VẦN VŨ

Hà Nội, lúc 19h 44ph ngày 25/ 07/ 2019

 

Thuyền Trời chiếu chỉ đẩy giông
Buông nặng cõi đời thế tục thế gian
Thuyền đời chuyến chót đẩy đưa
Giông giông lốc lốc kiếp đời bạc vôi
Thuyền Trời đưa gió sang sông
Mây trời vần vũ ngũ sắc đung đưa
Thế rồi chuyến chót tạ từ
Sang sông cảnh chợ chợ người đảo điên
Cha hỡi Cha bữa nao bóng ngả
Vầng Dương Trời nhẹ thoảng Hoàng Lan
Vậy vậy đó trần gian tội tội
Buông tham tàn buông tội Cha ơi
Buông buông lơi cho thế sự nghiêng ngả
Thế tục người điên đảo Cha ơi
Cha hỡi Cha Cha về Cha hỡi
Theo chân Cha buông gót dời xa
Bóng cuộc đời vẩn đục dối gian
Bóng Hoàng Lan nhẹ mỏng nâng gót
Gót nhân gian nhân thế oán ân
Chẳng biết đâu vừa đủ an bài
Cha hời Cha con về nghiêng bóng
Vòng tay Cha bảo bọc chặng đời
Bao đoạn đời đoạn đường bấp bênh
Dao cứa tâm buông buông chát chúa
Thế gian đời vôi bạc Cha ơi
Thuyền Trời Cha đẩy đẩy giông
Lốc tố bão cười lui gót đời ơi…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân
Hoàng Lan cánh mảnh đu đưa
Đưa chân đón gió Cha hời đợi mong
Cha hỡi Cha Hoàng Lan buông mảnh
Bóng Tây Phương cõi đợi đón chân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *