BIỂN ĐẢO

Hà Nội, lúc 19h 29ph ngày 17/ 07/ 2019

 

BIÊN CƯƠNG ƠI BIÊN THÙY SÓNG GỢN. TỔ QUỐC VIỆT NAM TRUNG NGHĨA SẮT SON. TRI ĐỨC ÂN TỪ DẤU ẤN VIỆT NAM…

 

PHÍA XA KIA TRẬP TRÙNG HẢI LÍ. HIỂM NGUY RÌNH RẬP ĐỘI LỐT THÂN GIAO…

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH ANH LINH. MÁU ĐÀO BẤT DIỆT ANH HÙNG VIỆT NAM. ANH TIẾP THÊM SỨC MẠNH LỐC TỐ. ĐỒNG ĐỘI ANH TAY SÚNG GIỮ CHẶT. BẢO VỆ BIÊN THÙY TỔ QUỐC DẤU YÊU.

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH NGÂN NGÂN. CHUÔNG REO MINH XÉT OAI HÙNG VIỆT NAM. MÁU ĐÀO ANH MÁU ĐÀO ÔNG CHA. TIÊN TỔ UY LINH SỨC MẠNH ĐỊA LINH. TẤC ĐẤT HỠI NON SÔNG MẸ VIỆT. BẤT KỂ LÀ KẺ NÀO HẠI NƯỚC MƯU CẦU. HẠI DÂN OAN KHUẤT CHỊU TỘI CỬU TRÙNG. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ KIM CANG ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BIÊN CƯƠNG

 

Hà Nội, lúc 17h 07ph ngày 17/ 07/ 2019

 

Biển xa khơi ngàn trùng hải lí
Sóng vỗ bờ cơn sóng dịu êm
Quê Hương ơi Tổ Quốc tôi ơi
Đất Mẹ Việt Nam điệp trùng sóng gợn
Mẹ Biển ơi hải lí trùng trùng
Ngày đêm biên thùy sóng gợn sóng ru
Ru nỗi đau nỗi chất chứa canh cánh
Hải lí trùng trùng sóng gợn nhấp nhô…

Anh hỡi anh chiến sĩ quân ngũ
Chiến Sĩ Hải Quân đêm ngày canh giữ
Cột mốc Biển Đảo Đất Mẹ trùng khơi
Chiến Sĩ Hải Quân mặt trận Tổ Quốc
Trùng trùng khơi xa ngàn vạn hiểm nguy
Màn đêm buông giặc thù lấn tới…

Quê Hương ơi Tổ quốc tôi ơi
Bao tấm gương Hy Sinh Anh Dũng
Máu đào chiến công viết trọn Lịch Sử
Lưu danh ngàn đời con cháu soi gương
Vẫn sáng rực Gạc Ma Lịch Sử
Chiến công Anh chiến công Bất Diệt
Khắc trọn tên Anh: – ( Gạc Ma Biển Đảo )
Anh anh hỡi tiếp vạn sức mạnh
Thổi hơi ấm đêm đen lạnh giá
Đồng đội Anh tay súng giữ chặt
Bảo vệ Biên Cương sóng gợn Hải Lí
Anh hỡi anh Chiến Sĩ quân ngũ
Lịch Sử vang bóng bóng Anh bộ đội
Bộ đội Cụ Hồ chiến tích vang danh…

Anh hỡi anh bữa nay Hải Lí
Sóng gợn điệp trùng sóng gợn bấp bênh
Giặc thù kia ngày đêm rình rập
Gieo tham tàn gieo tội ác Trùng Khơi
Đất nước tôi Quê Hương tôi vẹn nghĩa
Sắt son một lòng Cờ Đảng Quang Vinh
Nguyện Trung Hiếu bảo vệ Tổ Quốc
Biên Cương Hải Lí Biên Thùy gợn sóng
Chắc tay súng giữ an bình Non Sông
Anh anh hỡi Chiến Sĩ quân ngũ…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *