CHA: – ( TỔ QUỐC )

Hà Nội, lúc 17h 09ph ngày 20/ 07/ 2019

 

HOÀNG LAN BUÔNG CÁNH MỎNG. NHẸ HƯƠNG TRỜI TÂY PHƯƠNG. ĐƯA CHA CỖ XE CHIỀU. LĂN BÁNH CÙNG GIÓ MÂY. TIỄN CHA VẦNG DƯƠNG RỌI. LỊCH SỬ SUỐT BAO MÙA. TIÊN TỔ CÙNG NÚI SÔNG. TIỄN CHA CHIỀU TÂY PHƯƠNG…

 

( GIÁO SƯ HOÀNG TỤY. Nhà Toán Học, Nhà Khoa Học hàng đầu. Niềm Tự Hào của Đất Nước Việt Nam ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật: Bác An Lành.

 

CHA HỠI CHA HOÀNG LAN NHẸ THOẢNG. HƯƠNG DỊU NỒNG BUÔNG BÓNG TÂY PHƯƠNG. BÓNG NGHIÊNG CHA LAN TỎA TRI ĐỨC. BÓNG SOI GƯƠNG TRI THỨC VIỆT NAM…

 

NAM MÔ ƠI HỠI TÂY PHƯƠNG. THOẢNG HƯƠNG DỊU NHẸ BÓNG CHIỀU HOÀNG LAN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TỔ QUỐC

 

Hà Nội, lúc 21h 41ph ngày 19/ 07/ 2019

 

Đất nước tôi Quê tôi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam Quán Chiếu chở che
Mẹ Việt Nam Hùng Thiêng Quán Chiếu
Sản sinh Giống Nòi dòng giống Cháu Tiên
Đất nước tôi Quê Hương tôi Bất Diệt
Trải qua vạn mùa mùa chinh chiến Gầy Dựng
Non Sông tôi Tổ Quốc tôi Hùng Vĩ
Điệp điệp Trùng trùng bát ngát Non xa
Non xanh Điệp trùng Khúc hát Truyền Nhân
Đất Nước tôi Việt Nam Quê Hương
Mẹ Việt Nam ngàn đời dấu tích
Dấu tích Oai Hùng dấu tích Sắt Son
Bao mùa chinh chiến binh đao
Bom rơi thịt nát xương tàn trải dọc
Khắp mọi dẻo đường Đất Mẹ Quê Hương
Lịch Sử Oai Hùng Ông Cha Bất Khuất
Minh chứng Hào Hùng Sử Sách Lưu Danh
Hôm nay đây an bình Tổ Quốc
Lớp lớp Cha Ông gầy dựng Tổ Tông
Tổ Tông Việt ngàn ngàn Hùng Vĩ
Tổ Tông Việt mốc son Chói Lòa
Khắp Năm Châu Bốn Bể nghiêng mình
Dấu Tích Cha Ông Hùng Vĩ Vang Danh
Cha Đại Ngàn Mốc Son Chói Sáng
Cha về Trời theo mây gió ngàn bay
Cha hỡi Cha lịch sử bao mùa
Kêu tên Cha gọi Cha dấu tích
Huyền Thoại Cha vang bóng lưu danh
Cha hỡi Cha trời buông gió lặng
Đón ngân nga thoảng Chuông reo Khúc gợi
Khúc nhớ nhớ Khúc tiễn biệt Cha ơi
Trời buông thoảng Hoàng Lan cánh mỏng
Tiễn chân Cha lưu dấu Hồ thơ
Trời buông lặng khoảng ngân khoảng gợi
Nhớ chặng đường Nhớ dấu tích Truyền Nhân
Bóng Cha in hằn in Lịch Sử
Lớp lớp cháu con nghiêng mình Lưu Dấu
Trí Tuệ Cha Trí Huệ Đất Trời
Việt Nam Mẹ Quê Hương ghi khắc
Bóng hình Cha bóng hình Lịch Sử
Mãi đau nhói Mãi khắc khoải Non Xanh
Mơ mãi mong bày con Đất Nước
Tổ Quốc Việt Nam vững mạnh sắt son
Chẳng tham tàn nhuộm màn ngoại bang
Cõng rắn về dày xéo Non Sông
Cha đi xa nghẹn lời chất chứa
Non Sông Việt mãi mãi vươn xa
Cha hỡi Cha tâm khảm ghi khắc
Chúng con hôm nay lớp lớp Truyền Nhân
Khắc tên Cha khắc hình Tổ Quốc
Khắc nỗi đau nỗi trăn trở Độc Lập
Chẳng thể nao vinh hoa nhuộm chát
Níu tay giặc thù cày xới Địa Linh
Cha hỡi Cha chúng con bữa nay
Cúi đầu hổ thẹn trước bóng Tổ bóng Tông
Chẳng thể nao vẹn nguyên Ý Chí
Như năm xưa dội bom cày xéo
Đất nước chia đôi Tổ Quốc li biệt
Trời đêm buông trời đêm Mẹ Việt
Cha về Trời cho con gởi vạn câu
Kính thỉnh Cha Lịch Sử Đất Nước
Kính thỉnh Mẹ Bất Diệt Giang Sang
Kính thỉnh hời Máu Đào Anh Dũng
Địa Linh Địa Mạch Quê Hương Việt Ngàn Xanh
Cho dẫu là kẻ nào giày xéo Địa Linh
Nhận hồng ân giặc thù đội lốt
Chịu tội Cửu Trùng Tiên Tổ Việt Nam
Con bữa nay Hồng Ân Đất Trời
Chẳng thể nguôi nỗi đau Xã Tắc
Ngó ngó tới thấy thấy tham tàn
Mà có thể thể nao ngoảnh mắt
Ngó lơ qua như chẳng phải liền thân
Cha hỡi Cha trời đêm buông lặng
Cha về Trời kính thỉnh hời Cha
Nam Mô kính thỉnh Cửu Trùng
Ngân hời ngân hời Bất Diệt Lưu Danh
Nam Mô kính thỉnh Giang Sang
Máu Đào Anh Dũng Bất Khuất Kiên Trung
Nam Mô kính thỉnh Tổ Tông
Cha Ông lưu dấu Hùng Thiêng Đất Trời
Quê Hương Việt Mẹ Việt Nam Quán Chiếu
Tiên Tổ Bất Diệt Địa Linh: – ( Linh Ứng )
Nam Mô ngân khúc gió chiều
Cha hời Bất Diệt Đất Việt Khắc Ghi
Nam Mô kính thỉnh Tây Phương
Chuông reo lục lạc nâng giấc hời Cha
Nam Mô Tiên Tổ Oai Linh
Vòng tay níu đợi Cha hời Đoàn viên
Nam Mô kính thỉnh Cửu Trùng
Cha đi để lại nhớ nhớ Lưu Danh
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời ngân ngân
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *