GIỚI LUẬT

Hà Nội, lúc 18h 18ph ngày 11/ 09/ 2019

 

ƠI HỠI ƠI ĐẤT TRỜI. BÓNG NGHIÊNG VẦNG DƯƠNG TỎA. TỎA HƠI ẤM TRI TÂM. TRI LƯƠNG ĐAU TRỌN NGHĨA. PHÀM DẦU BÓNG THẾ DƯƠNG. CHẲNG THỂ CHẲNG TRỌN VẸN. AI AI HỜI CŨNG CÓ. BƯỚC ĐÓ BƯỚC CAO THẤP. NGÃ RẼ NGÃ CHÔNG CHÊNH. NHƯNG THẤU GỢI ĐIỂM DỪNG. MẤU CHỐT NẺO LUI GÓT…

 

ƠI HỜI NGÂN NGÂN BÓNG. BÓNG CHA HỜI BÓNG MẸ. TA DẦU SAI VƯỚNG PHẠM. QUYỀN NĂNG BÓNG CỬU TRÙNG. MINH XÉT HỜI TRI TÂM. CHƯA TỚI BÓNG THẾ DƯƠNG: – ( PHẠM TỚI TA GIỚI LUẬT )…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

RANH GIỚI

 

Hà Nội, lúc…

 

Nặng lòng ơi chất chứa
Đất Trời Việt Mẹ ơi
Non xa hời Đức Phật
Bóng đó bóng gương soi
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Tiên Tổ Hùng Thiêng
Hời Mẹ Việt minh xét
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Mẹ hời Việt Nam
Nơi ta sinh ra đó
Thủ Đô Việt Nam hời
Nơi ta cất tiếng gợi
Mẹ Việt Mẹ Hùng Thiêng
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Tiên Tổ Ban Danh
Hời cao xanh minh xét
Cung thỉnh Mẹ thỉnh Cha
Đức Phật Bà Quan Âm
Năm xưa trong đêm đen
Giá lạnh lạnh Cõi đời
Buốt rát giông lốc dội
Mẹ nhẹ nhàng ân từ
Vầng ánh dương chiếu rọi
Hời thỉnh ngân nghiêng bóng
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Đức Phật hời Thích Ca
Cung thỉnh khắp Cõi Trời
Tam Giới hỡi Luân Hồi
Tiền Kiếp hời ẩn hiện
Cánh cổng hời Âm Tào
Cha Diêm Vương minh xét
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Hùng Thiêng Đất Việt
Nơi mảnh đất non sông
Ta lớn lên phương trưởng
Đều Bồ Đề Cha che
Lời Cha vang vang mãi
Giữ trọn vẹn tri lương
Yêu thương đau đau nhớ
Nhân văn hời giữ trọn
Thân ái hời trọn tâm
Ta dời xa thế tục
Trắng đen hỗi lọc lừa
Buông chát cay oan thán
Lối rẽ góc khuất mảnh
Ánh sáng bóng Nhân văn
Ơi ơi hỡi Cha hời
Hời Cha hời minh xét
Mật lệnh Cha trao trọn
Ta mãi giữ trọn tâm
Quốc Bảo mầm non nhú
Sao ta lại có thể
Bốc lửa rụi tri tâm
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời Mẹ hời xa ngân
Thỉnh Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Thỉnh Cha hời Tam Giới
Ta trọn vẹn tri lương
Mang hơi ấm nghĩa tình
Thắp sáng ngọn lửa lòng
Lửa thân ái nhân văn
Cung thỉnh hời Tam Giới
Ngõ đó bóng Âm Tào
Minh xét hời hời Cha
Đất Trời hời cao xa
Minh chứng hời Cửu Trùng
Khuất phục hỡi Nhân Văn
Ma tâm hỡi bóng ảo
Ta xem thường chẳng than
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hời thỉnh hời Mẹ ơi
Mẹ Marri ân từ
Bóng xa Bóng xưa cũ
Nẻo đường nào ta qua
Đều Mẹ Cha nghiêng bóng
Nâng giấc ru Ầu ơ
Đêm buông buông nhức nhói
Đau đau thấu Cõi Đời
Đức Phật hời Thích Ca
Cung thỉnh Cha Đất Trời
Hời thỉnh Mẹ xa ngân
Bữa nay lòng dậy sóng
Bữa nay oan oan than
Cung thỉnh hời Tam Giới
Ta tri lương giữ vẹn
Cho dẫu phía ngoài xa
Đời oan than gắp lửa
Dội chát cay tiếng lòng
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Cung thỉnh hời Cha hời
Cha KiTo quyền năng
Cung thỉnh hời sức mạnh
Cha Allah xét soi
Đêm buông đêm nhói nhức
Đau đau thấu Cõi Trời
Đức Phật hời Thích Ca
Kính lạy Mẹ ban danh
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Kể từ giây phút này
Ta tuyên ngôn Mật Lệnh
Ta mãi ngẩng cao đầu
Tri lương ta vẹn toàn
Nguyện giữ trọn lời Cha
Rung hồi chuông Thân ái
Ca khúc ca Nhân văn
Cho dẫu là kẻ nào
Phía xa hay phía đó
PHẠM VÀO TA GIỚI LUẬT.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ta cảnh báo ngoài kia
Phía xa nơi sát gần
Lũ ma quỉ tri tâm
Lũ lang sói hiểm độc
Lòng dạ loài quỉ dữ
Bao năm ta Tu hành
Chưa từng phạm Giới Luật
Chưa từng cất tiếng than
Cho dẫu lũ ma chơi
Buông oan thán nghiệp đời
Dội đầu ta chát chúa
Dội lửa ma tâm quỉ
Ta chẳng oan chẳng than
Nhẹ mà ngoảnh mà bước
Nhưng có lẽ nghiệp đời
Lũ quỉ dữ ma tâm
Ta nhẹ nhàng cho qua
Ta ngoảnh mặt làm ngơ
Lại không rõ Uy Quyền
Bóng đó bóng Nhân Văn
Ta nhân danh Quyền Phép
Tuyên ngôn buông Ranh Giới
Cho dẫu phía ngoài kia
Bất kể là kẻ nào
PHẠM VÀO TA GIỚI LUẬT
Kể từ giây phút này
Hãy thận trọng: – ( TRƯỚC TA )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Còn muốn giữ tấm thân
Còn muốn được sang giàu
Hãy lui gót tránh xa
Ta: – ( TÂM LINH PHẬT PHÁP )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Bao năm tháng chặng đường
Đường đời đường khúc khửu
Cho tới khi Bóng Sáng
Vầng Dương vầng chiếu rọi
Ta vẫn chỉ là ta
Chẳng đăng đàn mời gọi
Chẳng bình luận câu kéo
Chẳng xưng danh mời mọc
Chỉ mải miết làm việc
Với những gì Tạo Hóa
Dành ban tặng trao tay
Vậy mà ơi thói đời
Thói người thói ma tâm
Buông đao găm chát chúa
Dội đầu ta oán thán
Ta nhân danh Quyền Phép
Kể từ giây phút này
Oán ân hời minh xét
Gianh giới đúng sai đó
Đất Trời Cửu Trùng xa
Minh xét hời Bóng soi…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *