TIỄN

Hà Nội, lúc 14h 12ph ngày 14/ 10/ 2019

 

TIỄN ĐƯA CHẶNG CHẶNG ĐỜI BUỐT RÁT. BIỂN SÂU KIA ĐO ĐƯỢC BẰNG THƯỚC. BIỂN LÒNG NGƯỜI THƯỚC ĐỜI NÀO ĐỂ ĐO…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NHỚ

 

Hà Nội, lúc 16h 32 ngày 03/ 05/ 2019

 

Nam Mô ơi hỡi Ta Bà

 

Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Ban Ân

 

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi

 

Mẹ hỡi Đức Phật Bà

 

Thỉnh Mẹ: – ( Chiếu soi )

 

Nam Mô ơi hỡi Tây Phương

 

Tây Phương Cực Lạc Kiết Tạo: – ( Tái Sanh )

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời: – ( Chuyển giao )

 

Chuyển giao vạn cõi Luân Hồi

 

Vạn vạn trập trùng Tiền Kiếp

 

Nhân Gian

 

Kính thỉnh Cha thỉnh Mẹ Tam Giới

 

Bóng âm tào bóng ngã quỉ: – ( Buông lơi )

 

Nẻo đi tối chừa nẻo chấp chới

 

Gió lạnh hời nắng ấm bình minh

 

Nam Mô ơi hỡi Tây Phương

 

Tây Phương Hạc Trắng Kiết Tạo chở che

 

Nâng giấc hời Bạn hời say giấc

 

Giấc nồng say giấc đoạn chát lìa tan

 

Ơi hỡi ơi Bạn hời Ân thế

 

Nhân gian người tội tội Bạn ơi

 

Bạn đi mãi Tây Phương nhẹ gió

 

Gió lặng êm êm giấc an yên

 

Bạn hời ơi minh xét vạn nẻo

 

Nẻo Ta Bà nẻo chấp chới: – ( Ru )

 

Ru Bạn nhé ầu ơ thiếp nhẹ

 

Tây Phương Cực Lạc Hạc Trắng: – ( Ru êm )

 

Bạn hời ơi Bạn hời Ân Thế

 

Minh chứng Cửu Trùng đoạn chát lìa tan

 

Dẫu dẫu nao Mùa Xuân kính tặng

 

Trao ân đời rộng mở Nhân Gian

 

Chẳng thể nao thể nao có thể

 

Xuân an lành níu gót: – ( Đời ơi )

 

Bạn hời ơi thiếp thiếp thiếp nhẹ

 

Quên quên hết ân thế đời ơi

 

Bạn nhẹ gót an yên tự tại

 

Về bên Mẹ Xã Tắc: – ( Ru êm )

 

Nam Mô ơi hỡi ngân nga

 

Chuông gió Cửu Trùng tiễn biệt

 

Đoạn tang

 

Đoạn tang Đoạn chát Đoạn chia li

 

Bệnh tử Sinh lão bữa nao khó khó

 

Li li biệt đoạn chát bạn hời

 

Tiễn chân Bạn Tây Phương gió mát

 

Ầu ơ ngân ngân khúc Đoạn tang

 

Mây ngàn ơi ru êm nhé Bạn

 

Cửu Trùng ơi thênh thênh Sáo Trúc

 

Đón đưa Bạn gió núi ngàn xa

 

Bạn đi nhé Tây Phương bóng gọi

 

Cửu Trùng xanh đón bạn: – ( Ầu ơ )

 

Nam Mô ơi hỡi xa ngân

 

Xa ngân bóng gợi níu gọi

 

Bạn hời

 

Ta nơi đây vẫn đây vẫn nhớ

 

Cửu Trùng xanh bóng hời ngân khúc

 

Hùng Thiêng chuông chuông gió

 

Tiễn đưa

 

Biết nói sao chia li tử biệt

 

Đoạn chông chênh đoạn chát

 

Bạn ơi

 

Tiễn chân Bạn theo mây gió ngàn

 

Gửi hồn Bạn bóng hỡi Linh Thiêng

 

Nghiêng nghiêng bóng che hời thơ dại

 

Mỉm mỉm cười bóng hỡi xa ngân

 

Bạn hời ơi đau ta tiễn Bạn

 

Bạn đi nhé Tây Phương êm dịu

 

Miền Cực Lạc nắng ấm ru êm

 

Bạn hỡi ơi đoạn tang đoạn chát

 

Biệt li đời chẳng thể níu chân

 

Chia tay Bạn ta về hiện thực

 

Hiện thực đời ân oán chát cay

 

Bạn hỡi ơi Bạn ơi đau nhói

 

Ta chẳng thể Mùa Xuân kính tặng

 

Dương gian đời trao tặng Bạn ơi

 

Minh xét hời Cửu Trùng ngân nga

 

Cha hỡi ơi Luân Hồi Tiền Kiếp

 

Bạn hỡi ơi nợ ân vạn cõi

 

Chẳng thể nao đón Bạn đón chân

 

Níu chân Bạn dương gian rộng mở

 

Dương thế người nhói nhói biệt li

 

Bạn hỡi ơi Mùa Xuân Cửu Trùng

 

Chẳng thể nao Kính tặng Bạn ơi

 

Bạn thiếp nhé say nồng Vĩnh biệt

 

Dương gian người tội tội

 

Con thương

 

Lũ chim nhỏ chẳng đủ vẫy vùng

 

Thiếu vắng lắm bờ vai Bạn hời

 

Cha hỡi Cha Cha hời xa bóng

 

Dương gian người con nợ nghĩa ân

 

Kính thỉnh Cha muôn phương vạn cõi

 

Để êm êm giấc nồng giấc cay

 

Cho Bạn hỡi nhẹ nhàng thiếp ngủ

 

Giấc cay nồng đoạn tiễn đoạn đưa

 

Đưa chân Bạn Tây Phương cõi nhớ

 

Miền Cực Lạc ngân khúc Ru êm

 

Bạn hỡi ơi Bạn hời ngon giấc

 

Say say nhẹ giấc gợn Hùng Thiêng

 

Bạn đi nhé an yên tự tại

 

Quên quên hết tật bệnh chông chênh

 

Đớn đau đời lui lui nhẹ gót

 

Bạn say nồng giấc gợi Hùng Thiêng

 

Mây ngàn ơi gió núi ru êm

 

Đón Bạn nhẹ ru Bạn hời ru

 

Thay ta nâng giấc Bạn ơi

 

Hạc Trắng nhẹ bày tiễn Bạn

 

Bạn ơi

 

Nam Mô ơi hỡi Tây Phương

 

Tây Phương Cực Lạc Kiết Tạo Hồi Sanh

 

Nam mô ơi hỡi Ta Bà

 

Luân Hồi Tiền Kiếp chuyển hồi hồi sanh

 

Nam Mô ơi hỡi Tây Phương

 

Níu chân níu gợi Bạn hời

 

Bạn ơi

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Tây Phương

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Dược Sư Lưu Li Quang Phật

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Nam Mô Bát Bộ Kim Cương

 

Linh ứng Cõi Trời Đất Việt che giông

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

….

 

Hà Nội, lúc 16h 45ph ngày 03/ 05/ 2019

 

Đau đau thấu chát nghẹn

 

Đức Phật hời Cha ơi…

 

Con bé nhỏ lang thang Vạn cõi

 

Chông chênh đời chén chát men cay…

 

… Cha hời Cha thỉnh ngân vạn nẻo

 

Nẻo quay về dương thế: – ( Hoài mơ )…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

BẠN

 

Hà Nội, lúc 18h 20ph ngày 02/ 05/ 2019

 

Bạn hời ơi nặng đau chất chứa
Dương thế người tội nghiệt
Đời ơi
Bạn hỡi ơi đau đau
Đau Bạn
Đau Bạn hời máu chảy tâm ta
Ta dẫu đi vạn vạn dặm trường
Dẫu hành trì bóng sáng bóng xa
Dầu xa ngân trập trùng trắc trở
Dầu buốt rát lặng chát
Đời ai
Thì nỗi đau Ân nghĩa Ân tình
Chia đoạn đường đoạn trường
Ghềnh thác
Chẳng thể nao gồng gánh
Bạn ơi
Bạn hời ơi nặng đau quặn thắt
Dương thế người tật bệnh thể nao
Nói hay sao nói sớm sau trước
Ai có thể định đoạn quyết định
Dương gian đời đoạn tuyệt
Bạn ơi
Đau hời đau cao xanh Cửu Trùng
Cõi Nam Giao Đất Trời ngả bóng
Nghiêng xòe mát chở che
Ru Bạn
Bạn vơi đau cơn đau tật bệnh
An ủi vui thanh nhẹ níu gót
Bạn hời ơi Mùa Xuân trao tặng
Cơn gió mát ru Bạn ru êm
Bạn thiếp nhẹ quên đau mệt mỏi
Nặng bờ vai gánh gánh
Đời ơi
Nắng bừng sáng chiếu rọi ô cửa
Ríu rít kêu lích chích chuyền cành
Đón yêu thương đón Bạn vững mạnh
Vững Bạn nhé dương gian rộng mở
Thương dại con cần lắm bờ vai
Cổ thụ Cha truyền nhân hơi ấm
Cha còn đó một ngày dương thế
Là còn đó cả Trời Ước Mơ
Bạn hời ơi đau Bạn đau ta
Ta nợ Ân nợ Nghĩa: – ( Cửu Trùng )
Nợ máu đào đêm đông giá rét
Nợ chông chênh vách núi cheo veo
Nợ mưa rừng thấm đỏ đôi tay
Sương giăng lặng nẻo về
Đời ơi
Bạn hỡi ơi bữa nay tật bệnh
Dương thế người thể nao thể nao
Nỗi li biệt chất chứa nghẹn chát
Nỗi quặn thắt ánh sáng ban mai
Tặng Bạn nhé nỗi đau Ân Nghĩa
Non xa Cửu Trùng minh xét
Hời ơi
Tặng Bạn hời Bạn hời
Nhân Thế
Dương gian đời mải tính mãi lo
Lo an yên Bạn hời thiếp ngủ
Lo hậu sự giấc say giấc trọn
Để rộng đường tính kế sinh nhai
Nhưng hời ơi Bạn hời ta bạn
Dương gian người chẳng níu chẳng lay
Mùa Xuân đời non xanh minh xét
Dương gian người tội lắm
Tính toan
Bạn hời ơi dẫu nao ta bạn
Dầu thấu gợi tật bệnh chẳng tha
Nhưng còn đó dương thế rộng đường
Vẫn muốn níu đôi chân Bạn hời
Dương gian người điểm tựa
Hình Cha
Thương dại hời chim non nhỏ dại
Còn bóng Cha bóng đó: – ( Thái Sơn )
Bạn hời ơi non xa minh xét
Mùa Xuân nguyện trao tặng: – ( Bạn Nhân Gian )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Minh chứng Đất Trời Ân Nghĩa
Đời ơi
Kính thỉnh Cha muôn phương vạn dặm
Dặm trập trùng Cửu Trùng xanh bóng
Dặm đời ơi buốt rát tri lương
Thỉnh Mẹ Cha muôn phương vạn chốn
Chốn Ta Bà chốn hỡi
Vòng Quay
Kính thỉnh Cha Tam Giới Luân Hồi
Minh xét Ân đời rộng mở: – ( Dương Gian )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Kính thỉnh Luân Hồi Tiền Kiếp: – ( Chuyển Cung )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời: – ( Ban Ân )
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời: – ( Hồi Sinh )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Cha hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo: – ( Tái Sanh )
Nam Mô ơi hỡi Tiên Tổ
Hùng Thiêng Đất Việt Ứng Chứng: – ( Quyền Năng )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hiển hiện Nhân Gian
Nam Mô ơi hỡi Cao xanh
Minh chứng Cửu Trùng Ta Bà: – ( Chuyển Giao )
Chuyển Giao cánh cửa Âm Tào
Bóng đen bóng lặng khép nhẹ: – ( Lùi xa )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Li Quang Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Li Quang Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *