CHIẾU

Hà Nội, lúc 20h 47ph ngày 11/ 10/ 2019

 

ĐƯA TIỄN CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI. BÁNH XE LĂN ĐOẠN TAN. ĐƯA TIỄN CHẶNG CHẶNG NHÓI. RANH GIỚI VÒNG DIỆT THÂN. RANH GIỚI BÓNG OAN HỒN. MA QUỈ BỞI CHÍNH TÂM. BUÔNG CHIẾU RỌI BÓNG ẢO. BÓNG NÉP THÂN HỒNG ÂN… NAM MÔ KÍNH THỈNH CHÚA MẸ. MẸ TRỜI QUÁN CHIẾU SOI RỌI BÓNG TÂM. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÕI TRỜI CHIẾU SOI. SOI LỐI ĐI NẺO VỀ KHUẤT LẤP. RỌI CỔNG ĐỢI NGÃ QUỈ TỰ THÂN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Ván cờ Trời Cha tung ván ảo. Lộ oan hồn ngã quỉ ma tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHIẾU

 

Hà Nội, lúc 10h 39ph ngày 10/ 10/ 2019

 

Đoạn tuyệt vòng chia li
Đoạn tuyệt vòng sanh tử
Bóng hồng trần đoạn tuyệt
Cỗ xe hồn ma quỉ
Đưa tiễn hồn ma tâm
Cỗ xe tang chiều qua
Đưa hồn nhuộm ma quỉ
Sanh tử vòng li biệt
Chẳng trượt chẳng nhuộm đau
Cao xanh thấu Cửu Trùng
Đức Phật hời hời Cha
Năm tháng dòng dòng ngân
Con lội dòng lội thác
Bể dâu vợt sóng cả
Chấp chới bóng mưu sinh
Vẫn đó vẫn rạng ngời
Hồng Ân Trời và Đất
Huyền thoại hời Kiếp Sinh
Bữa nay hời Cha ơi
Đoạn tang đoạn chấp chới
Vòng xoay vòng xoáy tội
Tội tội bởi tri tâm
Đưa tiễn tiễn đưa hồn
Hư ảo bóng tri lương
Bánh xe vòng cửa tử
Hoán chuyển kiếp hồng ân…

Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Quyền Phép Đất Trời Linh Ứng chiếu soi
Con thỉnh hời Quyền năng bóng Mẹ
Bóng Mẹ Trời bóng Kính Chiếu tâm
Nam Mô ngân hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp ngã quỉ đoạn cung
Đoạn cung Chiếu mệnh Đoạn đời
Sanh vòng tội lỗi sanh vòng bán danh
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Thỉnh Đức Phật Bà nghiêng bóng Chiếu soi
Soi tâm soi lối tạ từ
Ma quỉ đâu phải oan hồn bóng xa
( Ma quỉ đâu chưa thấy
Chỉ thấy hồn ma tâm )
Nam Mô kính thỉnh Ngọc Hoàng
Vua Cha Đế Thích quán trời Chiếu cung
Ván cờ Trời Cha tung ván ảo
Lộ oan hồn ngã quỉ ma tâm
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Quán Chiếu chiếu rọi Đức Phật Thích Ca
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *