QUÊ VIỆT: – ( NẠN )

Hà Nội, lúc 18h 17ph ngày 04/ 07/ 2019

 

MẸ VIỆT NAM HỠI ƠI. KHẮP MỌI NƠI MỌI CHỐN. QUÊ HƯƠNG VIỆT DỘI ĐAU…

 

CÓ NỖI ĐAU NÀO CHẲNG TẠC HÌNH ĐẤT NƯỚC. CÓ NỖI MẤT MÁT NÀO CHẲNG TẠC HÌNH NÚI SÔNG. CÓ NỖI CHIA LI TỬ BIỆT NÀO CHẲNG DỘI ĐAU SINH THÀNH…

 

ƠI ƠI HỠI QUÊ HƯƠNG. HỜI TRI ÂN TRI TÂM. MẤT MÁT ƠI NGOÀI KIA. DẦU LỬA DỘI BÉN GÓT. VẠT RỪNG NHỎ ĐỐM TO. CŨNG HỠI ƠI MẤT MÁT. DẺO ĐẤT VIỆT : – ( QUÊ HƯƠNG TA )…

 

ƠI ƠI HỜI NGOÀI KIA. PHÍA XA NƠI SÁT GẦN. BỖNG ĐÂU BUÔNG BUÔNG ẢO. CHẤP CHỚI HỜN PHÂN CHIA…

 

CỨU TRỢ ƠI MẢNG BÁM. CHẲNG THỂ LAU GIỌT CHÁT. GIỌT CHẤP CHÊNH GIÀNH GIẬT. CHẲNG THỂ THỔI HỒN ƠI. HÌNH THÀNH HỜI NHÂN CÁCH. CHỈ THẤY ƠI ĐỌNG LẠI. QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM ƠI. VẪN VẸN NGUYÊN YÊU THƯƠNG. NỒNG ẤM TRỌN CON TIM. HƯỚNG TRỌN HƯỚNG TRỌN TÂM. TRÒN NGUYỆN MƠ AN BÌNH. QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM ƠI…

 

( ƠI ƠI HỜI PHÍA XA PHÍA SÁT GẦN ƠI HỠI. ĐỪNG MƠ CHO ĐẤT NƯỚC. LẠI TRẮNG TANG LI BIỆT. LẠI NỖI ĐAU THIÊU RỤI. RỤI THIÊU ƠI TÀN KHỐC. CẢ QUÊ HƯƠNG VIỆT ĐAU. MINH CHỨNG HỜI CHỨNG MINH. PHÂN TÍCH HỜI MÀ CHI. DIỄN GIẢI HÌNH GÓC CẠNH. LÀM CHI HỜN LÀM CHI… )

 

ƠI ƠI HỜI NGOÀI KIA. PHÍA XA HỜI NƠI SÁT. SÁT GẦN NGAY QUÊ HƯƠNG. TA CỨ MƠ AN BÌNH. HIỂM HỌA ĐÃ TRÔI QUA. DẦU TO HAY DẪU LỚN. CŨNG ĐÃ BÌNH BÌNH AN…

 

ƠI ƠI HỠI NGOÀI KIA. CẦN LẮM SỰ NHÂN VĂN. THÂN ÁI MƠ HÒA HỢP. HÒA QUYỆN NHỮNG Ý SUY. XÂY DỰNG HỜI VĂN MINH. CA CA KHÚC NGỌT NGÀO. KHÚC THÂN ÁI QUYẾT THẮNG…

 

ƠI ƠI HỜI PHÍA XA. PHÍA SÁT GẦN HỜI ƠI. QUÊ HƯƠNG ƠI ĐẤT MẸ. LẠI CHUYỂN MÌNH XANH TRONG…

 

ƠI ƠI HỠI MẸ ƠI. MẸ VIỆT NAM HỠI ƠI. NỖI ĐAU HỜI ĐAU XÓT. LẠI CHIA LI TRẮNG TANG. MIỀN QUÊ VIỆT NAM ƠI. CÁI NGHÈO CÁI CHẤP CHÊNH. CỨ DỘI BUÔNG ÁO VẢI. MIỀN QUÊ VIỆT TAN THƯƠNG… ( Vào lúc 19h 30ph. Ngày 02/ 07/ 2019. Sóng đánh chìm tàu cá NT- 90167 TS trên vùng biển Bình Thuận: ( 4 thuyền viên tử nạn, 1 hiện đang mất tích. Làng biển xã Phước Diêm huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

VẠN CHÀI

 

Hà Nội, lúc 13h 55ph ngày 04/ 07/ 2019

 

Bạn hỡi ơi Bạn ơi
Ngoài kia nạn lại buông
Cứ mặt trời ông thức
Hoàng hôn chìm tắt lịm
Lại vùng miền lại đau
Bữa qua ơi bữa qua
Lại tang thương Quê Việt
Lại biệt li ngàn trùng
Thương yêu hờ mãi xa
Hờ đi hờ đi mãi
Mẹ hỡi Mẹ Mẹ ơi
Mẹ Việt Nam Đất Nước
Chưa bao giờ tan xót
Chưa bao giờ nghẹn nghẹn
Nạn dội nạn tang thương
Vạn chài vạn đau đau
Mẹ ơi Mẹ Biển ơi
Bữa nay đau đau quá
Đức Phật hời Thích Ca
Cha ơi Cha Đất Việt
Mẹ hỡi Mẹ Hùng Thiêng
Bữa qua màn đêm dội
Lại dội lại đau đau
Vạn chài hờ đau đau
Đất nước hờ Quê Hương
( Có nỗi đau nào chẳng tạc hình Sinh thành
Có nỗi chia li nào chẳng nghẹn chẳng ngóng ngóng )
Đêm qua hờ đêm bữa
Buông buông màn chất chứa
Đêm đen hòa tang khóc
Mất mát dội biệt li
Biển xa ngàn dấu yêu
Trập trùng hờ Hải Lí
Vạn ấm no an bình
Dân nghèo Quê Hương tôi
Vậy vậy hời bữa qua
Biển dịu dàng êm ru
Lại cuộn đau cuộn nhức
Biệt li hời yêu thương
Mẹ hờ tựa cửa đau đau
Cha hờ chạy dọc chân trần
Sóng ơi
Vợ hời ơi Chồng hỡi hỡi
Thương thương ơi đoàn viên ơi
Mẹ Biển hời Mẹ ơi
Đau đau nặng chia cắt
Biển mênh mang sóng cả
Ôm chặt hờn đau thương
Mất mát vạn vạn chài
Tiêu điều hỡi xác xơ
Mẹ Biển Mẹ Biển ơi
Ngơ ngác hời bữa nay
Mặt Trời ông ló rạng
Lại đau đau hời ơi
Cha hời Cha biển cả
Sóng hời sóng nặng đau
Mẹ ơi Mẹ Biển ơi
Mất mát nào chẳng đau
Biệt li nào chẳng nghẹn
Máu thịt ơi Quê Hương tôi
Vạn chài vạn đau đau…
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông reo Cửu Trùng tan xót biệt li
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *