnh ngân
Ngân nga Vạn cõi Ta Bà
Chiếu rọi
Nam Mô ơi hỡi Thỉnh ngân
Mẹ hỡi Đức Phật Bà Quán Chiếu
Che giông
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp đẩy lùi
Bánh xe
Bánh xe hời bánh xe cửa tử
Mở rộng đường lối thoát Thế gian
Cho Nhân gian Nhân thế đời ơi
Mái ấm gia đình trọn vẹn: – ( Bóng Cha )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo chở che
Nam Mô ơi hỡi Thỉnh ngân
Thỉnh hỡi Đức Quyền Năng
Cha hỡi: – ( Đức Cha Giê Su )
Nam Mô ơi hỡi ấm nồng
Thỉnh ngân tri đức Đức Mẹ Mari
Mẹ đưa đường tri đức nhân văn
Đưa hơi ấm con tim nồng cháy
Yêu thương hỡi thứ tha tha thứ
Rộng ấm nồng chẳng thể cắt chia
Nam Mô ơi hỡi ngân nga
Kinh thỉnh Đức Phật Bà Quán Chiếu: – ( Thứ tha )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Mưa ơi Đất Trời tạnh hời mưa ơi
Để nẻo đi lối về vơi bớt
Ân nghĩa phu thê trọn trọn: – ( Kiếp đời )
Bạn đời ơi bạn hời ghi khắc
Tấm ân tình bạn chấp chới lo toan
Mọi nẻo đi lối về chấp chới
Bạn bạn ơi thấu thấu Cao xanh
Minh chứng hời Tiên Tổ Ông Cha
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Cha ban lối thoát cảnh cổng: – ( Đời ai )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc: – ( Cõi Trời Bình An )
Bình an vạn nẻo chông chênh
Lối về cánh cổng nhỏ hẹp nở hoa
Nam Mô kính thỉnh Tổ Tông
Đưa đường thỉnh hỡi Đất Trời bóng ngân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *