QUỐC SẮC

Hà Nội, lúc 21h 02ph ngày 11/ 07/ 2019

 

TA LẠC LÕNG CHÂN MÂY DÒNG CHẢY. ỒN Ã ƠI HỐI HẢ PHỒN HOA. PHỐ THỊ TRỜI XÔN XAO VỘI VÃ. TA TA ƠI LẠC MẤT : – ( PHỒN HOA )… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Xin phép được mượn bức ảnh thiên nhiên trong khu vườn Sắc Màu của Bác Phạm Thanh Hải ). Để ru hồn ngũ sắc thiên thai… Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Cho ta lạc vườn mơ Sắc Màu. Để ru hồn ngũ sắc Thiên Thai. Cho vơi vơi nặng đau chất chứa. Chợ chiều ơi xao xác hồ ơi… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NỒNG

 

Hà Nội, lúc 20h 13 ngày 10/ 07/ 2019

 

Quốc Sắc ơi đóa nồng Bất diệt
Bóng thiên thai Bóng vĩnh cửu Trường Tồn
Quốc Sắc hỡi lan tỏa Trí tuệ
Vầng Dương trời chiếu rọi muôn phương
Quê hương tôi Xuân hạ Thu đông
Trải qua bốn mùa xao xuyến níu chân
Đóa Sen nồng bóng hồng Quốc Sắc
Vĩnh cửu Trường tồn theo gió bay xa
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn vườn thoảng bóng
Sắc nồng ngan ngát đóa Thiên Thai
Dòng thời gian tàn phai héo úa
Vẫn trường tồn hương sắc quê tôi
Bản tình ca theo chân lưu dấu
Ngọt ngào đóa nồng Quốc Sắc hương bay…

Chiều lang thang phố chợ
Phố thị chợ chợ trời
Mây chiều trời buông gió
Ngan ngát thoảng hương bay
Hương bay bay lưu dấu
Vầng trăng nghiêng nghiêng tỏa
Say say giấc mơ ngọt
Đóa đóa nồng dịu êm
Cho ta lạc vườn mơ
Thả hồ thơ Quốc Sắc
Đóa sen đóa dịu ngọt
Đậu hương đời bay xa
Sen nồng buông áo mảnh
Sen nồng đậu vai nhớ
Thiếu nữ tựa Sen nồng
Ngơ ngác chiều thiên thai
Ơi ơi Quê Hương tôi
Trời tháng sáu ngan ngát
Đóa Quốc Sắc Vĩnh Cửu
Sen nồng hương xa bay
Cho ta lội trở về
Vườn ươm vườn nhung nhớ
Thổi hồ thơ thi sĩ
Lạc bước vườn thanh xuân
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Thiếu nữ nàng tựa Sen
Tựa vườn mơ Quốc Sắc
Dịu dàng đóa nồng Sen…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *