HỒNG ÂN: – ( Y ĐỨC )

Hà Nội, lúc 09h 25ph ngày 24/ 07/ 2019

 

HỒNG ÂN MUÔN CÕI TÂY PHƯƠNG. TA BÀ CHIẾU RỌI NẮNG VÀNG PHƯƠNG NAM

 

HỒNG ÂN CHIẾU RỌI CÕI ĐỜI. PHƯƠNG NAM RỰC NẮNG VUI MỪNG NẮM TAY. Y ĐỨC HỠI TRI TÂM THẦY THUỐC. BÓNG NHÂN VĂN BÓNG RỌI CUỘC ĐỜI

 

HỒNG ÂN BÓNG NGẢ BÓNG CHE. SỨC MẠNH TÂM HUYẾT CHUYÊN CẦN Y KHOA. TRI THỨC VIỆT NAM TRUYỀN NHÂN ĐẤT NƯỚC. GỬI TRỌN TÂM NGUYỆN THẦY THUỐC NHÂN DÂN

 

PHƯƠNG NAM HỠI BỮA NAY RỰC NẮNG. NỤ CƯỜI TƯNG BỪNG Y ĐỨC VIỆT NAM. MẢNH ĐỜI NHỎ DÒNG MÁU LẠC HỒNG. VUI VUI KHỎE TRANG MỚI ĐỜI ƠI…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

(Bệnh tình cháu bé: https://dantri.com.vn/…/nu-benh-nhan-19-tuoi-mang-khoi-buou… )

 

( Ô cửa phía ngoài kia. Lấp lánh ánh dương hồng. Cả chặng đường minh xét. Minh chứng Trời bao la. Năm tháng chặng chặng gánh. Gánh gồng nặng đôi vai. Đưa lối đưa chân Bạn. Chặng hành trình buốt rát. Bồ Đề nghiêng bóng soi. Bạn hỡi Bạn tri tâm. Ta nặng ân nặng ngẫm. Biết bao ngày bao tháng. Buốt rát đời ảo diệu. Buông thị phi buông cười. Cho chặng chặng Bạn qua. Bạn hỡi Bạn tri tâm. Thay ta thay chân mảnh. Bạn chông chênh dòng người. Dòng đời dòng chảy cuộn. Bóng Đất Trời nghiêng ngả. Bóng tỏ bóng soi gương. Minh chứng hời Cửu Trùng. Ta nợ Ân nợ Bạn… A Di Đà Phật: Bác Nam Nguyen. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạn hỡi Bạn bữa nay. Thay ta kêu kêu thấu. Hồng Ân Tiên Tổ Việt. Hồng Ân bóng Đất Trời. Đức Phật hời Thích Ca: – ( Ta nợ Ân nợ Bạn… ). Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời ban Ân ).

 

VUI KHỎE

 

Hà Nội, lúc 23h 41ph ngày 23/ 07/ 2019

 

Cha hỡi Cha màn đêm buông lặng
Cả khoảng đời khoảng trời khoảng lặng
Cha hỡi Cha Hồng Ân Đất Mẹ
Đất Mẹ Việt Nam ngàn ngàn yêu dấu
Con buông lặng khoảng đời khoảng lặng
Chân buốt nhói Tam Giới Hồng Ân
Con kính lạy Cha con kính lạy Đức Phật Bà Quan Thế Âm
Con Hồng Ân Trời Đất Tiên Tổ
Mẹ Việt Nam Quán Chiếu che giông
Con kính lạy Hồng Ân Đất Việt
Bóng Ngũ Sắc Cầu Vồng: – ( Mẹ thương )
Con kính lạy Hồng Ân Kiếp Sanh Đức Quốc Mẫu Mẹ hời Truyền Nhân
Con kính lạy Hồng Ân khắp cõi khắp muôn phương muôn cõi Ta Bà
Con kính lạy cao xa chiếu rọi chặng con đi chặng Cha Trời truyền dạy Cha Kito sức mạnh Thế Gian
Con kính thỉnh Hồng Ân tri nghĩa Đức Mẹ Mari truyền ân tim đỏ
Trước bao la Đất Trời lộng gió Cha Mẹ hời muôn cõi Chiếu Rọi
Cha hỡi Cha chặng nào con qua. Ngả Bồ Đề Cha lại đẩy giông. Cha thương con chẳng bút nào tả xiết. Dòng thời gian cũng chẳng thể cất lời
Cha hỡi Cha đêm đêm buông lặng
Phía ngàn xa phía sát gần kề
Cả cõi đời Đất Việt non sông
Bữa nay đây bữa qua bữa mai
Nạn trùng trùng dội dội Quê Hương
Bao mảnh đời vỡ nát tan thương
Áo mảnh vắt vai chân trần xiêu vẹo
Cha hỡi Cha con cúi thỉnh cúi xin
Cha Hồng Ân truyền nhân Tri Đức. Tri Thức Cửu Trùng minh xét Chiếu Rọi
Để Phương Nam bữa mai ngập tràn
Hạnh phúc ban ân sức mạnh Y Đức
Sức mạnh Truyền Nhân bóng hỡi Cửu Trùng
Đôi tay mảnh Tri Tâm sáng rọi
Đưa người bệnh thoát khỏi nan y
Nan y tật bệnh bủa giăng
Kiếp đời mảnh mảnh Cha hời Hồng Ân
Nam Mô kính thỉnh Oai Hùng
Uy Linh Đất Nước Tiên Tổ Việt Nam
Mẹ Cha sanh những người con y đức
Trái tim đỏ dòng máu Việt Nam
Thương người thương cả nỗi đau
Tật bệnh buông dội bóng hời đau đau
Cha hỡi Cha đêm đêm gió lặng
Con nguyện cầu thấu gởi Mẹ Cha
Cha ban nhiệm màu sức mạnh Tri tâm
Y Đức phước hạnh Bác Sĩ cứu bệnh
Cha hời Cha bữa mai nơi nao
Mọi tật bệnh mọi đau thương đổ dội
Hồng Ân Cha ban phước Hồi Sanh
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Đức Mẹ Cửu Trùng ban chiếu chở che
Chở che sức mạnh tri tâm
Chở che Y Đức cứu người Hồng Ân
Nam Mô Tiên Tổ Hùng Thiêng
Ba Đình ngập nắng Cha Già Kính Yêu
Cha Truyền Nhân truyền Y Đức
Lời thề cứu người suốt chặng chông chênh
Cha hỡi Cha Ba Đình Hà Nội
Con thỉnh Cha thỉnh Đất Mẹ Việt Nam
Nam Mô cung thỉnh Ta Bà
Cha ban chiếu chỉ đẩy lùi nguy nan
Truyền Nhân sức mạnh Y Đức
Hồng Ân Đất Trời cứu bệnh nan y
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Tây Phương gió nhẹ ngân hời khúc ru
Ru an bình Hồng Ân chuông gió
Khắp cõi trời cõi đời Hồng Ân
Nam Mô Kính thỉnh mây ngàn
Phương Nam nắng vàng ríu rít Hồng Ân
Nam Mô kính thỉnh Đất Trời
Hồng Ân Quốc Bảo tựa đời Hồng Ân
Quốc Bảo vầng sáng Ánh Dương
Dịu hồng Ngũ Sắc Chiếu Trời Hồng Ân
Đưa sức mạnh Truyền Nhân Y Đức
Đưa sức mạnh Tri Tâm đội ngũ
Bác Sĩ Việt Nam Tri Thức chuyên tâm
Gởi trọn tâm trọn nguyện cứu người
Chẳng quản đêm ngày dốc sức: – ( Vì Nhân Dân )
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông reo Cửu Trùng sức mạnh Trời ban
Nam Mô kính thỉnh Máu Đào
Oai Hùng Tiên Tổ sức mạnh Việt Nam
Cha ban Hồng Ân sức mạnh Nhiệm Màu
Ban Truyền Nhân Y Đức Non xa
Đưa Hồng Ân Đất Trời chở che
Tật bệnh nguy nan chấp chới hiểm nguy
Đẩy lui xa gánh gồng tật bệnh
Chồi non Đất Việt vui bước vào đời
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Con Hồng Ân Hồng Phước Tiên Tổ
Hồng Ân Đất Trời cõi nhớ Mẹ Cha
Thỉnh Mẹ Cha đêm lặng lặng buông
Buông nắng ấm chở che nguy nan
Tật bệnh lui xa đoàn viên mái ấm
Y Đức Thầy Thuốc Sức Mạnh Quê Hương
Quê Mẹ Việt ngàn đời che chở
Sản sanh Giống Nòi: – ( Tri Thức Tri Tâm )
Tri thức Việt Nam sức mạnh Ân tình
Vượt mọi gianh giới: – ( Máu thịt Non sông )
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời chở che
Mẹ Tây Phương Hoàng Lan nhẹ cánh
Ban nhiệm màu sức mạnh Thầy Thuốc
Thầy Thuốc Việt Nam Y Đức Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Mẹ Đại Từ Đại Bi Hồng Ân Quán Thế Âm Chiếu Rọi
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Chiếu Chỉ
Chiếu Chỉ ban ban vạn sự Hồi Sanh
Hồi Sanh tật bệnh nguy nan. Đẩy lùi sự nạn nắng vàng Phương Nam. Phương Nam hoa nở Cửu Trùng. Hồng Ân Đất Việt Mẹ hời che giông
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời chở che. Ban nồng say nắng ấm dịu ngọt. Tri Tâm Sức Mạnh Tri Đức Việt Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *