HỒNG ÂN: – ( TRUYỀN NHÂN )

Hà Nội, lúc 21h 23ph ngày 03/ 07/ 2019

 

TRẢ HẾT TRẢ HẾT CHO NGƯỜI. TRẢ CHO CHÁT CAY CUỘC ĐỜI: – ( ĐỜI ƠI )

 

TRẢ HẾT NHÉ CHÔNG CHÊNH HƯ ẢO. TRẢ MEN CAY TRẢ CHẤT CHỨA: – ( ĐỜI AI )… A Di Đà Phật: ( Bác Phạm Đức Toàn, Bác Đỗ Phan Long ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

chúng con là Đỗ Phan Long và Phạm Đức Toàn xin được bạch Thày ạ:

 

Ngày 7/5 năm nay là ngày kỉ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Chúng con hiểu, rằng chiến thắng này là nhờ có phần công lao hết sức lớn của sức mạnh tập thể xuất phát từ tinh thần đoàn kết, từ sự đồng lòng, sự đồng-tâm-hiệp-lực của nhân dân.

 

Chúng con cũng hiểu, rằng trong lần thứ hai (vào năm 1285) và lần thứ ba (vào các năm 1287 – 1288) của cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, chống quân xâm lược Mông – Nguyên, một trong những điều làm Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, lúc đó giữ quyền Tiết chế, thống lĩnh quân đội, băn khoăn nhất là làm thế nào để có thể “cố kết được lòng dân”.

 

chúng con kính xin Thày xin Cha Mẹ cứu xét giảng giải, rằng giờ đây, con dân Đất Việt nên làm những gì, và ứng xử ra sao, để có thể giúp Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc được ạ.

 

chúng con cảm ơn Thày nhiều ạ.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hà Nội, lúc 23h 56ph ngày o7 / 05/ 2019 ).

 

TRUYỀN NHÂN

 

Hà Nội, lúc 23h 06ph ngày 09/ 05/ 2019

 

Bạn hời ơi trăn trở
Trăn trở nỗi mơ gợi
Trong Bạn lại trong ta
Mơ mơ lắm an bình
Thân ái tay nắm chặt
Yêu thương lại ùa về
Như những ngày binh đao
Lửa bom dội Quê Hương
Tàn sát đau chinh chiến
Bạn hời ơi Bạn ơi
Nỗi trăn trở nghẹn chát
Chẳng riêng lo riêng Bạn
Mà câu hỏi Thế Nhân

( Thế Nhân ơi ta nợ Bạn nhiều lắm
Nợ bình an gia đình no đủ
Nợ câu chữ vuông tròn nhảy nhót
Nơi trẻ thơ cất tiếng đùa vui
Nợ Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Nợ Xã Tắc Trường Tồn sức mạnh Hùng Thiêng
Ơi hời ơi Nhân Thế
Nợ ân Bạn nợ ân
Ta nợ ân tất cả … )

Hà Nội, lúc 23h 12ph ngày 09/ 05/ 2019

 

Bạn hời ơi Bạn ơi
Năm tháng dòng thời gian
Đưa Bạn về bên ta
Gom gom ngọn lửa nồng
Lửa tri tâm lòng Bạn
Hòa quyện ánh nhân văn
Niềm tin sáng trong Bạn
Nỗi mong gợi an bình
Như ngọn lửa tri tâm
Tiếp thêm vạn sức mạnh
Thân ái hời nhân văn
Bạn hời ơi Bạn hỡi
Phương xa đó nơi gần
Chẳng thể nao có thể
Bỗng dưng hòa tay nắm
Yêu thương mở rộng lòng
Học hỏi cùng lắng suy
Suy ngẫm cho sức mạnh
Suy nghĩ nhiều lớp trẻ
Thế hệ hời cháu con
Đọc Sử Sách Ông Cha
Lưu truyền truyền năm tháng
Mà hời ơi ơi hỡi
Tri đức hời Nhân văn
Chẳng thấm nhuần đạo lí
Điều đó bởi chính tâm
Dẫu giáo án Thầy Cô
Bữa nao bữa nao đó
Bục giảng hời mái trường
Vẫn vang vang truyền dạy
Nhưng hỡi ôi ơi hỡi
Xiết chặt bóng hòa quyện
Yêu thương nền nhân văn
Cứ tuột dòng thác gợi
Như lũ kia ào về
Trôi tuột tuột Nhân văn
Bạn hời ơi Bạn ơi…

 

Hà Nội, lúc 19h 47ph ngày 03/ 07/ 2019

 

Hòa giải hời Hòa hợp Quốc Sắc
Dân tộc hời Quốc Sắc vững mạnh
Việt Nam hời Tổ Quốc tôi ơi
Quê Hương ơi Non xanh Hùng vĩ
Đất Mẹ hời ngàn ngàn bao dung
Mẹ Việt Nam Hồng Ân Quán Chiếu
Trải qua ngàn đời vạn vạn Chiến Công
Chiến công hời Vinh danh Bất tử
Cha Ông hời Khí phách Hiên ngang
Máu đào hỡi trải dài trải dọc
Mọi nẻo đường Đất nước Việt Nam
Ai cũng nói cũng hời rao giảng
Chẳng xa đâu sát gần gần đó
Bữa qua hời hôm kia đổ lửa
Rụi thiêu công sức mất mát Quê Hương
Triệu triệu hời nồng cay khóe mắt
Vạn vạn ơi cánh tay cứu chạy
Muôn cay nồng hướng hướng trọn trọn
Miền Trung hời rụi rụi Non xanh
Rồi bữa đó bữa qua mọi nẻo
Tang thương trắng trời lũ ào lũ quét
Bao cánh tay cứu trợ
Bao trái tim nhân ái
Vẫn vẹn vẹn nguyên hời
Khúc thương yêu Đất Nước
Vẫn biết vẫn còn đó
Sự thờ ơ đục khoét
Sự tráo trở đổi thay
Lòng tham nhuộm ác nhân
Ngã quỉ đội lốt ơi
Nhưng hỡi ơi chẳng thể
Cứ thấy xấu lại kể
Cứ thấy tham tàn lại buông
Buông lơi ơi nới lòng
Quốc Sắc hời chẳng buông
Ơi ơi Bạn Bạn hời
Trăn trở hỡi Bạn ơi
Vẫn còn đó ta Bạn
Vẫn còn đó bữa qua
Triệu tim nồng ấm áp
Hướng trọn trọn Non xanh
Đều mong cho Thanh Bình
Tổ Quốc Việt Nam ơi
Chuyển mình mơ mơ lắm
Đổi mới cùng hòa nhập
Thật văn minh thanh tao
Mong lắm mơ mơ hời
Thế hệ hỡi Cháu Con
Ngấm trọn trọn Đạo Lí
Hời uống nước nhớ Nguồn
Cha Ông trọn Khí Phách
Đánh đuổi lũ ngoại bang
Bảo vệ Tổ Quốc ơi
Việt Nam Quê Hương tôi
Ta viết viết ngân ngân
Khúc Trường Tồn Bất Diệt
Khúc Hùng Tráng Non Sông
Bao tấm gương lớp lớp
Trọn Bảng Vàng Ghi Danh
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Mẹ Cha Đất Trời Tiên Tổ Việt Nam
Cha đưa đường dẫn lối Tri Tâm
Đưa ấm nồng Nhân Văn vẹn nghĩa
Đất Nước tôi Tổ Quốc Việt Nam
Mãi mãi Trường Tồn Vững mạnh Vươn xa
Con cháu hời con Rồng cháu Tiên
Lại viết tiếp Bản Hùng Ca Bất Diệt
Đất Nước Việt Nam trọn vẹn Vinh Danh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *