HỒNG ÂN: – ( CHỞ CHE )

Hà Nội, lúc 13h 05ph ngày 18/ 07/ 2019

 

DỊCH BỆNH LAN TRÀN MUÔN CHỐN. QUÊ HƯƠNG TÔI CHẤT CHỨA ÂU LO. DỊCH BỆNH ĐẬU VAI GÀY VẠN NẺO. BUÔNG THƠ DẠI BUÔNG ÁO MẢNH: – ( MƯU SINH )… ( Dịch bênh sốt xuất huyết lây lan bệnh nhanh trong dân cư… ). A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH NGÂN NGÂN. CHUÔNG NGÂN CHẤT CHỨA BUÔNG NẶNG ÂU LO. NAM MÔ KÍNH THỈNH RU HỜI. ĐẤT MẸ XÃ TẮC MẸ VIỆT CHỞ CHE. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 19h 19ph ngày 10/ 07/ 2019

 

Chiếc lá rơi rơi nhẹ
Khoảng trời yên trống trống
Chiếc lá mỏng manh buông
Đậu khẽ vai thương dại
Đậu vai vai ảo mỏng
Chân trần nặng gánh gồng
Chiếc lá mảnh mảnh rơi
Giọt nắng nồng thoang thoảng
Ngai ngái mùa sấu rụng
Phượng hồng buông tím biếc
Bằng lăng chiều đu đưa
Gió ơi gió cứ thổi
Mây ơi buông buông nhẹ
Hờn mi giọt lăn lăn
Chiều gió về chớm lạnh
Cơn gió lạnh lạnh vai
Mẹ ơi Mẹ phương nao
Bờ vai gày thương dại
Bày con Việt đất nước
Lại mùa lại mùa đau
Chồng chéo những tan thương
Những chất chứa buông dội
Mỏng manh lá xa cành
Tím biếc chiều hoàng hôn…

 

Chiều ấy lá rơi rơi
Vầng dương vầng dương tỏa
Tỏa ánh nồng dịu ngọt
Tỏa nhân ái bao dung
Mẹ hỡi hỡi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam Mẹ ơi
Cả khoảng trời khoảng lặng
Cả nỗi nhớ nỗi đau
Phía xa phía xa xa
Vạn vạn nỗi chất chứa
Nạn dịch tràn muôn chốn
Nặng vai gày áo mảnh

Mẹ hỡi hỡi Mẹ Việt
Mẹ chở che ầu ơ
Cho buông buông kiếp nạn
Cho chấp chới ngoài kia
Đẩy lui xa tật bệnh
Dịch bệnh mùa mùa lụi
Dân lành thương thương dại
Tự biết ngẫm biết suy
Tự cho mình ý thức
Kiến thức bảo vệ thân…

Ơi ơi hỡi Mẹ ơi
Mẹ Việt Nam suối nguồn
Mẹ truyền nhân sức mạnh
Lương y bóng Từ Mẫu
Nhân ái trọn tri tâm
Hơi ấm tỏa muôn phương
Cứu cứu đuổi đuổi xa
Tật bệnh dịch bệnh mùa
Chiều rơi chiều lá đổ
Nạn dịch bệnh buông tràn
Mẹ đuổi xa kiếp nạn
Mang hơi ấm bình an
Nhà nhà vui vui khỏe
Con thương chạy tíu tít
Mái ấm ríu rít cười
Sức mạnh sức mạnh vui…

Ơi ơi hỡi Mẹ ơi
Chiều ấy lá rơi rơi
Buông buông nặng chất chồng
Nặng gánh nặng nỗi lo
Bất kể là gia đình
Hay mái ấm ngoài kia
Kiếp nạn kiếp nạn buông
Chừa cho mình lối mảnh
Bình an bình an quê…

Quê hương tôi Đất Việt
Mẹ Việt Nam chở che
Nam Mô kính thỉnh Mẹ ơi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Thỉnh Mẹ Quan Âm
Mẹ che giông đuổi gió lốc ào
Đưa trong lành may mắn dòng chảy
Bình an quê bình an thương mến
Non sông Việt Tổ Quốc Hùng Thiêng
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Chiếu Chỉ ban ban vạn vạn Bình An
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn đà na ni Quán Chiếu Hùng Thiêng
Nam Mô A Di Đà Hồng Ân Quán Chiếu
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *