CHA: – ( LỊCH SỬ )

Hà Nội, lúc 19h 30ph ngày 09/ 10/ 2019

 

CHA HỠI CHA: ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN: – ( NGUYỄN VĂN BẢY ). NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Cha già Cha phải đi xa. Chuyến đi về nẻo núi rừng Quê Hương. Trọn dấu yêu đặt bàn tay nhớ. Cả Đất Nước Việt Nam khắc trọn. Nhớ ghi Oai hùng Bất khuất Kiên trung. Cha hời Cha chuyến đi về miền. Miền hư ảo Cực Lạc gió lay. Mẹ Việt Nam vòng bàn tay nhớ. Ôm trọn Anh Hùng bất khuất kiên trung. Để lưu dấu hồn Cha bất diệt. Tấm gương sáng chói lọi bầu trời. Chiếu rọi Oai hùng Tiên Tổ Ông Cha. Bày con Việt ghi tâm ghi khắc. Nhớ hình Cha nhớ hình Lịch Sử. Đất nước Việt Nam trọn vẹn Hùng Thiêng…

 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI HOÀNG LAN. HOÀNG LAN CÁNH MẢNH XA ĐƯA. NÂNG GIẤC AN BÌNH GIẤC TRỌN NHỚ GHI…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CHA

 

Hà Nội, lúc 20h 46 ngày 24/ 09/ 2019

 

Thu trút lá cho mùa vàng ngơ ngác
Xanh xao chiều gió lạnh chợt đông
Chờ đông tới con gió gào khẽ cửa
Ngỡ ngàng chiều Cha khoác áo mây
Cha hỡi Cha bữa qua thổn thức
Hanh hanh mùa mùa nhớ mùa xa
Tổ Quốc ta Tổ Quốc Việt Nam
Lại tay nắm xiết chặt để chia
Chia xa nỗi nhớ điệp trùng
Cao xanh nghiêng bóng Niết bàn ru dương
Bữa qua hờn gió mưa gió đổ
Đồng đội Cha quàng mây vai khoác
Ba lô nhỏ chiến trận năm xưa
Lại bữa nay Cha hời khoác gió
Ba lô gày tháng năm hùng vĩ
Trọn thanh xuân vì Tổ Quốc Việt Nam…

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Nguyện cầu bóng ngả bóng hời ngân nga
Đất nước ơi Mẹ Việt Nam hùng vĩ
Non xa Xã Tắc Trường Tồn
Quê Hương Tổ Quốc Đất Việt hồn thiêng
Hôm nay ơi Quê Hương Mẹ Việt
Lại vòng tay vòng ngân chia xớt
Hồn thiêng ơi non sông hùng vĩ
Bóng Anh Hùng bóng mãi gương soi
Non xanh tôi Quê Hương đất nước
Bóng Trường Tồn Bóng Quốc Sắc Uy Linh
Bao năm tháng dần trôi miền Kí Ức
Kí ức hoang tàn kí ức bom rơi
Chiến tranh dội chia cắt non sông
Bờ Nam vời. Bờ Bắc ngóng trông
Triệu trái tim toàn dân Đất Việt
Sục sôi căm hờn thiêu đốt chiến tranh
Đất nước ơi Quê Hương Việt Nam
Truyền thống trọn Đạo trọn Nghĩa yêu thương
Bóng Cha Ông Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Bóng Hùng Vĩ Bóng Đất Việt Hồn Thiêng
Hôm nay đây cả nước trọn khắc
Khắc bóng Cha bóng hình Tổ Quốc
Bóng hình non sông ghi khắc Hồn Thiêng
Tấm gương sáng chói lòa Bất Diệt
Lưu dấu ngàn đời khắc trọn tâm can
Bao thế hệ Cha Anh giữ nước
Gương chói lòa cho thế hệ hôm nay
Và mai sau mãi mãi về sau
Lớp cháu con nhìn gương bóng tỏa
Bóng Anh Hùng Bóng Tổ Quốc Việt Nam
Nguyện khắc sâu tâm khảm ghi nhớ
Máu đã đổ chiến tranh tàn khốc
Lịch Sử Năm Châu Bốn Bể Vang Danh
Soi gương sáng bày con Việt lớp lớp
Giữ trọn Đạo nghĩa khắc vẹn Hiếu trung…

Ô cửa Trời hoàng hôn buông nhớ
Ráng chiều tà Cha khoác áo mây
Cha đi xa chuyến đi nhớ nhớ
Đọng đọng ngân khúc gợi Anh Hùng
Bóng Cha già bóng gày nguyện khắc
Lịch Sử Tổ Quốc in bóng hình Cha
Noi gương Cha bóng hình Hùng Vĩ
Bóng hình Cha bóng hình Lịch Sử
Toàn dân Việt vùng lên giữ nước
Năm xưa đó sục sôi ý chí
Khắp mọi dẻo đường Tổ Quốc Việt Nam
Đâu đâu đó bóng dáng Quyết Tử
Trọn vẹn tâm hồn hình bóng nước non
Đất nước ơi Quê hương ơi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam lưu dấu Hùng Thiêng
Hôm nay đây Tổ Quốc thanh bình
Nắm chặt tay chia li xa nhớ
Bóng hình Tổ Quốc bóng hình Hồn Thiêng
Cha già Cha phải đi xa
Chuyến đi về nẻo núi rừng Quê Hương
Trọn dấu yêu đặt bàn tay nhớ
Cả Đất Nước Việt Nam khắc trọn
Nhớ ghi Oai hùng Bất khuất Kiên trung
Cha hời Cha chuyến đi về miền
Miền hư ảo Cực Lạc gió lay
Mẹ Việt Nam vòng bàn tay nhớ
Ôm trọn Anh Hùng bất khuất kiên trung
Để lưu dấu hồn Cha bất diệt
Tấm gương sáng chói lọi bầu trời
Chiếu rọi Oai hùng Tiên Tổ Ông Cha
Bày con Việt ghi tâm ghi khắc
Nhớ hình Cha nhớ hình Lịch Sử
Đất nước Việt Nam trọn vẹn Hùng Thiêng
Nam Mô bóng ngả Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà buông rèm chở che
Cho ngoài kia phía xa sát gần
Biên cương Tổ Quốc tấc đất Việt Nam
Biển khơi xa trùng trùng Hải lí
Con sóng dội con sóng nhấp nhô
Giữ vững nhé Chủ Quyền Biển Đảo
Giữ chặt nhé Linh Hồn Bất Diệt
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phất cao lên Lá Cờ Tổ Quốc
Dầu chiến trận hay nghiên cứu bình an
Nơi nao đó trên mọi dẻo đường
Mọi mặt trận nghiên cứu chuyên sâu
Đều ý chí sắt son nguyện ước
Trung với Đảng trọn vẹn lòng dân
Giữ vững lời thề trước Đảng Quang Vinh
Năm điều Bác dạy sáng soi
Noi gương Bất Diệt Tổ Quốc Việt Nam
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông reo Cửu Trùng dấu ấn Việt Nam
Việt Nam Tổ Quốc Giang Sơn
Máu đào Lịch Sử khắc hình Hùng Thiêng
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con viết câu ngân ngân
Lòng nguyện ơn nguyện khắc
Tổ Quốc Việt Nam ơi
Lịch Sử vang Chiến Công…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *