NGÂN

Hà Nội, lúc 22h 43ph ngày 05/ 10/ 2019

 

RỪNG NÚI HỜI NON XA XA THẲM. BÓNG HOÀNG HÔN BÓNG ĐỔ LIÊU XIÊU. CHA HỠI CHA HOÀNG HÔN TÍM LỊM. NẶNG NẶNG ĐAU CHẤT NGẤT: – ( TRỜI XA )

 

CON NHỎ NHOI LẠC LÕNG ÂN THẾ. NHÂN GIAN ĐỜI CHÁT NGHẸN: – ( HỜI CHA )

 

CHO CON VỀ MIỀN MƠ MÙA NHỚ. THẢ HỒN MÂY GIÓ NÚI TRĂNG CAO

 

CHA HỠI CHA BỒ ĐỀ BÓNG NGẢ. BÓNG TRÒN XOE XOE BÓNG: – ( BẢO BỌC )

 

BAO NĂM THÁNG DÒNG ĐỜI CHƠ CHỌI. LẠC LÕNG HỜI NHÂN GIAN NGHẸN CHÁT

 

ĐÊM BUÔNG XUỐNG MÀN ĐÊM TỘI LỖI. ÂN THẾ NGƯỜI CHAO CHÁT CHÁT CAY

 

CON THỈNH MẸ THỈNH HỜI ĐỨC MẸ. MẸ MARI ẤM NÓNG HỒN CON. CHẶNG ĐƯỜNG NÀO CON VƯỢT GIÔNG LỐC. ĐỀU QUYỀN NĂNG MẸ CHỞ MẸ CHE

 

BỮA NAY ĐÂY NHÂN GIAN VẠN VẬT. VẠN TRẦM LUÂN KIẾP NẠN KHÔN NGUÔI

 

THẾ NHÂN ƠI TA NỢ TRỜI NỢ NẠN. NỢ BÌNH AN XÃ TẮC QUÊ HƯƠNG. NẺO ĐƯỜNG NÀO TA QUA. DỪNG CHÂN CHỐN CHỐN NẠN: – ( TANG THƯƠNG )

 

CON THỈNH NGÂN HỒNG ÂN TAM GIỚI. BÓNG NGẢ CHA XÒE XÒE TÁN RU ÊM. CHO NHÂN GIAN THẾ NHÂN VƠI BỚT. NẠN NẠN KIA CHẤP CHỜN VỤT LUI

 

CON THỈNH HỜI HỒNG ÂN ĐỨC MẸ. MẸ QUYỀN NĂNG ĐỨC MẸ MARI. ÁNH DƯƠNG CHÓI CHÓI LÒA VẠN VẬT. MẸ CHỞ CHE GIÔNG LỐC THÉT GÀO. MUÔN PHƯƠNG NGÕ XÓM AN BÌNH. BÌNH AN NHÂN THẾ VẠN VẬT AN YÊN

 

CON THỈNH CHA ĐỨC PHẬT THÍCH CA. HỌA ÂN ĐỜI CHÔNG CHÊNH NHÓI NHÓI. BÓNG NGHIÊNG NGHIÊNG CHA XÒE TÁN MÁT. RU NGÂN ĐỜI KHÚC DỊU KHÚC ÊM. SUỐI NGUỒN CHA NHẸ CHẢY RÓC RÁCH. RU BÀI CA TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

CON TỘI LỖI HỒNG ÂN CHẲNG VẸN. SỨ MỆNH MẸ CHA TRAO CON NGHẸN CHÁT: – ( ĐỜI ƠI ). CHA HỠI CHA BỮA NAY BỮA QUA. NHÂN GIAN ĐỜI NẠN KIẾP CHẲNG NGƯNG. BÚT GÀY HỜI CHA HỌA ÂN THẾ. BÓNG TANG THƯƠNG TRÙM KÍN HỒNG TRẦN. CON LẠC LÕNG CHƠ VƠ ĐẤT MẸ. BÀN CHÂN ĐẠP BUỐT RÁT LỬA THIÊU. RỒI MAI ĐÂY NGÀY MAI BỪNG TỈNH. NẠN NẠN ƠI CHẤP CHỚI ĐỜI ƠI

 

THỈNH MẸ CHA THẤU HỜI TAM GIỚI. CÕI NAM GIAO MINH CHỨNG ĐỜI ƠI. LANG THANG HỜI CON THƯƠNG NHỎ DẠI. NẶNG NẶNG ĐAU ĐỨC PHẬT HỜI CHA

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI BẠCH Y QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hời ngân nặng đau nghẹn chát. Nhân Gian đời nạn nạn khôn buông. A Di Đà Phật: Bác Dung Le. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

Con về cửa Mẫu linh thiêng

 

Nghiêng mình khấn nguyện Mẹ Cha nơi Cửu Trùng

 

Đức Quốc Mẫu Mẹ uy linh khắp cõi trời tam giới

 

Chốn dương trần con đón nhận phước hạnh vô biên

 

Phước hạnh này con nguyện báo hiếu Tổ tông

 

Đem hạnh phúc hoan ca trao nơi Bách Gia trăm họ

 

Cuộc đời con chưa từng ngại khó

 

Chốn dương trần còn nhiều lắm cảnh trái oan

 

Tạo hóa xoay vần cho con thêm tội lỗi

 

Trách ai ư con chẳng thể trách ai

 

Sứ Mệnh chưa thành xin cúi đầu nhận tội trước Mẹ Cha

 

Con thương bất hiếu lỗi lầm

 

Ngày đêm xin nguyện Mẹ Cha nơi Cửu Trùng…

 

 

Phủ Dày một chốn Linh thiêng

 

Con xin gởi trọn tấm thân liễu mềm

 

Mẫu Liễu Hạnh ngài ngự tại nơi đây

 

Ban cho cảnh sắc thơ ca hữu tình…

 

 

Chúa Mẹ Sơn Lâm Chúa Mẹ Sơn Trang Chúa Mẹ Thượng Ngàn

 

Ba mươi sáu tòa Chúa bói oai linh

 

Chúa Mẹ ngài ngự chốn rừng xanh

 

Chốn non cao vượn ca chim hót

 

Suối róc rách đùa vui nơi khe núi

 

Chúa Mẹ về ban phước lành. Cho bắp chín lúa nặng bông

 

Hoa tươi quả tốt ngát thơm muôn vùng…

 

 

Đức Quan Âm Nam Hải

 

Người Mẹ của vạn chài

 

Của bể cao sóng cả

 

Xa xa phía Biển Đông

 

Từng con sóng vô tình

 

Nhấn chìm bao khát vọng

 

Hoài bão cùng tương lai

 

Bao mái đầu thơ trẻ

 

Vành khăn trắng vắt ngang

 

Nỗi đau của dân lành

 

Kèm theo ngàn tiếng thét

 

Ơi hỡi Mẹ Quan Âm

 

Mẹ Quan Âm Nam Hải

 

Mẹ trao từng nụ cười

 

Niềm Hạnh phúc bình an

 

Phước lành trong vạn vật

 

Khắp muôn loài chúng sinh

 

Ơi hỡi Mẹ Quan Âm

 

Mẹ Quan Âm Nam Hải

 

Xin cúi đầu thỉnh ngân

 

Mẹ Quan Âm Nam Hải…

 

 

Về miền nhớ để mơ

 

Mơ tìm về bên Mẹ

 

Mẹ ơi Mẹ ơi hỡi

 

Biết bao ngày bao tháng

 

Những tháng năm mỏi mệt

 

Những phút giờ chông chênh

 

Con giờ đã khôn lớn

 

Đã trở thành người Mẹ

 

Lại chăm bày thơ trẻ

 

Thỉnh Mẹ hời Mẹ ngân

 

Ngân ngân khúc Nam Mô

 

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà

 

Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Tái Sanh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

CHA

 

Hà Nội, lúc 10h 08ph ngày 08/ 05/ 2019

 

Cha hỡi Cha thảng thốt thảng thốt

 

Ân thế dời con mãi nhói đau

 

Cha hời Cha hời Cha bóng ngả

 

Nghiêng nghiêng xòe tán mát

 

Ru êm

 

Ru con trọn nhớ trọn đau

 

Hồng trần buông chát chát nghẹn

 

Hời Cha

 

Con nơi đây vẫn đây Hà Nội

 

Thủa nao thủa Cha tạc Kiếp Sanh

 

Trao hơi ấm nhân văn nghẹn chát

 

Nỗi đau đời vạn mất mát thế gian

 

Con vẫn đây vẫn vẹn ân nghĩa

 

Đau cuộc đời đắng chát trầm luân

 

Cha hời Cha bữa nao thủa nao

 

Cha xòe tán mát ru ngân

 

Vòng tay khúc nhớ khúc hời

 

Ầu ơ…

Về bên Cha cùng Bồ Để tỏa bóng

 

Trong mát kia nồng ấm nhẹ ru

 

Con thiếp ngủ ầu ơ thương dại

 

Bão giông đời dậu đổ cheo veo

 

Cha hỡi Cha

 

 

Cha hỡi Cha ngoài kia bão dội

 

Vạn trầm luân vạn nghẹn chát

 

Tang thương

 

Vẫn biết đó ngày giờ năm tháng

 

Vạn vật luân hồi dương thế quặn đau

 

Ơi hỡi ơi Cha hời Đức Phật

 

Dương gian người tội tội Cha ơi

 

Có những nỗi đau tạc hình mất mát

 

Có những chia li tử biệt chát cay

 

Thỉnh hời thỉnh Cha hời ban phép

 

Phép nhiệm màu yêu thương xiết chặt

 

Trọn vẹn ấm nồng thân ái xẻ chia

 

Để vơi vơi giông lốc bão người

 

Nghiệp nạn luân hồi buông thảng nhẹ rơi

 

Nam Mô ơi hỡi Cha hời

 

Chúa Trời Đức Phật Đức Mẹ hỡi ngân

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Đau đau thấm nghẹn chát

 

Đức Phật hời Thích Ca

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

NẠN

 

Hà Nội, lúc 19h 43ph ngày 03/ 10/ 2019

 

Nghiệp nạn buông chốn Nhân Gian
Trầm luân muôn nẻo thỉnh hời xa ngân
Buông nỗi đau Buông lòng chất chứa
Trơ vơ đời hoang lạnh Hồng Ân
Ơi hỡi ơi nhân gian ân thế
Ân thế đời níu níu xót cay
Ta lạc lõng nhân gian huyền ảo
Hư ảo đời buông chốn hư vô
Bước cứ bước buông lơi nhói nhức
Vạn vạn nẻo nhuộm nạn xót cay
Ta cứ đi cho hồn hư ảo
Chốn níu chân chốn níu xa ngân
Buông nỗi đau buông lơi chất chứa
Mùa mùa ơi mùa dội trầm luân
Hồng Ân buông chốn buông lơi
Cha Trời chiếu rọi cõi đời nạn đau
Cha hời Cha hồng ân vạn nẻo
Buông thế gian buông chát chát cay
Con nhỏ bé trước bao la nhân thế
Chốn hồng ân níu gợi hình Cha
Bước cứ bước thấp cao cao thấp
Trập trùng buông ảo diệu Hồng Ân
Thấy thấy đó mà vờ chẳng thấy
Đau hời đau cứa thịt tâm can
Phải liền da phải gọi tên thân thuộc
Thấy mới thấy buốt nhói quặn đau
Hời ngoài kia nạn nạn trùng trùng
Thấy cũng thấy vờ vờ chẳng thấy
Cha hời Cha Chúa Trời hùng mạnh
Năm tháng xưa nhói nhức thế gian
Con hồng ân quyền năng sức mạnh
Họa ân đời họa chua chát xót cay
Thấy thấy hỡi vạn đau đau nhói
Thấu hồn con Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Mẹ ngôi cao ngự chốn núi rừng
Vạn vạn đời níu níu Hồng Ân
Thấy thấy đó mà vờ chẳng thấy
Hồng ân Trời cứ thấy cứ nương
Có thấu chăng cao xanh hùng vĩ
Giới luật Ta Bà minh chứng thế nhân
Con lang thang lạc lõng buông mỏi
Tâm rớm máu gót hài tê buốt
Nhòa lệ rơi nhức nhối canh thâu
Cũng chỉ rồi để ngắm cân đo
Cha hỡi Cha canh thâu đơn lẻ
Bình minh chiếu chiếu rọi lẻ đơn
Bước cứ bước nhân gian lạc lõng
Thói đao găm thói đổ rụi thiêu
Ngày mai đây khi màn đêm xuống
Lại mùa mùa chuyển nhức chuyển đau
Con mãi họa mãi ngân ngân khúc
Khúc cao xa khúc nhói nạn đời
Cha hỡi Cha Chúa Trời sức mạnh
Mẹ ân từ ấm nóng trọn tâm
Mẹ Mari lòng con nhức nhối
Canh thâu hỡi thảng thốt
Mẹ ơi
Buông buông bóng Bồ Đề ngân khúc
Khúc từ bi khúc gợi nam mô
Nam Mô ơi hỡi vạn vạn
Nhà nhà lên đường nguyện nguyện
Nam Mô
Bóng bóng hời tri tâm tri đức
Vuột vuột trôi ngã quỉ xoán ngôi
Hồn thanh nhẹ rơi miền hư ảo
Nạn thanh trừng buông bóng nhân gian
Cha hời Cha bữa nay bữa qua
Lạc lõng đời chua chát chát cay
Thấy thấy đó nạn nạn loan báo
Cũng chỉ rồi đọc đó nghe thôi
Ơi hỡi ơi Chúa Trời thỉnh gợi
Quyền năng Cha vạn chốn nặng đau
Con trở về nương bóng bóng soi
Chốn xa ngân huyền diệu róc rách
Về bên Cha cùng Bồ Đề tỏa bóng
Trong mát kia Suối nguồn Mẹ hát
Khúc ngân ngân khúc nhớ điệp trùng xa
Cha hời Cha Chúa Trời sức mạnh
Quyền năng trời chẳng thể cân đong
Cứ thấy hời vời vời chẳng thấy
Cứ thấy chua thấy chát dội cay
Con trở về miền xa xa bóng
Bóng ngân ngân bóng níu vạn hồng ân
Cha hời Cha hồng trần bạc trắng
Trộn đỏ đen sai đúng đúng sai
Thị phi ảo buông đau buông nhức
Con lội dòng Mẹ nhớ Mẹ ngân
Khúc ngân ngân trập trùng gió núi
Vi vu chiều sáo trúc vẩn vơ
Con bé dại lòng Cha hùng vĩ
Mẹ vòng tay bảo bọc ngân ngân
Khúc ngân ngân khúc ru Đất Mẹ
Đất Mẹ ngàn đời hát trọn ru êm
Con về nhé ngược dòng dòng nhớ
Bồ Đề Cha bóng tỏa chim non
Con thiếp nhẹ buông hồn ảo diệu
Vòng ru ngân khúc nhớ
Mẹ ầu ơ
Cha hời Cha ngoài kia ân thế
Nhân gian người nạn nạn buông đau
Bữa qua đó bữa kia xa hỡi
Loan báo trời minh chứng xét soi
Thấy thấy đó để soi để ngắm
Nạn nạn đau buông bóng thế nhân
Thế nhân ơi ta nợ đau nợ nhói
Nợ lang thang nợ lạc lõng Huyền Mơ
Ta trở về vòng ru ru khúc
Khúc hồng ân khúc chở khúc che
Chở che ta giông bão thét gào
Buốt nhói người buông ảo thị phi
Về bên Cha cùng Bồ Đề tỏa bóng
Trong mát kia khúc dịu Mẹ ngân
Mẹ hồng ân quyền năng ấm áp
Đức Phật Bà Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Cha buông nhiệm màu chua chát chơ vơ
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hời Đức Phật Bà chiếu rọi nặng đau
Con trở về miền xa hư ảo
Bóng hồng ân bóng Mẹ Việt Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Buông bóng Cha buông hồn nhức nhức
Nạn nạn ơi tang khóc chát cay
Thế nhân ơi ta nợ trời nợ nạn
Nạn muôn trùng buông áo nhân gian…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *