LINH HỒN

Hà Nội, lúc 23h 05ph ngày 09/ 07/ 2019

 

NẠN HỠI NẠN MUÔN PHƯƠNG. TRÙNG TRÙNG BUÔNG BUÔNG NẠN. NẠN HỠI NẠN CHẤP CHỚI MỌI NẺO BUÔNG CHỐN VỀ. ĐẤT NƯỚC VIỆT QUÊ TÔI. NẠN NẠN DỘI MUÔN PHƯƠNG…( Rừng Hà Tĩnh lửa bùng cháy rực đêm…, Rừng thông hơn 30 năm tuổi ở Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội…). A Di Đà Phật: Bác An Lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ KÍNH THỈNH MẸ CHỞ CHE

 

NAM MÔ ƠI HỠI TÂY PHƯƠNG. CHUÔNG NGÂN VẠN CHỐN LỐI VỀ QUÊ HƯƠNG. QUÊ HƯƠNG VIỆT TAN THƯƠNG VƠI BỚT. MỌI NẺO ĐI CHỐN VỀ AN YÊN

 

NAM MÔ ƠI HỠI TA BÀ. LUÂN HỒI TIỀN KIẾP BUÔNG ẢO LUI XA. CHỪA NẺO ĐI CHỐN VỀ QUÊ MẸ. ĐẤT NƯỚC TÔI QUÊ HƯƠNG MẸ VIỆT. GIÓ NHẸ AN BÌNH CƠN GIÓ ÊM ÊM…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ A DI ĐÀ HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TỔ QUỐC

 

Hà Nội, lúc 19h 11ph ngày 09/ 07/ 2019

 

Nghiệp nạn hỡi trùng trùng dội dội
Kiếp nạn ơi chẳng chịu buông lơi
Vai áo mảnh Quê Hương Mẹ Việt
Vai áo mảnh miền quê dội dội
Mẹ Mẹ ơi Quê Hương Đất Việt
Miền Trung ơi Miền Trung Quê Việt
Quê Hương ơi non xa trùng điệp
Dấu yêu hời Tổ Quốc Việt Nam
Tổ Quốc tôi Quê Hương Đất Việt
Điệp điệp trùng trùng rừng vàng biển bạc
Giang Sơn Việt Gấm Vóc Mẹ Việt
Trải qua bao phen binh đao giặc thù
Vẫn Trường Tồn mãi Bất Diệt Non Sông
Hôm nay đây thanh bình muôn chốn
Lại nạn dội kiếp nạn chẳng buông
Miền quê nghèo miền quê Tổ Quốc
Chẳng nơi nao mọi chốn mọi nơi
Đều nhuộm nạn nhuộm màn chia xớt
Nạn rụi đổ tàn tro tàn khốc
Nạn tang thương mất mát biệt li
Nạn chia xớt trắng tang lũ cuộn
Muôn muôn dặm trùng trùng kiếp nạn
Ơi Quê Hương quê tôi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam đau nghẹn quặn thắt
Hỡi hỡi ơi lỗi ơi Trời Đất
Cũng bởi ơi thói đời thói người
Ngay chính nơi Quê Hương Đất Việt
Tự bày con dội nạn dội đau
Ơi ơi hời bày con ơi hời
Thức thức tỉnh gìn giữ Giang Sơn
Quay hời lui chọn đường Tri Đức
Lối rẽ sáng vượt qua mọi sự
Mọi khổ đau thói người thói đời
Ơi ơi hỡi bày con Đất Việt
Tỉnh mà nghe mà dội thấu tâm can
Để biết rằng núi cao trùng điệp
Biển xa khơi xanh xanh trong vắt
Suối thì thầm uốn khúc ngân ngân
Điệp điệp ơi trùng trùng hùng vĩ
Đều phải gìn phải gầy dựng Truyền Nhân
Để chẳng thể một mai thui chột
Gom lửa đỏ thiêu đốt Giang Sang
Nam Mô thỉnh hời hời thỉnh
Thức tỉnh ơi Tri Đức con ơi
Quê Hương Việt bạt ngàn Hùng Vĩ
Chẳng bỗng đâu chẳng gìn giữ trân quí
Như chính linh hồn đôi mắt sáng soi
Mở ra mọi cánh cổng lối thoát
Quê Hương Việt lối thoát Đời ơi
Nam Mô ơi hỡi Mẹ hời
Mẹ hời Đất Việt ngàn đời che giông
Nam Mô ơi hỡi xa xa
Non xa Cửu Trùng minh chứng Tri Tâm
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Hồng Ân Quán Chiếu
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời che giông
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *