CHIA ĐÔI

Hà nội, lúc 20h 55ph ngày 20/ 07/ 2019

 

CHIA ĐÔI CẢ ĐỊA CẦU. CHIA XA CHIA LI BIỆT. CHA ĐI TÌM TÌM CON. NHÓI NHỨC CẢ CHẶNG ĐƯỜNG. CẢ CÕI ĐỜI MẸ CHA: – ( ĐAU )…

 

CHIA ĐÔI CẢ ĐỊA CẦU. CHIA ĐÔI VẦNG DƯƠNG MẢNH. TRĂNG NON TRĂNG NON MẢNH. NGƠ NGÁC NGƠ NGÁC XA…

 

TRĂNG MẢNH CON CON HỠI. CHIA XA LÀ XA MÃI. CHA ĐI TÌM TÌM CON…

 

CON THƯƠNG BỜ ĐẠI DƯƠNG. CHÂN TRẦN CHIM NON NHỎ. NGƠ NGÁC NGƠ NGÁC XA…

 

CHA ĐI ĐI ĐI MÃI. ĐÔI CHÂN GIÀ NHUỘM ĐỎ. TỪNG GIỌT MÁU THẪM RƠI. CẢ ĐỊA CẦU CHA ĐI. TÌM CON HỠI HỠI CON…

 

CON THƯƠNG VẦNG TRĂNG NON. NGƠ NGÁC NGƠ NGÁC CHẠY. VỤT XA VÒNG TAY MẸ, TUỘT MẤT BỜ VAI CHA…

 

THẾ LÀ THẾ XA HỜI LI BIỆT. CỬU TRÙNG XA NÂNG GIẤC: – ( RU XANH ). RU XANH GIẤC NGỦ CHIA LI. RU XANH GIẤC NỒNG CON HỜI: – ( BÉ THƠ )…

 

CHA ĐI TÌM TÌM CON…

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI RU XANH. RU XANH GIẤC TRỌN CAY NỒNG. CON HỜI ĐOÀN TỤ BÓNG CƯỜI BÉ THƯƠNG

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

https://vnexpress.net/doi-song/nguoi-cha-viet-hai-thap-ky-tim-con-o-nuoc-nga-2874852.html?fbclid=IwAR1t1nJUw_GFqQyxSSwVcVVxaC_KObiat85f7RSpXL9xNkCpLTVXxLxJV_0

 

( BIẾT ƠN BẠN TRI ÂN NHỨC NHỐI. ĐAU ĐAU NÀO MÁU THỊT NON XANH. ĐỀU ÂN CHA ÂN MẸ SINH THÀNH. ĐỀU THƯƠNG DẠI BÚP MẢNH QUÊ HƯƠNG…

 

BIẾT ƠN BẠN TRI NGHĨA NGHĨA TÌNH. BẦU BẠN ĐÈN SÁCH ĐAU NÀO ĐAU HƠN. NỖI CHIA XA CHIA XA LI BIỆT. MẤT MÁT NÀO HƠN MẤT THƯƠNG YÊU… A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

VẦNG TRĂNG

 

Hà Nội, lúc 21h 07ph ngày 13/ 07/ 2019

 

Vầng trăng vầng trăng khuyết
Chia nửa nửa Vầng Trăng
Chia đôi cả Địa Cầu
Cả nỗi đớn đớn đau
Trăng ơi trăng ơi trăng
Vầng trăng non mảnh khuyết
Trăng non vầng vầng sáng
Sáng rọi rọi nỗi đau
Cứ thế lạc ánh trăng
Lạc lối vầng trăng khuyết
Trăng rằm tròn vành vạnh
Đuổi ánh ánh lấp lánh
Trăng ơi trăng mảnh mảnh
Soi soi chiếu chiếu soi
Cha ơi Cha tìm con
Lạc con lạc nhân thế
Địa Cầu hời bao la
Mặt đất ôm ôm rộng
Cả cánh tay Cha với
Chấp chới dòng nhân gian
Thương thương con nơi nao
Thơ dại hỡi bé con
Mặt trời nhỏ lòng Mẹ
Vầng Dương cuộc đời Cha
Cha lang thang mặt đất
Cả địa cầu chấp chới
Cha lạc lạc mất con
Cả quãng đời khoảng rộng
Con con hỡi nơi nao
Vầng dương vầng dương sáng
Chiếu rọi rọi le lói
Truyền nhân hời sức mạnh
Cha đi tìm tìm con
Ơi ơi bao la ơi
Mặt đất ơi mênh mênh
Địa Cầu ơi chấp chênh
Vầng Dương con phương nao
Đậu cành chim non nhỏ
Đậu mái ấm vầng dương
Con thương hời con thương
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Cha ban ấm nồng chiếu rọi
Lối đi
Lối đi mảnh lối nhỏ bấp bênh
Cha chiếu rọi sáng soi đuốc mảnh
Lối rẽ hời lối rẽ sáng soi
Cha hỡi Cha nhân gian vạn vật
Vạn giống nòi Cha tạc kiếp sinh
Bữa nay đây bữa qua xa thẳm
Vuột vòng tay bé dại dại ơi
Thỉnh thỉnh ngân Mẹ hời Mẹ Trái Đất
Mẹ chỉ lối lối rẽ Phước Hạnh
Cho vơi vơi nỗi chát nỗi nghẹn
Cha mất con Mẹ đau thảng thốt
Cả Địa Cầu nhói nhói tìm con
Cha hời Cha Cha ban ấm nồng
Con tim mảnh nghẹn đau buốt nhói
Thơ dại hời phương xa hời phương xa
Bữa nao đó Đại Dương sóng gợn
Con chân trần líu lo líu lo
Bữa nay đây chim non vững vững
Con nhớ nhớ nguồn cội Sinh thành
Cha dưỡng dục Mẹ chăm búp mảnh
Con trở về mái ấm An Yên
Nam Mô cung thỉnh Ta Bà
Chuông ngân ngân cõi ấm nồng con thương
Con vẫn đây nhân gian cuộc đời
Vẫn vững mạnh truyền nhân sự sống
Để thương thương mái ấm đợi mong
Con thương hỡi thể nao thể nao
Con nhói nhói đặt bàn tay ấm nóng
Con tim nhỏ chảy dòng máu huyết thống
Cha sanh thành Mẹ Việt Nam quê tôi
Con thương hời phương xa Cực Lạc
Bóng hồng trần bóng buông nhớ buông rơi
Con trở về nhân gian vạn vật
Bóng thế nhân bóng Mẹ bóng Cha
Con con hỡi Quê Hương mong lắm
Con về nhé bóng đau đau nhớ
Cửu trùng xa bóng hời con xa
Con con ơi dòng xa dòng chảy
Bóng cuộc đời Cha Mẹ đau đau
Con về nhé linh hồn bất tử
Với Mẹ Cha con mãi mãi non dại
Với Mẹ Cha con mãi mãi ấm áp
Như thủa nao Cha vòng tay ru
Mẹ ngân ngân cầu hò ví dặm
Con lớn khôn cùng Quê Hương Đất Nước
Nay con về bóng hỡi non sông
Nam Mô kính thỉnh Cha hời
Cha ban ấm nồng đưa bóng con thương
Con về nhé vòng tay Cha gọi
Mẹ Mẹ ru ru mãi con thương
Thế là thế chiều xa xa mãi
Con đi xa xa mãi Tây Phương
Chiều Cực Lạc Tây Phương chuông thảng
Bóng con tôi bóng hỡi con tôi
Trăng non mảnh con dời xa Cha Mẹ
Xa khúc ngân khúc gọi Ầu ơ
Cửu Trùng hỡi non xanh bất tử
Con mãi mãi lòng Mẹ chẳng xa
Bất tử hỡi con thương con thương
Nam Mô kính thỉnh Cha hời
Cha ban ấm nồng dẫn lối con thương
Bóng bóng hỡi con hời li biệt
Non xa xa Cửu Trùng đoạn tang
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Non xanh Cửu trùng đưa bóng bóng con
Con hỡi con thương thương non dại
Xa là hết chiều xa Vĩnh Biệt
Con về nhé đoàn viên mái ấm
Bóng hồng trần bóng hời Tây Phương
Con con thương vầng dương vầng dương
Con mãi sáng sáng soi lòng Mẹ
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông chuông khúc gợi khúc nhớ li tan
Xa là hết chiều xa li biệt
Khúc đoàn viên khúc gợi bóng xa
Con con hỡi mảnh trăng trăng tỏ
Bóng hời xa bóng hời con xa
Đất nước ơi Quê tôi đau đau
Mỗi nỗi đau nỗi chia xa tử biệt
Mất mát nào chẳng nhuộm xót cay
Con thương hỡi xứ xa Địa Cầu
Con bỏ lại trăng non mảnh khuyết
Con bỏ lại quãng đời Cha Mẹ
Ra đi mãi mãi chẳng quay lui
Đường trần gian buông gót gót thơ
Khúc li biệt khúc nhói trùng trùng
Tây Phương ơi chiều xa mùa Cực Lạc
Con quay về cùng gió xa ngân
Chuông chuông reo tiễn nhớ tiễn ngân
Ngân ngân nỗi chát đoạn tang
Chia li tử biệt đau hời hời con
Miền đất nóng cát bỏng rang rang
Con ở lại tro tàn xương lạnh
Gốc gốc mảnh li biệt dừng chân
Con con thương biệt li biệt li
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Cha ban nhiệm màu truyền nhân đưa lối
Con trở về Tây Phương Cực Lạc
Chiếu rọi dương thế đời
Cha Mẹ bớt nhói nhói
Nỗi đau quặn thắt lặng lặng: – ( Đấng Sinh Thành )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *